Bước quành trở lại của cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy

DienDanCTM - 30/11/2014

Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy
Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa được đảng của ông chọn làm lãnh đạo đảng trong một cuộc đầu phiếu trong nội bộ của đảng UMP (Union pour un Mouvement Populaire - Đảng Liên Minh cho Một Phong Trào Nhân Dân) với tỉ lệ phiếu 64,5% so với đối thủ chính của ông là ông Bruno le Maire chỉ được 29,2%. Tỉ số 64,5% tuy có vẻ áp đảo nhưng thực sự lại là một tỉ số đáng thất vọng theo phân tích của giới thạo tin, cho rằng tỉ lệ này thấp so với sự chờ đợi (là trên 70%) và không đủ áp đảo để những đối thủ khác của ông Sarkozy ngại mà không ra tranh chức với ông trong cuộc bầu cử tổng thống pháp vào năm 2017.

Quan hệ Việt – Trung và những vấn nạn hiện nay

RadioCTM - Trần Quang Thành@S:
Suốt mấy chục năm cầm quyền, các thế hệ lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN luôn xác định trung thành với Chủ Nghiã Cộng Sản. Suốt bao nhiêu năm, ĐCSVN luôn tin tưởng, đặt quan hệ Việt-Trung trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt.
Trong khi Bắc Kinh luôn chủ trương xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, họ đã không từ mọi mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích. Họ phá hoại từ rễ cây, cọng lá của người dân Việt. Với chiêu bài kinh tế họ đang dần dần chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng …
Vào ngày 19/11/2014, trong phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc Hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến cụm từ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để biểu thị quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc.
Từ Thừa Thiên- Huế, Linh mục Phan Văn Lợi đã chia sẻ quan điểm về phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với những vấn nạn hiện nay tại Việt Nam, với phóng viên Trần Quang Thành, mời quý vị theo dõi.

Trung Quốc không là nước siêu cường

Lê Vĩnh@S:

Trung Quốc không là siêu cường quốc và cũng không phải là nước có khả năng thống trị trong vùng.

Ngay sau khi các hội nghị Asian ở Bắc Kinh và G20 ở Bisbane (Úc) vào trung tuần tháng 10 vừa chấm dứt, viện nghiên cứu Kokoda Foundation của Úc công bố một bản báo cáo cho rằng Trung Quốc có thể là một cường quốc kinh tế, nhưng nước này sẽ không trở thành một cường quốc bao trùm trong vùng.

Khi xem xét các yếu tố trong hướng phát triển của Trung Quốc để có thể trở thành một siêu cường có khả năng chi phối và can thiệp hữu hiệu trên toàn cầu để đạt được các mục tiêu của họ, thì người ta cũng thấy rằng các dự đoán về một nước Trung Hoa có khả năng thống trị châu Á sẽ là quá sớm, nếu không nói là không thực tế.

Tại sao "Kín cổng cao tường"?

Gs Nguyễn Văn Tuấn/ Fb Nguyen Tuan


Không biết các bạn thì sao, chứ tôi mỗi lần ghé qua các cơ quan Nhà nước, tôi có cảm giác ngài ngại. Cái đầu tiên đập vào mắt là cái hàng rào bằng thép (hay giả thép) kéo ngang cổng, một hình ảnh nói rằng "chúng tôi không chào đón các bạn" (hay nói theo cách nói phổ biến của người Tây là "you are not welcome").

Kế đến là cái lô cốt có người ngồi trong đó, thêm một hình ảnh mang tính nghi ngờ, cửa quyền. Cái lô cốt và người bảo vệ thầm nói: "ông muốn vào trong kia thì phải bước qua cái quyền lực của tôi", hay "Tôi có quyền không cho ông vào trong đó". Mà, không phải chỉ các cơ quan cấp địa phương, ngay cả cơ quan cao nhất như Quốc hội cũng toát lên cái dáng dấp và phát biểu không chào đón – unwelcome.

Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình lúc 20 giờ ngày 30/11/2014

VRNs (29.11.2014) – Sài Gòn
LM Antôn Lê Ngọc Thanh


Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam càng trở nên nghiêm trọng sau Kỳ kiểm định nhân quyền phổ quát của Liên Hiệp Quốc (UPR).

Trong tháng qua, cơ sở tôn giáo Mennonite tại Bình Dương liên tục bị đánh phá, từ nhà cửa đến nhân sự. Nhiều mục sư bị đánh, nhà nguyện bị đập phá. Sự việc này không chỉ diễn ra một lần mà nhiều lần trong tháng qua.

Nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung, gia đình giảng viên Phạm Minh Hoàng bị đe dọa, ông Tổng lãnh sự quán Pháp bị kẹp cổ … và rất nhiều trường hợp khác. Nhất là mới hôm thứ năm vừa qua, ba sinh viên tại Hà Nội lại bị bắt cóc, và lục soát chổ ở cách phi pháp.

Những người bình luận chính trị cho rằng đây là những trò bẩn của các phe phái trong đảng CSVN đấu đá, nhằm làm giảm uy tín nhau. Nhưng điều đáng lên án là tất cả những điều ác và dã man đó đều trút hết xuống đầu dân lành, và các cơ sở tôn giáo.

Bão Sinlaku đang tiến tới Việt Nam

DienDanCTM - 29/11/2014

Cơn bão nhiệt đới Sinlaku,  một cơn bão khá lớn, sau khi đi ngang qua Phillippines và đổ xuống đất nước này nhiều trận mưa to và lũ lớn, đang tiến tới Việt Nam vào cuối tuần này, và sẽ ập vào gần Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang, Đà Nẵng và Bình Thuận mà trọng tâm là cách tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà và cả vùng Tây Nguyên.
Tác động mạnh nhất của Sinlaku sẽ diễn ra vào tối Thứ Bảy 29/11 và kéo dài qua tới Chủ Nhật.
Nguy cơ lớn nhất là mưa lụt và sạt lở vì Sinlaku sẽ đổ xuống lượng nước rất lớn từ 50mm tới 100mm và tới 150mm ở một vài nơi.
Người ta hy vọng là Sinlaku sẽ gỉm nhiều cường độ sau khi vào đến đất liền./.

Tìm hiểu và bảo vệ quyền con người là vi phạm pháp luật ?

RadioCTM - Trần Quang Thành@S:

Vào lúc 19h ngày 27/11/2014, một nhóm sinh viên gồm Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành, Dũng Xe Máy và Quyết Phạm cư trứ tại phòng 604 tòa nhà N06, phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị khoảng 20 người gồm dân phòng, công an khu vực, an ninh mặc thường phục và cơ động xông vào nhà yêu cầu kiểm tra tạm trú tạm vắng. Bất chấp chủ nhà phản đối lực lượng an ninh và công an đã tự ý xông vào lục lọi các phòng mà không hề có lệnh khám xét hoặc bất kỳ giấy tờ nào. Họ viện lý do có người viết đơn tố giác phòng 604 có chứa chấp tài liệu trái phép.
Sau một hồi khám xét, lực lượng an ninh đã thu giữ 30 chiếc áo in logo nhân quyền và các tài liệu về dân chủ và nhân quyền được xuất bản tại Việt Nam.
Sau đó công an đã bắt họ về đồn để làm việc. Đến hơn 2 giờ sáng thì 4 sinh viên được lần lượt thả về.
Từ Hà Nội, anh Lý Quang Sơn đã kể lại sự việc với phóng viên Trần Quang Thanh như sau. Mời quí vị theo dõi.
 

"Tự do báo chí ở Việt Nam tệ hơn rất nhiều"!


Ông David E. Kaplan
Giám đốc Mạng lưới báo chí điều tra toàn cầu: “Tự do báo chí ở Việt Nam tệ hơn rất nhiều”
Tâm Don- Alex Truong thực hiện

“Mảng báo chí điều tra chỉ có thể phát triển trong một nền báo chí tự do. Hay nói một cách khác, tự do báo chí nuôi dưỡng mảng báo chí điều tra. Không có tự do báo chí sẽ không có báo chí điều tra. Báo chí điều tra là sự thể hiện sinh động sức sống của một nền báo chí có chất lượng”, ông David E. Kaplan- Giám đốc Mạng lưới báo chí điều tra toàn cầu (Global Investigative Journalism Network) đã nói như vậy trong lần gặp gỡ với Việt Nam Thời Báo (VNTB) tại Manila- Philippines.

Hiểu một cách đơn giản, tự do báo chí đối với ông có nghĩa là gì?

Chúng ta đang ở đâu?

Nguyễn Xuân Nghĩa

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi!
Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra
Xây sân bay để có thể dội bom vào nước Úc
Chúng nó giết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào giữ đảo
Bao ngư dân “bám biển” theo lời động viên hoa mỹ của lũ cầm quyền
Một phần Bản Giốc, mục Nam quan đã mất,
Và còn mất…

Hãy “giữ Nguyên trạng”
Câu cải lương của lũ – vì- quyền
(không phải vì quốc gia dân tộc)
“Nguyên trạng” thế nào?
“Nguyên trạng” là không đòi lại mà để nguyên nó chiếm
Là để ngư dân bỏ mất ngư trường
Ai đi ra là bị chúng húc chìm

Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc lại tấn công 2 tàu ngư dân VN

Thuyền trưởng Đỗ Văn Nam và thương tích hư  hỏng
trên tàu QNg 90226-TS sau khi bị tàu TQ tấn công
Hôm 26-11-2014 tại vùng ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, tàu Trung quốc lại ngang nhiên tấn công 2 tàu cá của ngư dân Việt đang đánh bắt tại đây, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. May mắn là không có thiệt hại sinh mạng.

Vừa có thêm 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị tàu cá Trung Quốc tấn công tại ngư trường Hoàng Sa. Tổng thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng.

Hai tàu cá bị tấn công lần này của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, mang số hiệu QNg 90226-TS do ngư dân Đỗ Văn Nam ở xã Bình Châu làm Thuyền trưởng, và tàu QNg 95159-TS do ngư dân Lê Đê cùng ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, làm Thuyền trưởng.

Vụ án oan Hồ Duy Hải: 6 năm chờ giải oan

VRNs – Sài Gòn

Giết Hồ Duy Hải không cần giải oan !?
Bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải chạy khắp nơi kêu oan cho con
Bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải chạy khắp nơi
kêu oan cho con
 Hồ Duy Hải nguyên là một sinh viên bị kết tội tử hình do giết chết hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An, vào tháng 3 năm 2008.
Rất nhiều bài báo viết về vụ án Hồ Duy Hải và khẳng định, Hồ Duy Hải không phải là hung thủ, những căn cứ cơ bản để kết tội Hồ Duy Hải thì không có, ví dụ như tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra thu được rất nhiều dấu vân tay nhưng không có một dấu vân tay nào trùng với 10 dấu vân tay trên 10 ngón tay của Hồ Duy Hải; Con dao và cái thớt được xem là tang vật thì cơ quan điều tra cử dân quân ra chợ mua mang về. Đây là hai chứng cớ cơ bản nhất, còn rất nhiều chứng cớ khác chưa được điều tra làm rõ.
Bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963) ngụ tại ấp 1, xã Duy Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, con bà là Hồ Duy Hải, bị công an bắt sau 3 tháng xảy ra vụ án giết người ở Cầu Voi và bị công an cáo buộc phạm tội giết người, cướp của.

Bán Linh Hồn

Minh Tâm

Đã lươn lẹo bốn ngôi biệt thự
Lại thêm 'hoành tráng' ngôi thứ năm
Về vườn còn bám nhà công vụ
Hắn vẫn chưa thỏa mãn lòng tham

Giữa quê nghèo dân bữa no bữa đói
Lều không đủ che các mẹ anh hùng
Hắn xây lâu đài mười ngàn mét đất
Vẫn chưa thỏa mãn thói chơi ngông…

Từng thơn thớt nói lời đạo đức:
“Vì nước, vì dân, liêm chính kiệm cần!”
Từng tuyên bố như dao chém đá:
“Chống tham ô tôi quyết dấn thân!”

Miệng ca xướng màu cờ đỏ thắm

'Xã hội dân sự VN sẽ tiến triển mạnh'

BBC
Tiến sỹ, Bác sĩ Trần Tuấn lạc quan về triển vọng
của xã hội dân sự ở Việt Nam.
Mặc dù có khó khăn, xã hội dân sự ở Việt Nam đang tìm được chỗ đứng, phát huy vai trò của mình, theo ý kiến các nhà quan sát và hoạt động từ Việt Nam.

Xã hội dân sự đang khẳng định vai trò không những trong 'thực tiễn' mà còn trong 'tác động' tới sửa đổi, hình thành chính sách của nhà nước, vẫn theo ý kiến phát biểu tại cuộc Tọa đàm Trực tuyến trên Google Hangout của BBC hôm 27/11/2014.

Tiến sỹ Trần Tuấn, một nhà nghiên cứu về chính sách và phát triển cộng đồng thuộc Vusta (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), nói với Tọa đàm:

"Chúng tôi thấy rằng trong những năm vừa qua đã có sự phát triển, chúng tôi gọi là gia tốc tăng lên ngày càng nhanh, đặc biệt trong 5 năm qua.

Bị công an đánh do hoạt động vì quyền con người

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
Các bạn trẻ mặc áo thun có dòng chữ ủng hộ quyền con người,
ảnh minh họa.
Một số sinh viên tham gia các hoạt động vì quyền con người và môi trường tại Hà Nội vào chiều tối hôm qua bị lực lượng chức năng xông vào nhà, lục soát, bắt đi, đánh đập và làm việc. Tuy nhiên những người đó đã đấu tranh và cơ quan chức năng phải thả họ ra.
Đột nhập, đánh đập
Bốn người bị lực lượng chức năng xông vào nơi ở lúc đang ăn cơm tối vào lúc 7 giờ gồm facebookers gồm Lý Trí Thành, Lý Quang Sơn, Xe Máy và Quyết Phạm.
Facebooker Lý Trí Thành thuật lại sự việc xảy ra đối với nhóm của các bạn như sau:

Nỗi niềm bé đu dây

Mạnh Đạt
Nhìn hình ảnh các bé vô tư như thế này, sao các người có thể thờ ơ được nhỉ? Các con ngoan quá đi chứ, chăm học quá đi chứ... cái cầu như trò chơi mạo hiểm thế này mà các con vẫn phải vượt qua hàng ngày để đến trường, đến lớp, các Bác lớn có biết điều đó không?
Trước khi quyết định xây sân bay "đắt nhất hành tinh" thì các Bác hãy đi thử trên cái cầu "khỉ nhất trái đất" này rồi hãy quyết định "ấn nút" các Bác nhé!
NỖI NIỀM BÉ ĐU DÂY
Bác ơi con đu dây
Để đến trường đến lớp
Đường của con cao lắm

Các con bà Cấn Thị Thêu đòi tuyệt thực để được thăm mẹ cha trong trại giam

xuandienhannom blog
Tin nóng:
BÀ CON DÂN OAN ĐẾN TRẠI GIAM THĂM CHỊ CẤN THỊ THÊU
Sáng nay, 28/11/2014, hai con trai của ông bà Cấn Thị Thêu - Trịnh Bá Khiêm là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương cùng bà con Dương Nội đã có mặt tại Trại giam số 3 của Công an HN, thuộc Phường Xa La, quận Hà Đông để thăm gặp.
Hình ảnh lúc 08h00 tại cổng trại giam số 3 từ FB của Mai Dũng:

Tình hình Hội Thánh Mennonite tại Bến Cát Bình Dương

RadioCTM - Thanh Lan@S:

Nhiều tháng qua Hội Thánh Mennonite tại Bến Cát Bình Dương liên tiếp bị côn đồ đập phá Hội Thánh. Hai lần đập phá vào thánh 11 khiến Hội Thánh tan hoang, không còn nơi để cầu nguyện. Chưa dừng tại đây, côn đồ lại hung hăng sách nhiễu, công an thì triệu tập các mục sư, sinh viên lên làm việc liên tục.
Từ Bình Dương thầy Đinh Nhật Minh Khoa và Mục sư Nguyễn Hồng Quang đã chia sẻ với phóng viên Thanh Lan về tình hình Giáo Hội Mennonite Bình Dương sau trận đánh phá và sự quấy nhiễu của công an đối với tín đồ Mennonite. Mời quý vị theo dõi.
 

Chính trường VN giằng co đến bao giờ?

Phạm Chí Dũng gửi tới BBC từ Sài Gòn
Nhà báo Phạm Chí Dũng

Một năm sau hội nghị trung ương cuối năm 2013 “chưa lấy phiếu tín nhiệm trong đảng”, sau hai năm kể từ hội nghị trung ương 6 cuối năm 2012 Tổng bí thư khăn tay chấm mắt, chính sự Việt Nam vẫn gần như trọn vẹn nỗi tương thích giằng co khó giấu.

Vuột lỡ

Dường như những người tuyên bố “cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp” và cả Ủy ban thường vụ quốc hội vừa vuột lỡ một cơ hội sắc nhọn liên quan đến “hai năm tín nhiệm thấp có thể từ chức”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp quốc hội lần thứ 8 vừa qua đã như chấm dứt giấc mộng “thay máu” chính phủ. Kết luận quá dễ tìm là chẳng một ai trong giới quan chức chính phủ trực tiếp “điều hành kinh tế xã hội” và cũng mang nhiều tai tiếng nhất, cũng là đối tượng chính của khung kỷ luật trên - sẵn lòng đảm đương trách nhiệm rời bỏ ghế của mình.

Người ta có thể sống tử tế với nhau

Ngô Nhân Dụng

Tài xế Trần Văn Kiên (trái) và đại diện hãng Taxi Mai Linh Hà Nam trao lại số tiền
500 triệu đồng   cho hành khách Mai Tiến Tùng. Ảnh: Trần Hiền.
Bài trước trong mục này viết về Nguyễn Tuấn, một người Việt Nam 53 tuổi qua đời vì tai nạn xe hơi khi đang ngồi uống cà phê trong quán bánh ngọt ở thành phố Los Angeles. Sau khi bài trên đây lên Người Việt Online, nhiều người đọc đã góp ý kiến với ký giả, với tòa báo hoặc trên facebook của mình. Một độc giả, ký tên Phương Quỳnh, tình nguyện sẽ liên lạc với những người có thẩm quyền để xem có thể đưa tro của Nguyễn Tuấn về một ngôi chùa và làm lễ cầu siêu cho anh hay không. Một độc giả khác hứa sẽ cầu nguyện cho anh ở nhà thờ. Giờ này, chắc Nguyễn Tuấn đã bay về tới Biển Ðông, đi tìm hương linh cha mẹ anh.

Thiên nhiên đã nổi giận?

Viết Từ Sài Gòn/ blog RFA

Đất lở, đá chuồi, lũ quét, động đất, mưa đá, bão tố quăng quật… Hàng loạt thiên tai xuất hiện dày đặc và cuồng bạo ở khắp ba miền đất nước trong vài năm trở lại đây đã làm cho đời sống vốn nghèo khổ của đa phần người dân lại càng thêm khó khăn, ngột ngạt.

Thú rừng xuất hiện ngày càng nhiều ở đồng bằng sau mỗi trận lụt, và con người sau cái đói của ngày mưa tháng lũ lại hè nhau đi tìm thú để săn lùng, không có ngóc ngách nào là con người bỏ qua, từ đào đất tìm hang cho đến đặt bẫy, săn bắn, châm điện, ném thuốc nổ… Không có thủ đoạn nào là con người không dùng đến.

Khi con người càng điên cuồng với thiên nhiên, cái giá phải trả là thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ bằng thiên tai, dịch hoạ, hiện tượng lạ bất lợi cho đời sống con người và hàng loạt những tai ương như một ẩn số luôn phục kích loài người.

Di sản Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới bị dự án cáp treo đe dọa

Tạp chí xã hội/ RFI

Một cảnh quan bên trong động Sơn Đoòng thuộc quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình
Hang động Sơn Đoòng tại tỉnh Quảng Bình, được phát hiện vào năm 2009, hiện đang giữ kỷ lục hang động lớn nhất thế giới và là điểm tham quan kỳ thú nhất của quần thể Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được Unesco công nhận là di sản thế giới. Tờ báo New York Times xếp hang Sơn Đoòng đứng thứ 8 trong số 52 địa điểm xứng đáng đến du lịch trên toàn cầu trong năm 2014.

Con voi trong phòng

Nguyễn Văn Tuấn
"Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao   tụt hậu ngày
càng xa sau các nước khác?" - câu trả lời rành rành đó rồi...
Đọc trên danluan thấy có đăng lại những thông tin thú vị về đất nước và con người Việt Nam (1). Ở phần cuối bày, tác giả (Kỳ Duyên) đặt câu hỏi "Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác?" Người phương Tây có thành ngữ "an elephant in the room" (một con voi nó đang ở trong phòng), có nghĩa là có một vấn đề / tình huống / giải pháp / nguyên nhân rất hiển nhiên mà không ai muốn nói về nó. Tôi nghĩ câu "một con voi nó đang ở trong phòng" chính là trả lời cho câu hỏi của nhà báo Kỳ Duyên. Thôi thì cứ nói thẳng ra: "Con voi" đó chính là cái chủ nghĩa làm nền tảng thế chế mà VN đang theo đuổi.

Xin trích ra đây những con số chính về dân số và tài nguyên thiên nhiên:

Nói thêm về cuộc gặp của đoàn khách ở nhà Tướng Vĩnh

Nguyên Nguyễn Bình
 Con gái Tướng Vĩnh nói thêm về cuộc gặp:
THÀNH ỦY HÀ NỘI "NẮN GÂN" TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH
Bài ghi nhanh của Đại tá Nguyễn Đăng Quang mới đăng vừa qua đã phản ánh được khá đầy đủ ngắn gọn những nội dung chính của cuộc  'trao đổi'  với đoàn khách do ông Trần Trọng Dực- Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy HN- dẫn đầu ở nhà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh chiều 19- 11. Là người cũng được trực tiếp dự nghe, tôi xin viết thêm đôi điều cùng bạn đọc.

Bài anh Quang có nói: Cụ Vĩnh mong đoàn ông Dực về kiểm tra giúp các đơn thư mà  cụ đã gửi lãnh đạo Đảng trong hơn 9 năm, nhắc họ cố gắng đọc và nghiên cứu... Tôi xin nói thêm về chuyện 'đơn thư' này một chút: Sau buổi đó, tôi cũng về xem lại tập thư của cụ mà tôi lưu giữ được. Thì thấy: ra là từ năm 2004 cụ đã bắt đầu viết thư gửi lãnh đạo Đảng để đóng góp ý kiến. Có điều đáng nói là việc viết đó có thể chia làm hai 'giai đoạn' khác nhau: thời gian đầu từ năm 2004 đến khoảng năm 2009, tất cả thư cụ đều gửi qua đường bưu điện, có lần là hàng trăm bức tới ông TBT, Bộ Chính trị và từng ủy viên TU (từ khóa 9 đến khóa 10). Lúc đó cụ còn nhiều hi vọng vào  thiện chí, lương tâm và trí tuệ của các vị lãnh đạo. Cuối mỗi bức thư cụ đều trân trọng  kính gửi các “đồng chí” “Lời chào cộng sản". Giai đoạn đó nay còn lưu được là 22 lá thư, tính ra có thể  đến 4000 lượt gửi (cụ đã tạo bao nhiêu công ăn việc làm cho nhân viên Bưu điện?).

Từ việc xử lý quan chức tham nhũng ở VN: “Nhà tù sẽ phóng thích trộm cướp”?

Nhà văn Võ Thị Hảo,
viết từ Hà Nội 
Ảnh minh họa về nạn hối lộ (AFP photo)
“Ông ấy bán chức bao nhiêu tiền”?

Mấy hôm nay đám trộm cướp ở Việt Nam vui mừng khác thường. Người đang trộm cướp chưa bị phát hiện mừng rỡ đã đành, mà.  Mà ngay cả đám đang bị nhốt trong tù và những người có ý định trộm cướp nhưng chưa có dịp thực hiện cũng thấy tương lai rạng rỡ.

Đám này kháo nhau:  cần thì cứ trộm cắp cướp giật thôi. Mau mở hội ăn mừng. Không ăn mừng lúc này thì còn lúc nào. Cứ tha hồ trộm cướp đi. Nếu người ta không bắt được thì trót lọt. Nhưng nếu người ta có bắt được, thì chỉ cần trả lại một phần của đã trộm cướp là xong, chẳng bị kết án tù đày gì đâu. Xem tòa án và các ông to xử lý các ông quan trộm cướp của công thì biết. Quan trộm cướp hay dân trộm cướp thì cũng chỉ là trộm cướp. Họ được tha thì ta cũng phải được tha. Chúng ta được phóng thích đến nơi. Nhà tù sắp ế  rồi. Chuẩn bị về với vợ con thôi.

Có người tỉnh táo trong đám trộm cướp ấy hồ nghi:

Vaccine chống Ebola "nhiều triển vọng"

DienDanCTM - 27/11/2014

Một phụ nữ 39 tuổi là người đầu tiên tình nguyện thử vaccine chống Ebola
Các nhà khoa học tại Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH) cho biết là một loại thuốc chủng ngừa bệnh Ebola mà họ đang thử nghiệm có nhiều triển vọng là có khả năng phòng ngừa virus Ebola.
Vaccine này đã được trắc nghiệm trên cơ thể 20 người tình nguyện và kết quả là cả 20 người đều đã được xác nhận là miễn dịch. Kháng thể của những người được thử nghiệm vaccine đều đã phản ứng như mong đợi. Những kết quả đó đã được công bố trên tạp chí y học New England Journal of Medecine.

Bác sĩ Anthony Fauci thuộc NIH cho biết là mặc dầu thử nghiệm vaccine này cho tới giờ mới ở giai đoạn 1 nhưng có nhiều triển vọng. Chính các đợt thử nghiệm giai đoạn 2 và 3 ở Tây Phi sẽ quyết định liệu loại vaccine này có hiệu quả và thực sự an toàn hay không. Nếu dịch bệnh vẫn tiếp diễn trong 6 tháng tới và vaccine phát huy hiệu quả vào lúc đó thì điều này có thể tác động tích cực đến đại dịch hiện nay.
Một dấu hỏi chưa có giải đáp là dù vaccine có hiệu quả thì sẽ duy trì khả năng bảo vệ được bao lâu./.

Cơ chế nào cho người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam?

TS Nguyễn  Quang A : "Những người bảo vệ nhân quyền đóng vai trò thiết yếu trong việc hiện thực hóa các quyền con người"


Trần Quang Thành thực hiện

Sáng ngày 26/11/2014, tại Hội trường nhà thờ Giáo xứ Thái Hà  quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra buổi Tọa đàm chuyên đề “Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ Người bảo vệ nhân quyền”.

Thông cáo báo chí về buổi Toạ đàm, cho biết: "Những người bảo vệ nhân quyền (NBVNQ) đóng vai trò thiết yếu trong việc hiện thực hóa các quyền con người được ghi nhận trong luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn theo luật quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, NBVNQ tại Việt Nam đã không được thừa nhận đúng mức với vai trò cao cả này, không những thế họ phải luôn gánh chịu rất nhiều rủi ro trong các hoạt động của mình. Vì thế Tọa đàm nhằm mục đích tôn vinh những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và tìm kiếm một cơ chế hữu hiệu để bảo vệ họ, cũng như qua đó phổ biến ý thức tôn trọng nhân quyền và khuyến kích tất cả mọi người trở thành những người bảo vệ nhân quyền”.

Vụ mất điện đài không lưu TSN: do nhân sự vận hành sai.

Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất (ACC HCM)
mất điện cả tiếng đồng hồ hôm 20-11-2014
Sự việc Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất (ACC HCM) mất điện cả tiếng đồng hồ hôm 20-11 vừa qua sau gần một tuần điều tra cho thấy là do lỗi của cán bộ nhân viên không lưu yếu kém vận hành sai.

Tất cả những chuyến bay đến phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất vào trưa ngày nói trên đã không thể hạ cánh được vì thiếu thông tin dẫn đường từ đài kiểm soát không lưu, phải bay lòng vòng không có hướng dẫn trên không từ 30 phút hơn để chờ đáp, hay phải đáp nhờ ở phi trường khác. Tin tức cho biết, tại thời điểm xảy ra mất liên lạc đài không lưu, kéo dài từ 11 giờ đến 12 giờ 20, có 54 máy bay trong khu vực trách nhiệm của ACC HCM, và trong thời gian này có tổng số  92 máy bay bị ảnh hưởng. Nhiều máy bay trong Vùng thông báo bay của Sài Gòn và các nơi khác như Hà Nội, Pnom Penh, Singapore, Kuala Lumpur… đã phải đình hoãn cất cánh tại sân, hoặc phải quay trở lại hạ cánh tại sân bay khởi hành, hay phải hạ cánh tại sân bay dự bị.

Theo kết quả cung cấp cho báo chí từ Tổng công ty quản lý bay VN chỉ cho biết lý do mất điện tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất là "do hỏng thiết bị lưu cấp điện dự phòng UPS.

'Tại, bởi, vì, do...'

Tạp ghi Huy Phương
“Toét mắt là tại hướng đình.
Cả làng cùng toét đâu mình riêng em!”
Cả làng chúng nó ăn dơ, ở dáy, rửa mặt bằng cái nước cống chảy ra từ những đống phân, mà cứ đổ riệt cho nguyên nhân mắt toét là tại cái đình làng, xây không đúng hướng theo phong thủy nên mới ra cớ sự “cả làng cùng toét” này. 
Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ ba từ trái) và Thủ Tướng Angela Merkel (thứ hai từ trái) cắt băng khánh thành một cơ sở y tế ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đương kim bộ trưởng Bộ Y Tế CSVN, chính là loại “toét mắt” này. Vào bốn tháng đầu năm nay (2014) tại Việt Nam, hơn 7,000 trường hợp trẻ em mắc bệnh sởi, trong đó 108 trẻ em đã thiệt mạng; trong số này, có bốn em chết ngay sau khi chích ngừa. Bệnh sởi không phải là một bệnh hiểm nghèo và thuốc chủng bệnh này không phải là một thứ thuốc chưa được ai phát minh. 

Vậy thì lỗi tại ai? Xin nghe nhân vật “mắt toét” đứng đầu Bộ Y Tế giải thích: Tại, bởi, vì, do:

Tường thuật buổi Toạ đàm về nhân quyền tại Nhà thờ Thái Hà

Dân Luận tổng hợp

Tường thuật buổi Toạ đàm về
"Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ Người bảo vệ nhân quyền"
ngày 26/11/2014
Lực lượng an ninh tuy được mời công khai tới dự hội thảo nhưng không vào mà đứng ngoài nhà thờ Thái Hà và ngăn cản khách tham gia hội thảo. Ảnh FB Chinh Minh.
Lúc 8 giờ 30 ngày 26/11/2014, tại Hội trường Nhà thờ Thái Hà đã diễn ra buổi Tọa đàm chuyên đề “Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền”. Trong Thông cáo báo chí trước khi diễn ra buổi Toạ đàm, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết: "Những người bảo vệ nhân quyền (NBVNQ) đóng vai trò thiết yếu trong việc hiện thực hóa các quyền con người được ghi nhận trong luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn theo luật quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, NBVNQ tại Việt Nam đã không được thừa nhận đúng mức với vai trò cao cả này, không những thế họ phải luôn gánh chịu rất nhiều rủi ro trong các hoạt động của mình. Vì thế Tọa đàm nhằm mục đích tôn vinh những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và tìm kiếm một cơ chế hữu hiệu để bảo vệ họ, cũng như qua đó phổ biến ý thức tôn trọng nhân quyền và khuyến kích tất cả mọi người trở thành những người bảo vệ nhân quyền”.
Đến tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay có khoảng năm mươi nhà hoạt động về lĩnh vực nhân quyền trong và ngoài nước, các nhân sĩ trí thức, nhận viên các đại sứ quán nước ngoài yêu chuộng nhân quyền.

Vận động chính giới Canada cho nhân quyền Việt Nam

RadioCTM -- Lĩnh Nam@S: 
Ông Đỗ Hoàng Điềm, DB Hoàng Mai, cô Mây Trần
Tiếp nối buổi hội thảo tại Quốc hội Canada ngày hôm trước, ông Đỗ Hoàng Điềm đã gặp gỡ một số vị dân cử tại thủ đô Ottawa trong hai ngày 19 và 20.11.2014 để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.

Trưa ngày 19.11, ông Đỗ Hoàng Điềm thảo luận với Dân biểu Wayne Marston - Phó Chủ Tịch Ủy ban Nhân quyền và là thành viên đối lập chính thức của Canada về Nhân Quyền - và đưa ra một số đề nghị cụ thể với Quốc Hội Canada như sau:

- Lên tiếng phản đối chính thức việc nhà cầm quyền CSVN đối xử tàn bạo với TNLT Đặng Xuân Diệu.

- Bổ sung điều kiện nhân quyền vào các dự án viện trợ, cho vay vốn của chính phủ Canada đối với Việt Nam.

Giao tàu chiến hay không giao tàu chiến cho Nga?

DienDanCTM - 26/11/2014

Vào ngày Thứ Hai vừa qua, Tổng Thống Pháp Francois Hollande đã loan tin là nước Pháp quyết định hoãn việc giao chiến hạm chuyên chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên mà Pháp đã nhận hợp đồng đóng cho Nga cho đến khi có thông báo mới với lý do là vì tình hình của cuộc khủng hoảng ở nước Ukraine không cho phép Pháp làm việc này.
Chiếc tàu chiến nói trên có tên là Vladivostok, là chiếc đầu tiên trong hai chiếc tàu mà Pháp đóng cho Nga, đáng lẽ sẽ được giao cho Nga vào đầu Tháng 11 này.  Hợp đồng đóng tàu chiến này giữa Pháp và Nga được ký kết vào năm 2011 trị giá 1,6 tỉ mỹ kim. Khi ký hợp đồng nói trên với Nga, nước Pháp đã bị các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, chỉ trích mạnh mẽ.
Tàu Mistral có thể chở 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 13 xe tăng, 450 binh sĩ và có một bệnh viện

Trần Đức Thảo - Gương mặt triết gia dưới thời Cộng sản

Tôn Phi

Trần Đức Thảo (1917-1993) là nhà nghiên cứu triết học nổi tiếng nhất trong lịch sử Triết học Việt Nam hiện đại, quê quán tại làng Song Tháp, Châu Khê, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1936, ông được nhận học bổng sang Paris, Pháp để thi vào trường École normale supérieure (Paris). Ông đậu thủ khoa bằng Thạc sĩ triết học (Agrégation de Philosophie, tại Pháp, đây là một học vị chuyên môn trên tiến sĩ, dành cho những tiến sĩ muốn làm giáo sư đại học), ngang điểm với Jules Vuillemin) tại Pháp lúc mới 26 tuổi (1942). Trần Đức Thảo trong cuộc đời triết học đã có những công trình lớn. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: Phương pháp hiện tượng học của Husserl (1942), tiếng Pháp,     Phénoménologie et matérialisme dialectique (Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng). Minh Tâm. Paris 1951, Triết-lý đã đi đến đâu? NXB Minh Tân - Paris xuất bản

Sét đánh nóc nhà

Blog / Bùi Tín / Voa

Bìa sách 'Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014' của NXB Lao Động-Xã Hội   với hình diễn viên hài Công Lý cởi trần, đứng trên quả cầu lửa.
Danh hài Công Lý ở trong nước có khá nhiều người hâm mộ. Những màn Táo quân cuối năm của anh để lại nhiều ấn tượng khó quên, với những nét chế giễu thói hư tật xấu của các ngành trên tinh thần xây dựng. Gần đây bỗng thấy Công Lý xuất hiện khá kỳ lạ, trong bức ảnh lắp ghép trên bìa một cuốn sách. Anh trần như nhộng, chỉ mặc chiếc quần nhỏ xíu, trên vai gánh 2 bàn

Xung đột giấc mơ Trung Quốc và Hồng Kông

Xung đột giấc mơ Trung Quốc và Hồng Kông
(chênh lệch ý thức giữa tuổi trẻ hai bên)
(Nhật báo Nihon Keizai Shinbun, số ra ngày 23/11/2014)
Nakazawa Katsuji
Người dịch: Anh Đào 

Nếu bây giờ không bày tỏ kiên quyết, Hồng Kông (HK) sẽ xuống cấp thành một đô thị bình thường của Trung Quốc (TQ). Ưu tư dai dẳng cho tương lai HK của tuổi trẻ nơi đây đã vượt hơn mong đợi bằng cuộc chiếm cứ đường phố từ gần 2 tháng qua để giành lại quyền “bầu cử phổ thông thật sự”. Tuy nhiên, giới trẻ đại lục TQ đã không dành nhiều đồng tình, thậm chí còn phê phán giới trẻ HK. Sự chênh lệch ý thức này giữa TQ và HK đã hình thành rõ nét sau 17 năm trao

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More