10/4/13

Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Hồng Liên


Một buổi sáng mùa xuân, chúng tôi đến thăm gia đình Hồng Liên trong căn phòng trọ thuê ở trên tầng 6 của trung tâm thương mại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây, căn nhà nhiều tầng đã xuống cấp, vốn dĩ là siêu thị, nay siêu thị đã đóng cửa chỉ còn lèo tèo vài căn hộ cho thuê là có người ở. Nhếch nhác, luộm thuộm và sô bồ là cảm nhận đầu tiên khi bước tới ngôi nhà to cao và thô kệch này. Hồng Liên và Joseph có hai con gái, cháu lớn 22 tháng tuổi, còn cháu bé 11 ngày tuổi, còn chưa kịp đặt tên. Nhớ, cách nay 8 năm, tôi gặp Hồng Liên ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa, do cô bị tra tấn đến phát bệnh tâm thần, còn tôi thì bị vu oan bệnh tâm thần do không nhận tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN. Sau 8 năm gặp lại, xin được nhắc lại vài kỷ niệm với Lê Thị Hồng Liên.
LÊ THỊ HỒNG LIÊN

Là một tín hữu thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite ở quận 2, Saigon. Hồng Liên yêu mến Chúa và cũng yêu mến trẻ thơ nghèo, nên cô đã tình nguyện dạy lớp học tình thương ở nhà mục sư Dương Kim Khải, khi căn nhà của Mục sư gần bến xe miền
Đông còn chưa bị phá hủy. Đầu năm 2004, do sốt sắng dạy lớp học tình thương và loan báo Tin Mừng, nên các thế lực thù địch Phúc âm đã gài bẫy và kết án Lê Thị Hồng Liên tội chống người thi hành công vụ, cùng nhiều anh em  khác trong Hội thánh. Duy nhất có Hồng Liên là nữ bị bắt trong vụ này.

Trước khi vào BVTT, Hồng Liên đã đi qua các trại giam ở Phan Đăng Lưu, Chí Hòa và Bố Lá. Khoảng cuối 2004, tôi thấy buồng giam kế bên của tôi ở B4 có một nữ tù nhân mới, trẻ tuổi nhưng có rất nhiều CA canh gác cách bất thường, không kể nhân viên y tế. Rồi khoảng một tuần sau, mấy phạm nhân trực sinh cho tôi biết “tội của con này giống tội của thầy”. Vậy là phán đoán của tôi không sai, vì cứ nhìn đám đông CA bu theo theo là biết tội “đăc biệt” rồi. Và rồi tôi tìm cách tiếp cận Hồng Liên để hỏi chuyện, nhưng miệng Liên bị tra tấn đơ cứng không nói được. Cuối cùng tôi đã hỏi chuyện được chú Tư, ba của Liên trong một lần thăm nuôi, được biết gia đình này ở Hội Thánh Men, nơi Ms. Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm. Sau đó, Hồng Liên được thả cũng vào dịp này, tức trước 30/4/2005, còn tôi được thả tháng 9/2005. Hôm Hồng Liên ra về, chú Tư còn cho tôi nguyên bình nước suối 5 lít.

JOSEPH
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Joseph, khi anh đã có 2 con gái với Hồng Liên. Thấm thoắt 8 năm đã qua đi kể từ ngày ấy ở B4 BVTT, nay Hồng Liên đã có một gia đình với bốn thành viên. Chồng của Hồng Liên người Nigeria, Hồng Liên bảo tên của người Nigeria khó gọi nên đổi thành Joseph cho dễ gọi. Hai con gái, Hồng Liên gọi là “Công Chúa”, rất dễ thương. Joseph không biết tiếng Việt, nhưng thạo tiếng Anh, vì là ngôn ngữ chính của người Nigeria. Tên Joseph làm tôi nhớ đến và nhắc lại cho cả nhà,  Joseph trong Kinh Thánh cựu ước là con trai của ông Ít-ra-en, người đã cứu cả dân tộc Do Thái thoát nạn đói kém suốt 7 năm liền.

Được biết, hiện tại thì gia đình Hồng Liên và Joseph cũng đang gặp cơn đói kém lớn. Công việc làm ăn của Joseph đang gặp khó khăn, lại con nhỏ. Ngay trong gia đình nhỏ này, tôi cũng cảm biết sự khó khăn của họ, từ khác biệt văn hóa, ngôn ngữ. ..Trong cái xã hội Việt Nam vọng ngoại này, mấy ai hiểu được được khó khăn kinh tế của một người lấy chồng…tây. Hàng ngày, ba mẹ Hồng Liên phải nấu nướng, đem đồ ăn từ ở Nhơn Trạch lên Dĩ An cho Hồng Liên. Ba Hồng Liên, phải chạy xe ôm nuôi cả nhà. Khó khăn lớn nhất hiện nay của Hồng Liên là bệnh tâm thần của Hồng Liên thất thường, không ổn định. Khi chúng tôi bước vào nhà, Hồng Liên nói ngay với tôi, chẳng ai đến thăm con ngoài ba mẹ thăm con, và bây giờ có ông bà Mục sư.

Tôi hiểu nỗi cô đơn và khó khăn của người tù nhân lương tâm, nhất là một người bị tra tấn trở thành bệnh tâm thần, 8 năm đã qua vẫn chưa ổn. Chúng tôi cầu nguyện cho Joseph để anh trở nên người có nghĩa như chồng Ma-ri, và giỏi giang như con trai Gia cốp. Anh sẽ vượt qua 7 năm đói kém, làm chỗ dựa và cấp dưỡng cho cả gia đình. Cũng ước mong các tù nhân lương tâm đã thoát khỏi đói nghèo, hãy nhớ đến người cựu tù nhân lương tâm đáng thương Lê Thị Hồng Liên, một bệnh nhân tâm thần thực sự, sau những đòn tra tấn dã man.
Số đt. Hồng Liên 0125 7015001; chú Tư(ba Hồng Liên) 01212002001.
 Saigon, mùa xuân 2013

TVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét