Vô cùng xúc động trước hình ảnh ghi lại từ cuộc DÃ NGOẠI (PICNIC) xuống đường trong ôn hòa nhằm thảo luận NHÂN QUYỀN đã xảy ra trên quê hương yêu dấu Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang ngày 5/5 vừa qua. Sự việc này nhắc cho mọi người trong chúng ta nhớ đến lịch sử tranh đấu trước đây - hai thập niên đầu của thế kỷ trước - nhà cách mạng trong phong trào Duy Tân, cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh, Người đã từng nói: "HƯNG DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ" để cố đưa dân ta thoát ra khỏi ách bị trị của chủ nghĩa thực dân. Hoài bảo của Người còn dang dở cho tới hôm nay chưa thực hiện, thì đất nước thân yêu này lại lâm vào một chế độ quốc tế cs toàn trị nhiều ác độc hơn cả thực dân! Vì vậy cho nên ngày nay trong tình thế đang bị kèm kẹp, chúng ta mới tìm về với nhau dưới hình thứ dã ngoại để trao đổi cùng nhau hầu thực hiện "HƯNG DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ" mà sự nghiệp của cụ Tây Hồ chưa thực hiện được trước lúc vĩnh viễn ra đi!
Vô cùng xúc động trước hình ảnh ghi lại từ cuộc DÃ NGOẠI (PICNIC) xuống đường trong ôn hòa nhằm thảo luận NHÂN QUYỀN đã xảy ra trên quê hương yêu dấu Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang ngày 5/5 vừa qua. Sự việc này nhắc cho mọi người trong chúng ta nhớ đến lịch sử tranh đấu trước đây - hai thập niên đầu của thế kỷ trước - nhà cách mạng trong phong trào Duy Tân, cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh, Người đã từng nói: "HƯNG DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ" để cố đưa dân ta thoát ra khỏi ách bị trị của chủ nghĩa thực dân. Hoài bảo của Người còn dang dở cho tới hôm nay chưa thực hiện, thì đất nước thân yêu này lại lâm vào một chế độ quốc tế cs toàn trị nhiều ác độc hơn cả thực dân! Vì vậy cho nên ngày nay trong tình thế đang bị kèm kẹp, chúng ta mới tìm về với nhau dưới hình thứ dã ngoại để trao đổi cùng nhau hầu thực hiện "HƯNG DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ" mà sự nghiệp của cụ Tây Hồ chưa thực hiện được trước lúc vĩnh viễn ra đi!
Trả lờiXóa