DienDanCTM -
26/10/2014
Ngày hôm nay Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đã công bố là số người bị nhiễm Ebola trên toàn thế giới đã vượt quá 10 ngàn người trong số đó 4.922 người đã chết.
Trong tổng số nói trên, chỉ có 27 người bị nhiễm bệnh không
thuộc về 3 quốc gia bị nhiễm trầm trọng là Liberia, Guinea và Sierra Leone và chỉ
có 10 người đã chết không thuộc về 3 quốc gia kể trên.
Tình trạng trầm trọng nhất là Liberia với số người tử vong là
2.705, tức là hơn nửa tổng số.
Mali
là nước mới nhất có người chết vì Ebola là một em bé gái 2 tuổi. Mẹ của bé gái
này đã qua đời vài tuần trước tại Guinea
và cá nhân bé thì được đưa về Mali.
Ơ Hoa Kỳ thì 2 cô y tá bị lây nhiễm Ebola khi tham gia chữa
trị cho bệnh nhân Thomas Duncan (người bị lây nhiễm thứ nhất, đã qua đời) đã được coi như khỏi bệnh. Một
trong 2 người đó là cô Nina Phạm, một người Mỹ gốc Việt, đã được Tổng Thống
Obama tiếp kiến ngay sau khi Cô được xuất viện.
Bác sĩ Hoa Kỳ Craig Spencer, làm việc cho tổ chức Bác Sĩ Không
Biên Giới giúp điều trị cho các bệnh nhân Ebola tại Guinea,
vừa trở về New York,
Mỹ và đã bị chẩn đoàn là đã bị lây nhiễm Ebola. Đây là trường hợp lây nhiễm thứ
tư tại Hoa Kỳ và là trường hợp đầu tiên tại New York.
Thị Trưởng New York là Bill de Blasio nói là người dân New
York không có lý do gì để hoảng hốt vì bệnh Ebola rất khó lây lan miễn là không
tiếp xúc trực tiếp với chất dịch từ cơ thể người bị nhiễm bệnh. Bốn người được
xác nhận là đã tiếp xúc với bác sĩ Spencer là hôn thê của ông và 2 người bạn khác
hiện đã bị cách ly.
WHO cho biết là đã xác định được 2 loại thuốc chủng ngừa
Ebola còn trong giai đoạn thử nghiệm và dự trù sẽ hoàn tất vào cuối năm nay./.
0 comments:
Đăng nhận xét