Tin Nhanh Số 3: Giám thị và phó giám thị trại giam bị khống chế

Radio Chân Trời Mới



Theo tin cập nhật thì cả công an giám thị Hồ Phi Thắng và công an phó giám thị Thái Duy Hồng đều đang bị các tù nhân lương tâm tại phân trại K1, Xuân Lộc, Đồng Nai khống chế. Riêng ông Thắng bị bắt ngồi ở giữa sân trại để chờ cấp công an cao hơn đến đàm phán.

Tin Nhanh Số 2: Chế độ đối xử với những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai

Radio Chân Trời Mới

Hầu hết các tù nhân lương tâm và chính trị bị giam giữ tại phân trại K1. Họ bị hành hạ bằng nhiều hình thức và ở mức độ còn ngặt nghèo hơn cả 5 phân trại còn lại tại đây.

Từ trại giam K1 Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tường thuật sự việc qua người bạn cùng chí hướng với anh là nhà dân chủ Lê Thăng Long. Mời quí vị theo dõi:



Tin Nhanh Số 1: Tranh đấu phản đối chế độ hà khắc tại trại tù Xuân Lộc

Radio Chân Trời Mới

Vào khoảng 8 giờ sáng Chủ nhật 30/6/2013 tại phân trại K1 thuộc trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đống Nai đã xảy ra cuộc đấu tranh của các tù nhân trong trại để phản đối cách đối xử phi nhân của toàn ban cai tù.

Chuyến công du Trung Quốc của bà Park Geun-hye

 DienDanCTM – 30/6/2013
Bà Park Geun-hye và ông Tập Cận Bình

Sáng ngày 27/6/2013, Bà Park Geun-hye, Tổng Thống của Nam Hàn, đã tới Bắc Kinh trong chuyến công du 4 ngày tại Trung Quốc. Đây là chuyến viếng thăm Trung Quốc lần đầu của bà Park trong vai trò Tổng Thống của Nam Hàn kể từ khi Bà nhậm chức vào ngày 25/2/2013. Trước đó, trong những vai trò khác, bà Park đã từng thăm viếng Trung Quốc 3 lần. Bà được biết đến như là một người yêu văn hoá Trung Hoa và nói thông thạo tiếng Hoa và sẽ dùng tiếng Hoa trong một số lần phát biểu trong chuyến công du  này. Bà Park thích nhất là truyện Tam Quốc Chí và xem nhân vật Triệu Tử Long là thần lượng.
Bà Park Geun-hye và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong vai trò Tổng Thống và Chủ Tịch nước.

Mục tiêu chính yếu của chuyến đi lần này của bà Park là tìm sự hỗ trợ của Trung Quốc trong

Mong manh và Trường cửu

Minh Văn

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Trong cõi nhân sinh, nếu muốn nói đến một sức sống mãnh liệt trường tồn thì đó chính là những thế hệ sinh sôi cuộc sống con người. Nó lặng lẽ như mạch nước ngầm nhưng mãnh liệt và tung cao bọt sóng giữa đại dương vô tận. Không chói sáng hào quang hiển hách mà khiêm nhường trong bóng tối bao la. Thế nhưng cái thân phận tưởng chừng mong manh nhỏ bé đó lại có sức sống trường cửu vượt thời gian, xuyên qua mọi triều đại và đế chế hùng cường. Tựa như hoa Anh Đào mong manh trong gió, nhưng sánh vai cùng ngọn núi Phú Sĩ mà trở thành biểu tượng của đất nước mặt trời mọc vậy.

Những triều đại hùng cường được dựng nên từ chính sức mạnh của nhân dân, nhờ sự sáng tạo

Nhận định của Blogger Nguyễn Hữu Vinh về vụ án Luật sư Lê Quốc Quân

Vân Quang thực hiện
Ngày 9 tháng 7 sắp tới, tòa án thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Luật sư Lê Quốc Quân về cái gọi là tội trốn thuế.
Sau khi đọc bản cáo trạng của Viện kiểm sát Hà Nội, blogger Nguyễn Hứu Vinh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vân Quang như sau :


Vân Quang: Xin chào anh Nguyễn Hữu Vinh. Thưa anh, vào ngày mồng 9 tháng 7 sắp tới toà án Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về cái gọi là trốn thuế của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Là một người bạn đã nhiều năm hiểu biết về Lê Quốc Quân, anh nghĩ gì về vụ án

27 ghi chú dành cho những người tù lương tâm dự khuyết


1. Nguyên tắc “suy đoán vô tội”: Không ai có quyền cho bạn là tội phạm cho đến khi có một tòa án công chính đủ thẩm quyền đưa ra một phán xét kết tội có hiệu lực.
Nhưng bạn đừng bao giờ trông chờ sẽ có một tòa án như thế trong một chế độ độc đảng toàn trị.

2. Dù bạn là tù nhân hay thậm chí là “phạm nhân” cũng không ai có quyền xúc phạm danh dự và tuyệt đối không có quyền xúc phạm thân thể bạn.
Chắc chắn bạn cũng không kỳ vọng chế độ độc đảng toàn trị sẽ tôn trọng những điều hiển nhiên này nhưng bạn cần phải nhớ để bảo vệ nhân phẩm tối thiểu cho mình.

3. Bất kể lúc nào, tình huống nào bạn vẫn luôn có ba quyền đương nhiên sau đây: 1. Quyền không trả lời (im lặng), tức cũng là trả lời. 2. Quyền không ký. 3. Quyền sửa sai, đính chính,

SOS: Bạo loạn tại trại giam Xuân Lộc!

FB Bùi Hằng

 
Có thông tin gấp:

Phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, nơi đang giam giữ anh Trần Huỳnh Duy Thức vừa xảy ra bạo loạn toàn phân trại từ lúc 7-8h sáng nay 30/6/2013.

Nguyên nhân: anh em tù nhân bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, v.v...

Hiện đang anh em tù nhân đang giữ làm con tin ông Hồ Phi Thắng là giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong.

Các anh em tù vừa dùng số điện thoại: 0962467908 (tù nhâ
n lương tâm Nguyễn Ngọc Cường) để liên lạc ra ngoài.
Hiện anh em tù nhân đang làm chủ tình hình bên trong, công an không xâm nhập vào được. Cần sự lên tiếng gấp từ truyền thông hải ngoại để hỗ trợ và tránh bị đàn áp.

Các bạn share thông tin gấp cho các đài RFA, BBC, VOA và các media bên ngoài gọi vào số điện thoại này để phỏng vấn và đưa tin hổ trợ gấp.

Nguồn: http://www.facebook.com/bui.hang1?fref=ts 
DienDanCTM 

Tại chức

Dương Đình Giao

Tại chức là một hình thức học tập, theo Từ điển tiếng Việt, “không phải tập trung mà người theo học vẫn vừa công tác hoặc lao động sản xuất như bình thường, vừa tham gia học tập.” (Viện ngôn ngữ học – Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam – Từ điển tiếng Việt – Nxb Khoa học xã hội – H. 1988, trang 916). Cùng với “chuyên tu”, “hàm thụ”, đây là một trong những hình thức học tập phổ biến ở Việt Nam. Một đặc điểm chung của những hình thức học tập này là người học chủ yếu phải tự học, thầy chỉ có vai trò hướng dẫn.

Tôi không phủ nhận khả năng tự học của con người. Trên thế giới đã có không ít những tấm gương nhờ tự học mà thành tài, bằng cấp, học hàm học vị chẳng là bao nhưng những đóng góp cho khoa học, cho sự phát triển của văn minh

Tản mạn về truyền thông, Biển Đông và lòng yêu nước

Nguyễn Thị Hậu

1.
Cách đây không lâu tôi tham gia Ban giám khảo một cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam. Người dự thi đủ lứa tuổi đủ thành phần, nghề nghiệp… Tất cả bài viết đều thể hiện sự hiểu biết lịch sử dân tộc và tình yêu đất nước sâu sắc, không bài nào giống bài nào tuy cùng một nội dung, chung một câu hỏi. Kiến thức của những người dự thi còn thể hiện việc tự rút ra bài học từ những câu chuyện về các sự kiện lớn lao của đất nước, hay đơn giản hơn là cách hành xử của người xưa trong những hoàn cảnh khó khăn: phải lựa chọn giữa việc đứng lên chống ngoại xâm hay cam chịu quỳ gối làm nô lệ? Tin tưởng lựa chọn người hiền tài gánh vác việc nước hay chỉ dựa vào người thân quen mà ít tài kém đức?

Nếu chỉ căn cứ vào những thông tin gần đây có phần tiêu cực về chất lượng dạy và học môn lịch

Hải Dương: cả làng biểu tình suốt cả tuần đê bảo vệ môi trường

Thân Hoàng
Người dân dựng lều, bao vây lối vào Công ty Trường Khánh - 
Vây nhà máy gây ô nhiễm: Nhiều người bị dọa giết - Ảnh: T.Hoàng

TT - Khoảng một tuần nay, nhiều người dân ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương liên tục nhận được tin nhắn dọa giết, hành hung, khủng bố bằng “bom xăng”... vì dựng lều bao vây, phong tỏa đường, ngăn cản Công ty TNHH Trường Khánh hoạt động.

Sự việc xảy ra vì Công ty Trường Khánh không có giấy phép, chưa làm các thủ tục đánh giá tác động môi trường nhưng đã tự xây nhà máy sản xuất pro niken gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. 

Ném “bom xăng”, đổ phân vào nhà


Ông Nguyễn Văn Hanh (44 tuổi, thôn Châu Xá) cho biết từ đầu tháng 4 người dân phát hiện

Trung Cộng di dời 2 triệu người Tây Tạng

DienDanCTM – 29/6/2013
"Làng Xã Hội Chủ Nghiã"

Theo báo cáo mới của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thì trong 7 năm qua Trung Cộng đã di dời khoảng 2 triệu người Tây Tạng, trong đó có khoảng 3 trăm ngàn người du mục, đến sống trong những nơi gọi là “làng xã hội chủ nghiã” và việc di dời người Tây Tạng này vẫn còn đang tiếp diễn.
Theo Human Rights Watch thì đây là bước đi mới nhất của nhà nước Trung Cộng nhằm thắt chặt sự kiểm soát người Tây Tạng.
Human Rights Watch đã công bố những hình ảnh từ Google Earth cho thấy hàng loạt những hàng nhà mới được dựng lên để thay thế cho những nhà cửa cũ trước đó đã bị phá hủy đi.
Cũng theo Human Rights Watch thì nhà nước Trung Cộng đã cử những đoàn cán bộ tới các làng

Tinh thần Nguyễn Phương Uyên vững vàng trong tù


Sáng nay 28/06/2013 gia đình và bạn bè, những người ủng hộ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên đã đến Long An thăm Phương Uyên trong trại giam. Những người đi thăm cho biết tinh thần của Uyên vẫn rất vững vàng, tuy điều kiện sống ở phòng giam hiện nay tệ hơn trước.
Trả lời RFI Việt ngữ lúc vừa từ Long An về đến Saigon, bà Dương Thị Tân, vợ ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày cho biết :

Dương Thị Tân : Lần này là lần thứ tư mình đi thăm Phương Uyên, cùng với gia đình Phương Uyên và Nguyên Kha. Phương Uyên thì được cho vào thăm bình thường nhưng Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy thì chưa, lý do là còn trong giai đoạn điều tra nên họ cản trở thăm gặp.
Còn Phương Uyên thì nói chung cũng như những lần trước vẫn được thăm theo đúng thủ tục, và

Lật tẩy chiêu độc Trung Quốc dùng văn hóa xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Mẫu tem "nhận xằng" lãnh thổ Hoàng 
Sa của Việt Nam vào Trung Quốc

Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần cố tình xuyên tạc sự thật về lãnh thổ nước ta thông qua các ấn phẩm văn hóa.

Trắng trợn thay đổi lãnh thổ của Việt Nam trên các loại bản đồ

Trung Quốc ngày càng bộc lộ tham vọng độc chiếm biển Đông một cách trắng trợn khi liên tiếp cho phát hành bản đồ dưới nhiều hình thức, trong đó thâu tóm trái phép gần như toàn bộ biển Đông.

Tháng 4/2013, Trung Quốc phát hành mẫu bản đồ mới nhất, vô lý “quy hoạch” 80% diện tích biển Đông, trong đó có những vùng lãnh hải của Việt Nam, thành của mình.

Việt Tân không chấp nhận thể chế độc tài

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trả lời phỏng vấn của BBC về hoạt động của đảng Việt Tân
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

BBC

 

Đang có sự liên kết ngày càng tăng giữa các nhóm đấu tranh chống Đảng Cộng sản ở trong và ngoài nước, theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động dân chủ ở hải ngoại, thành viên trung ương Đảng Việt Tân.
Trả lời phỏng vấn BBC tại London hôm 25/6/2013, ông Quân cũng trả lời các câu hỏi quanh nghi ngờ về việc rò rỉ thông tin cũng như ’nội gián’ trong lòng tổ chức chính trị đặt văn phòng ở Mỹ.
Mở đầu cuộc phỏng vấn, Tiến sỹ Quân, người từng bị bắt giữ hai lần khi hoạt động ở Việt Nam trong các năm 2007 và 2012, bình luận và đánh giá tình hình chính trị ở Việt Nam sau khi gần đây diễn ra các vụ bắt giữ, câu lưu với một số blogger, nhà bất đồng chính kiến trong nước.
TS Nguyễn Quốc Quân: Tôi nhận thấy những việc bắt bớ vừa qua có hai đặc điểm. Đặc điểm

Diễn biến điểm nóng Trịnh Nguyễn - Từ Sơn - Bắc Ninh ngày 26-6-2013

Truong Van Dung FaceBook

DienDanCTM
Chiều qua (26-6-2013) bà con Trịnh Nguyễn chặn không cho chính quyền đổ cát trên thân đê , bởi đây là 1 việc làm mờ ám, có ý đồ. Cách đây mấy hôm chính quyền đã chặt hết các cành cây chạy theo chân đê (nơi bà con giữ đất). Đặt các chai axit cực mạnh để khủng bố bà con. Không những thế, họ còn gia cố đê bằng cát ,không phải bằng đất thông thường. Khi bà con hỏi văn bản gia cố đê đâu, họ nói: '' bà con không đủ thẩm quyền để xem''. Để ngăn ngừa hậu quả từ xa, bà con ngăn chặn không cho xe đổ cát.

Dưới đây là những hình ảnh của bà con Trịnh Nguyễn trước những cuộc tấn công bằng sự trang bị đến tận răng của những "chiến sĩ Công an" không còn của Nhân Dân.

Hải Dương: ngăn chận nhà máy gây ô nhiểm, dân Châu Xá bị côn đồ hành hung

Dân chúng Châu Xá, Hải Dương,  tự trang bị
gậy gộc chống 
lại côn đồ xã hội đen do
doanh nghiệp thuê mướn, 28-6-2013
Cảnh bình yên của người dân thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương mấy ngày nay đã dấy động lên, dân chúng khổ sở oán trách tham quan để côn đồ xã hội đen do công ty doanh nghiệp thuê mướn đàn áp hành hung bà con dân chúng trong thôn đêm 25-6 vừa qua.

Sự việc khởi nguồn từ đầu tháng 6 đến nay, khi người dân thôn Châu Xá tự động tổ chức ngăn đường, không cho xe của Cty TNHH Trường Khánh vào hoạt động vì nhà máy này sản xuất hóa chất, xả ra khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân tại đây, Nhà máy của Cty Trường Khánh được xây dựng từ cuối năm 2012 ở khu vực núi Công, thôn Châu Xá, bắt đầu đi vào hoạt động cách đây hơn 2 tháng. Trong khi hoạt động, nhà máy xả ra khí thải ô nhiểm có mùi rất hôi, khét gây hại cho sức khoẻ người dân. Người dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền đề nghị kiểm tra, giải quyết việc Cty này gây ô nhiễm môi trường. UBND xã Duy Tân đã tổ chức cuộc họp để giải quyết kiến nghị của người dân, và yêu cầu Cty Trường Khánh phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, Cty này vẫn tiếp tục hoạt động xem thường quyết định của chính quyền, dẫn đến việc từ ngày 13.6, người dân của thôn Châu Xá đã tổ chức biểu tình, tập trung chặn các đoàn xe chở nguyên vật liệu và phong tỏa nhà máy của Cty, vì dân mất tin tưởng quyền lực của chính quyền đối với doanh nghiệp.

Nhóm Khởi xướng Tuyên ngôn ĐVV khiếu nại tòa án gây khó dễ vụ kiện Đoàn trường Luật

Nhóm Khởi xướng TNĐVV
NHÓM KHỞI XƯỚNG KHIẾU NẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4
Một tháng trước đây, chúng tôi đã khởi kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. HCM về việc đăng bài viết "Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn" qua đó xâm phạm quyền được bảo về nhân phẩm, danh dự và uy tín (đối với cả ba thành viên) và quyền bí mật đời tư (đối với hai thành viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các). Đơn khởi kiện đã được chúng tôi gửi đến Tòa án Nhân dân Quận 4.

Việc khởi kiện này, như đã nêu, nhằm nói với công luận nói chung và những người học luật nói riêng một vài quan điểm, mà chung quy lại là tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đảm bảo trong môi trường giáo dục, và suy rộng ra, phải được đảm bảo trong một nhà nước coi trọng luật pháp.

HÍ QUẸ: Ăn khoai

Hí Quẹ - DienDanCTM


Cả vú lấp miệng em: Hơn 1.200 "cặp vú lợn xề" đang ra sức lấp miệng toàn dân

Tô Hải
Nhật ký mở lại (mở lần thứ 54): HƠN 1.200 CẶP VÚ LỢN XỀ ĐANG RA SỨC LẤP MIỆNG TOÀN DÂN
Ngày 22 tháng 6 năm 2013
Mình gõ vào Google để tìm hiểu thêm về cái ngày mà mấy hôm nay nhốn nháo, ồn ào, rầm rĩ, oang oang trên mọi phương tiện truyền thông, công cụ chuyên chính tuyệt đối của đảng các ông ấy: "Kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mang”!?

Và y như dự đoán: Tất cả chỉ có mấy dòng như sau: Đầu tiên là cái sa-pô lời nói đầu trên Wikipedia: Thông tin trong bài này không thể kiểm chứng được do không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào.

Sau đó là vẻn vẹn có mấy dòng sau đây:

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925.

Những trò hề rẻ tiền nhất và sự cáo chung không lời

Bửu Long
Gần hai mươi ngày trở lại đây, thế giới truyền thông một lần nữa trở nên hot nhờ vào tên Cù Huy Hà Vũ. Có thể nói, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất có duyên (hoặc nợ gì đó) với truyền thông, cuộc đời ông đã từng 3 lần làm cho truyền thông trở nên sôi động, và đương nhiên, ba lần đó đều kéo theo một vai phụ hết sức to con là nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Lần đầu tiên, vào những năm 2000, Ts Vũ đã đánh thức “nền truyền thông” vốn dĩ èo ọp, nói như mớ ngủ và nhệu nhạo không tròn vành rõ chữ bởi thứ thông tin đã bị xào nấu, bóp méo và thổi phồng. Đương nhiên là mọi câu chuyện về Ts Vũ cũng đã bị dùng qua những thao tác này. Nhưng cái khác là nếu như trước đó, người ta không muốn nghe thì đến khi Ts Vũ bị truyền thông thi nhau đánh, thi nhau lăng mạ rằng thân sinh của ông – cố thi sĩ Cù Huy Cận – từng tuyên bố mình không có đứa con bất đạo như tiến sĩ Vũ. Kết cục, dư luận được một trận cười ra tấm ra mẻ vì lối đưa tin xuyên tạc, mạ lị và không có cơ sở này.

Luật sư Hà Huy Sơn: đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Tường Thụy Blog
Luật sư Hà Huy Sơn vừa gửi văn thư tới Chánh tòa phúc thẩm tại Tp HCM về nội dung kháng cáo của Nguyễn Phương Uyên đối với văn bản HSST.

Theo đó, Ls Hà Huy Sơn cho rằng: "không có một chứng nào được đưa ra xem xét để buộc tội Nguyễn Phương Uyên có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và "đề nghị Tòa phúc thẩm tại thành phố HCM Tòa án nhân dân tối cao xem xét tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Phương Uyên".

Sau đây là toàn bộ nội dung văn thư:http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Sài Gòn: Phật giáo Hòa hảo Thuần túy tổ chức lễ Khai Đạo

VRNs – Sài Gòn
Sau 38 năm, lần đầu tiên Phật giáo Hòa hảo Thuần túy tổ chức được lễ Khai Đạo
Tham dư Lễ Khai Đạo, các chức sắc tôn giáo cùng niệm hương và
cầu nguyện theo cách riêng của tôn giáo mình cho quốc thái dân an
Cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm, cùng Quý vị Ban trị sự PGHH Thuần túy đã quyết tâm – quyết tử để thực hiện cho bằng được lễ Khai Đạo, 18.05 Âm lịch (25.06.2013). Kết quả, sau 38 năm, lần đầu tiên PGHH Thuần túy đã tổ chức được đại lễ lần thứ 74 giữa hàng ngũ lãnh đạo cao cấp trước sự chứng kiến của 4 tôn giáo khác.

Vượt qua khó khăn

Từ sáng sớm, các chú an ninh đã đến nhà cụ Lê Quang Liêm sách nhiễu và gây khó khăn cho các cụ cũng như các Tín đồ. Họ yêu cầu cụ Liêm và các Tín đồ tháo gỡ các banô mừng lễ xuống, nhưng mọi người quyết tâm không làm theo đòi hỏi phi lý đó. Cụ Liêm nói: “Cái bảng tôi treo trước của nhà có gì sai? Tôi treo ở nhà tôi có phiền gì đến ai? Nếu muốn tháo thì treo lên tháo đi, nhưng tôi không bảo đảm tính mạng cho đâu!”  Sau đó cụ Liêm lịch sự mời họ đi về, vì không còn chuyện gì nữa để nói.

Lời kêu gọi của Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) liên quan đến việc 117 tử tù ở Việt Nam sắp bị hành quyết

DienDanCTM – 27/6/2013

Vào Tháng 6 năm 2010, Việt Nam thay đổi hình thức hành quyết các tử tù, chuyển từ xử bắn sang chích thuốc độc với lý do là nhân đạo hơn. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, vì tình trạng khan hiếm chất độc dược cần thiết, những bản án tử hình đã phải đình lại rất lâu, tạo nên nhiều vấn đề khó khăn cho cả hai phiá nhà tù (chật chội, thiếu chỗ) và các tử tù (một số đã tự tử và một số đòi được thi hành án tức khắc) và không một bản án tử hình nào được thi hành kể từ Tháng 1/2012 đến nay. Nguyên do của tình trạng khan hiếm độc dược đến từ việc Liên Hiệp Âu Châu thay đổi những luật lệ liên quan đến việc xuất cảng các độc dược nói trên, đòi hỏi là phải có thêm chất thuốc gây mê và trong độc dược thì mới được phép xuất cảng. Vấn đề là, trong thời gian đó, các toà án ở Việt Nam vẫn tiếp tục kết các bản án tử hình khiến số tử tội chờ hành quyết ngày một đông hơn.

Dân Biểu Hoa Kỳ gửi thư cho chính phủ CHXHCNVN chỉ trích việc bắt giữ Ls. Lê Quốc Quân

DienDanCTM

Ngày 25 tháng 6, 2013

Kính gửi ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
c/o Tòa đài sứ Việt Nam
1233 20th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20036


Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng,

Qua lá thư này chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về việc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bất chấp các quyền căn bản về con người và vẫn tiếp diễn nỗ lực đàn áp bất đồng chính kiến. Chúng tôi bất bình về việc luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân tiếp tục bị giam cầm, không được phép gặp gia đình và luật sư kể từ khi ông bị bắt ngày 27 tháng 12, 2012.

Ông Lê Quốc Quân là một luật sư nổi bật, một nhà bảo vệ nhân quyền, blogger, và một cựu nghiên cứu sinh của chương trình Reagan-Fascell tại Học viện Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy), đã bị nhà cầm quyền Việt Nam quấy rối liên tục kể từ năm 2007. Chúng tôi cho rằng qua việc bảo vệ nhân quyền, viết blog về các vấn đề liên quan đến công bằng xã hội và tham gia vào những sinh hoạt dân sự là những hành động ái quốc đóng góp vào việc phát triển đất nước.

Top 20, sự dọa dẫm không làm ai sợ

Mặc Lâm - RFA, Bangkok
Blogger Từ Anh Tú cầm trên tay quyết định
buộc thôi học vĩnh viễn - 
Source danlaambao
Một danh sách đuợc cho là rò rỉ từ trong phái đoàn chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang cho biết có 20 blogger, facebooker có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Sau khi hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt các trang mạng xã hội Việt Nam chừng như bị cuốn vào dòng xoáy của các vụ bắt bớ có màu sắc thanh toán nội bộ và tính hăm dọa lộ ra rất rõ.
Muốn làm vừa lòng Trung Quốc
Vụ bắt giữ Đinh Nhật Uy tiếp theo Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha một lần nữa khiến dư luận lại càng đoan chắc rằng Trung Quốc đứng phía sau thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam dọn sạch sẽ những gì mà họ cho là chống họ trước khi ông Trương Tấn Sang lên đường sang Bắc Kinh nói chuyện về các chính sách giao hảo giữa hai nước.
Trang blog của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo mới đây có bài viết thố lộ rằng một nguồn từ Bắc Kinh cho biết 20 blogger, người chơi facebook có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới.

Đừng lũng đoạn Pháp Luật

Nguyễn Thanh Giang

Ngày 9 tháng 7 này người ta sẽ đưa luật sư Lê Quốc Quân ra xử án.
Luật sư Lê Quốc Quân đã bị sách nhiễu, khủng bố, bắt giam … nhiều lần.
Ngày 8 tháng 3 năm 2007, ông bị bắt khi trở về sau một khóa học của tổ chức Hỗ trợ Quốc gia vì Dân chủ (National Endowment for Democracy) ở Mỹ. Luật sư Lê Quốc Quân được mời tham gia khóa tập huấn này do ông là nhà tư vấn cho Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam. Hơn 10 ngày sau đó, ngày 19/3/2007 ông bị khởi tố theo điều 79 Bộ Luật Hình sự về tội “Tổ chức hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ lúc đó, ông John McCain và nguyên ngoại trưởng Mỹ, bà Madeline Albright, đã viết thư phản đối. Amnesty International gọi ông là Tù nhân lương tâm.

Điều 258: Chuột chạy cùng sào...

Đỗ Đăng Liêu
DienDanCTM
Ngày 17/4/2012, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị công an tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ và bị cáo buộc tội danh “khủng bố” theo điều 84 Bộ Luật Hình Sự CHXHCNVN ngay khi ông đang làm thủ tục nhập cảnh. Ts Quân bị quy tội “khủng bố” khi trên người ông chỉ có một bộ quần áo; hành lý thì ngoài các vật dụng cá nhân thường nhật chỉ có một máy laptop, không mang bất cứ một thứ gì có thể gọi là vũ khí, và nhất là Ông chưa được phép đi qua hải quan. Việc quy tội tùy tiện, trơ trẽn và cực kỳ vô lý nói trên cho thấy sự hoảng loạn cùng cực của nhà cầm quyền CSVN. Nó vô lý tới mức sau đó chính nhà cầm quyền Hà Nội đã phải tự gỡ bỏ tội danh “khủng bố” mà họ đã gán cho Ts Quân và chuyển sang tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Nhưng loay hoay suốt mấy tháng sau đó họ cũng không tìm ra được chứng cớ hay lập luận nào để buộc tội người vô tội. Cuối cùng, trước áp lực mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của dư luận quốc tế, hôm 22/1/2013, họ đã phải đơn phương quyết định trả tự do vô điều kiện cho Ts Quân và trục xuất Ông về Hoa Kỳ.

Phóng Sự Lao Động Việt: Hái dừa thuê, nghề nguy hiểm và buồn

Hồng Hạc, Lao Động Việt
Thử dừa, nếu vừa đủ cơm thì quay lên cây hái tiếp
26/6/2013 chao@laodongViet.org
DienDanCTM

Đi từ sáng đến chiều, hết hái dừa lại chuyển sang mua cau và trở thành thợ bắt rắn bất đắc dĩ, thu nhập thấp, vừa nguy hiểm lại vừa buồn. Đó là những gì đúc kết của một người hái dừa có thâm niên chưa đầy hai năm nhưng kinh nghiệm chịu khổ và đối diện hiểm nguy còn hơn cả hai chục năm.

Có thể nói, nghề hái dừa, hái cau thuê là một cái nghề mau đào thải sức lao động nhất, như ông Tri, được mệnh danh là “chuyên viên trèo” chia sẻ: “Nghề này trụ giỏi lắm chừng mười năm, vì nhiều lý do, thứ nhất là chỉ cần trên ba mươi tuổi là cơ thể bắt đầu xuống sức, chừng 40 là hết leo trèo chi nổi, có giỏi lắm cũng trèo được chừng 10 cây mỗi ngày, mà trèo chừng đó thì chỉ uống nước lã mới đủ sống!”.
“Có lần, đang loay hoay buộc chùm dừa, bổng thấy nhột nhột dưới ống chân, nhìn xuống thấy một con rắn mai gầm to tổ tường đang bò quanh chân

Kiên định khuyên dân ăn độc như Cục trưởng BVTV Nguyễn Xuân Hồng

Phạm Thanh 
Khoai tây Trung Quốc nhiễm độc gấp 16 lần cho phép, cục trưởng  
Nguyễn Xuân Hồng vẫn khuyên người dân cứ yên tâm ăn. Ảnh : NLĐ

Lời bình của Nguyễn Quang Vinh: Phát hiện thực phẩm có độc, ở đây là khoai tây Trung Quốc có dư lượng chất gây độc cao hàng chục lần, thay vì cần phải đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành chức năng khẩn cấp vào cuộc, cho người dân những khuyến cáo cần thiết để loại bỏ hoặc từ chối, hoặc thông báo thu hồi, hoặc chí ít là giảm sử dụng....đằng này Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật khuyên người dân ăn đi, ăn đi, không sao đâu, cứ ăn...thì đúng là ngu chứ gì nữa.
Ngu ở cấp cục gọi là Cục Ngu.
***

Có lẽ chẳng đâu như Việt Nam, kiểm định thấy thực phẩm nhiễm độc tố liều lượng cao gấp nhiều lần cho phép, mà hết lần này tới lần khác Cục trưởng vẫn “kiên định” khuyên người dân đừng lo lắng, hãy cứ ăn đi.

Người đảo chính bị đảo chính

DienDanCTM – 26/6/2013
Bà Julia Gillard & Ông Kevin Rudd
Nước Úc vừa thay đổi Thủ Tướng. Thủ Tướng mới là ông Kevin Rudd, người mà cách đây 3 năm đã bị người làm phó cho mình lúc đó là bà Phó Thủ Tướng Julia Gillard đảo chính lật đổ vào ngày 24/6/2010. Ngày hôm nay, 26/6/2013, tức là cách đây đúng 3 năm và 2 ngày, thì ông Kevin Rudd, qua một tiến trình vận động “chính trị” không kém lần vận động trước của bà Julia Gillard, đã lật ngược thế cờ, đảo chính lật đổ bà Gillard và chiếm lại chiếc ghế Thủ Tướng bị bà Gillard cướp mất cách đây 3 năm.
Nước Úc có 2 đảng chính trị lớn là Đảng Tự Do (kết hợp với Đảng Quốc Gia để thành Liên Đảng Tự Do - Quốc Gia) và Đảng Lao Động. Hai đảng này thay phiên nhau nắm quyền với mỗi nhiệm

Mức án nào sẽ dành cho luật sư Lê Quốc Quân?

Tấn Hà
Luật sư Lê Quốc Quân
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Theo thông tin từ gia đình luật sư Lê Quốc Quân, anh sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 09/07/2013. Việc anh sẽ bị cái gọi là tòa án của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam kết án như thế nào chắc chắn sẽ được truyền thông và dư luận xã hội quan tâm, vì anh là một blogger, một luật sư bất đồng chính kiến nổi bật trong vài năm qua.

Có lẽ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã muốn bắt luật sư Lê Quốc Quân từ lâu, nhưng vì áp lực quốc tế quá lớn cho nên họ đã buộc phải chùn tay. Bằng chứng là vào ngày 08/03/2007 Lê Quốc Quân đã bị bắt sau một khóa học cộng đồng của tổ chức hỗ trợ dân chủ (National Endowment fo Democracy) tại Mỹ, nhưng chỉ 3 tháng sau họ đã phải trả tự do cho anh vô điều kiện sau khi ứng cử viên tổng thống Mỹ là John McCain và bà Madeleine Albright (cựu ngoại trưởng Mỹ) viết thư phản đối…

Vào ngày 10/04/2011 luật sư Lê Quốc Quân lại bị bắt cùng nhà đấu tranh, cựu tù chính trị, bác sĩ

Tình thế đòi hỏi

Blog / Bùi Tín / Voa
Từ trái: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang đi thăm lăng ông Hồ Chí Minh.

Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng lạc hậu và tệ hại cho dân cho nước.

Việc này không thể trì hoãn được nữa.

Việc hình thành một tổ chức chính trị ở Việt Nam là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp, hợp đạo lý. Hiến pháp Việt Nam ghi rõ quyền lập hội. Các công ước quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng long trọng công nhận quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội.

Cần chỉ ra rằng việc Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam xác định vị trí lãnh đạo duy nhất của đảng
CS không qua bầu cử tự do và định kỳ là vi phạm chính Hiến pháp, là vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền; do đó điều này vô giá trị, dù có bị xoá bỏ hay không.

Sôi động về hồ sơ mật đi đêm với Bắc Hàn thời TT. Lô Vũ Huyễn

Ngô Quảng - DienDanCTM
Mặc dù chính sách Thái Dương nhằm viện trợ cho Bắc Triều Tiên là do cựu Tổng thống Hàn quốc Kim Đại Trọng đề xướng, nhưng người đẩy mạnh chính sách này lại là vị Tổng thống kế nhiệm Lô Vũ Huyễn. Người dân Hàn quốc nói chung, và đảng đối lập nói riêng (tức đảng Hannara hay Grand National Party) kinh ngạc về những khoản viện trợ quá lớn và gần như vô điều kiện cho Bắc Hàn. Chính cá nhân Tổng thống Lô Vũ Huyễn cũng có nhiều tuyên bố có lợi cho Bình Nhưỡng trước thế giới mà giới quan sát cho là không hoàn toàn sát với thực tế.

Tuy nhiên, công luận chỉ nghĩ rằng Tổng thống Huyễn nhượng bộ Bắc Hàn vì cá nhân ông không thích Hoa Kỳ cũng như vì ông muốn tận dụng không khí bực mình với Mỹ trong dân chúng Nam Hàn nói chung dưới thời Tổng thống Kim Đại Trọng. Lúc đó, chưa ai tưởng tượng nổi Nam Hàn lại có một tổng thống ngây thơ, thông đồng với chế độ quá tàn ác tại Bắc Hàn.

Cùng nhau ta đi... nhập kho

Huỳnh Ngọc Chênh 
Vẫn cứ vui chơi như mọi ngày...
Dạo rày tự dưng bọn thế lực thù địch tung tin đồn nói xấu chế độ tốt đẹp của ta hơi bị nhiều.

Chúng liên tục tung tin sắp tới sẽ cho người nầy nhập kho, cho người kia đi giáo dục làm như chế độ ta được dựng lên là để chuyên đi bắt dân không bằng. Chúng đưa ra danh sách 4 người, rồi danh sách 5 người, rồi danh sách 10 người...và mới đây nhất, theo nhà văn đáng kính Nguyễn Trọng Tạo, từ Bắc Kinh gởi về danh sách đến 20 người. Nghe cái danh sách nầy, Nguyễn Trọng Tạo phải thốt lên: Bắt hết nhân dân thì sống với ai.

Lúc đầu nghe bọn xấu tung ra danh sách 4 người gồm Nhất, Đào, Chênh, Lập* mà trong đó đã có 2 người đi theo 258 rồi, tôi run quá. Chị em, con cái nghe đến cũng hoảng hốt. Con gái út buộc ba phải thề không được viết blog nữa và nửa đêm đang ngủ bên nhà mẹ, cứ giật mình thức dậy, thảng thốt gọi điện qua nhà ba để biết ba vẫn còn ở nhà mới yên tâm đi ngủ lại.

Một cư sĩ PGHH rạch bụng phản đối chính quyền

An Nhiên - RFA
Anh em đồng đạo khiêng cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm
về nhà mẹ ruột ông Võ Văn Diêm hôm 25/6/2013 (
RFA files)
Quang Minh Tự tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại bị công an đến bao vây không cho tiến hành lễ kỷ niệm khai sáng đạo.
Công an đàn áp...
Sự việc diễn ra hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2013, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm sau khi hoàn thành nghi thức lập bàn hương án tại nhà thân mẫu của ông và dẫn đầu đoàn các đồng đạo tiến vào Quang Minh Tự để hành lễ thắp nhang cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nhân ngày khai sáng đạo, thì công an- an ninh địa phương tiến hành ngăn chặn và hành hung trên đường vào chùa. Trước hành động đó của phía cơ quan chức năng ông Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối.
Ông Võ Văn Diêm, người em của ông Võ Văn Thanh Liêm cho chúng tôi biết sự việc:

GP Vinh: Nhiều giáo xứ, giáo họ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Nữ Vương Công Lý
Kể từ ngày 27/12/2012, khi Ls Lê Quốc Quân bị bắt, nhiều giáo xứ, giáo họ đã hướng lòng về Ls Lê Quốc Quân với những sự hiệp thông và quan tâm đặc biệt.

Sau khi những hành động của nhà cầm quyền CSVN đưa ra áp dụng với Ls Lê Quốc Quân, mọi giáo dân GP Vinh đều hiểu rõ thực chất việc “trốn thuế” ở đây chỉ là vụ án đàn áp tiếng nói đấu tranh đã được nhà cầm quyền CSVN che đậy bằng cớ này để nhằm lung lạc tinh thần người ủng hộ việc làm chính nghĩa của Ls Lê Quốc Quân đấu tranh cho tự do, dân chủ và công lý. Người dân VN ngày nay không lạ gì những kiểu đổi trắng, thay đen của nhà cầm quyền CSVN vốn được mệnh danh là "Hùa với giặc, ác với dân".

Vì thế, các linh mục, tu sĩ, giáo dân nhiều nơi đã hướng lòng về Ls Lê Quốc Quân và gia đình trong cơn bách hại hiện nay. Nhiều Giáo họ, giáo xứ đã lên tiếng, hiệp thông và cầu nguyện. Đã có hàng chục cuộc thắp nến cầu nguyện, dâng Thánh lễ Hiệp thông với Ls Lê Quốc Quân và gia đình kể từ khi ông bị bắt.

Đà Nẵng: Nguyễn Bá Thanh nói với cử tri về "bỏ phiếu tín nhiệm" và vụ "thất thu" đất đai.

Trưởng ban Nội chính CSVN Nguyễn
Bá Thanh nói với cử tri Tp. Đà Nẵng
Những phát biểu của ông Trưởng ban Nội chính TU trong lần xuất hiện lại tại cuộc họp tiếp xúc cử tri Tp. Đà Nẵng cùng Đoàn ĐBQH hôm 24-6 vừa qua đã gây chú ý và làm nóng dư luận bàn tán hiện nay, cùng lúc gây bức xúc trong bộ máy cầm quyền đảng.

Sau thời gian im tiếng kể từ sau vụ không được bầu chọn vào vị trí bổ sung Bộ Chính trị Đảng CSVN tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Bá Thanh vừa xuất hiện lại tại thành phố nhà đã gây nhiều chú ý qua những phát biểu với cử tri tại đây.

Trong khi nhiều ĐBQH khác đang hồ hởi đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu mới đây thì ông Thanh cho rằng "đừng ca ngợi việc này quá", nó không phải là "bảo bối" như nhiều người đã bảo.

Cuộc bỏ phiếu chẳng giống ai

Blog / Bùi Tín / Voa

Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 47 viên chức cấp cao nhất của bộ máy cai trị ở Việt Nam đã được tiến hành trong Quốc hội.

Đây có thể được coi là một bước tiến của một nền dân chủ còn ở thời kỳ thực tập, sơ khởi, có phần mới lạ, vì không ăn khớp tự nhiên với một chế độ độc đảng.Về nguyên tắc cũng như trong thực tiễn, không thể có một nền nếp dân chủ có thực chất dưới một nền chuyên chính độc quyền của một đảng.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong chế độ toàn trị độc đảng ở VN không có gì khác với nền dân chủ Xô viết được thiết lập ở Liên bang Xô viết từ tháng 10 năm 1917 và sụp đổ tan tành trong tháng 8 năm 1990. Trong suốt 73 năm tồn tại, nó vỗ ngực tự cho là có bản chất dân chủ, quần

Brazil : Chính quyền lung lay vì tham nhũng - Hội Đồng Giám Mục Brazil hậu thuẫn biểu tình

Chính quyền Brazil đã tỏ ra bất lực trước làn sóng biểu tình bộc phát của người dân đang lan rộng trong những ngày qua. Đây là cuộc biểu tình bộc phát quy mô của giới trẻ được nhân dân Brazil ủng hộ, và chính phủ Brazil đang phải chuẩn bị đối mặt với cuộc tổng đình công vào ngày 27-6-2013 tới đây của phong trào phản đối chính phủ. Theo các nhà phân tích, nạn tham nhũng hoành hành trong hàng ngũ lãnh đạo là nguyên nhân dẫn tới một làn sóng biểu tình tự phát quy mô chưa từng thấy tại nước này.

Phong trào nổi dậy xuống đường của thanh niên Brazil bộc phát vì tầng lớp trẻ này đã quá chán ngán với tác động của khủng hoảng kinh tế, hoàn toàn mất niềm tin vào chính phủ của đảng cầm quyền trước tương lai bất định. Dân chúng ngày càng bất bình trước những chương trình "đô thị hóa" do các ông lớn ở thượng tầng cơ quan quyền lực chỉ đạo bằng một chính sách công không minh bạch, chỉ có lợi cho một số rất ít người.

Thêm người hoạt động chống Trung Quốc bị bắt

BBC  
Từ Anh Tú

Từ Anh Tú từng bị đuổi học năm 2011 vì đọc 'tài liệu phản động'
Nhân vật hoạt động trên internet Từ Anh Tú, người từng bị đuổi học vì đọc 'tài liệu phản động', vừa bị bắt sáng thứ Ba 25/6.
Nhân chứng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HVT nằm trong Khu Công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cho BBC hay khoảng 9:30 sáng, một nhóm công an đã tới mang anh Từ Anh Tú đi sau khi rà soát kiểm tra nơi ở của anh cũng tại địa điểm này.
Từ Anh Tú, 27 tuổi, làm công nhân cho công ty HVT đã hơn một năm nay, nhân chứng này cho biết.
Cũng theo người này, công an cũng tịch thu một số sách mà họ nói là "không được phép phát

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More