![]() |
| Thiết bị dự án điện mặt trời xã Háng Đồng, Sơn La, trị giá hàng tỷ đồng bị chất đống ngoài trời hàng năm trời phó mặc rêu mốc |
Sau khi nhận được thư của anh Nguyễn Tuấn Linh gửi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán nước Cộng hòa Phần
Lan đã phúc đáp và mời anh đến tìm hiểu thêm sự việc vào sáng nay, 7-5-2013. (xem kết quả buổi làm việc bên dưới)
Tiếp đón anh Nguyễn Tuấn Linh sáng nay là ông Tomi Särkioja,
Tham tán đại sứ quán nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Trong buổi tiếp kiến,
ông Tomi Särkioja cho biết ông đã hoàn toàn bất ngờ trước hình ảnh những thùng
hàng còn nguyên thiết bị bên trong của dự án này đã bị bỏ hoang mặc cho hư hỏng
tại Háng Đồng do anh Linh cung cấp. Ông
Tomi Särkioja cũng ngỏ lời cảm ơn và đánh giá cao những thông tin của
tôi đã giúp Đại sứ quán có cái nhìn thực tế, rõ ràng hơn về tình hình triển
khai dự án này tại Việt Nam.
![]() |
| Giáo viên xã nghèo Háng Đồng ở vùng cao Sơn La |
Là một người thích du lịch phiêu lưu thường xuyên khắp nẽo
đường đất nước từ bấy lâu nay, anh Nguyễn Tuấn Linh (còn được biết với tên blogger
Bát Trảm Đao) trong một cuộc du hành phiêu lưu bằng xe máy mới đây hồi tháng 3,
đã tới xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cùng đoàn khảo sát cho chương
trình từ thiện “CHUNG TAY XÂY LỚP HỌC HÁNG ĐỒNG” của Hà Nội. Anh cho biết, trong
cuộc trò chuyện thân tình với các giáo viên của trường PTCS Háng Đồng về tình
hình hạ tầng nơi đây, anh tình cờ biết được một thông tin gây rất nhiều bức xúc
với các giáo viên cũng như nhân dân Háng Đồng. "Đó là có một dự án bí hiểm
của Ủy ban dân tộc về cung cấp điện mặt trời cho xã với giá trị của thiết bị lên
tới gần 3 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi thiết bị
được đưa lên đây từ năm 2009 tới nay vẫn còn chất đống ở ngoài trời mà không thấy
ai triển khai lắp đặt, vận hành gì cả để rêu mốc cả lên."
Đau xót khi chứng kiến cảnh tượng lãng phí vô trách nhiệm này,
khi trở về Hà Nội với lòng nặng trĩu, anh đã có bài tường thuật cùng với hình ảnh
mong các cơ quan hữu quan và báo chí cùng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc xem
ai phải chịu trách nhiệm về sự lãng phí này.
Song song, vào ngày 2-5 vừa qua, anh cũng quyết định gửi thư
tới Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam để phản ánh về thực trạng của
dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”, do
chính phủ Cộng hòa Phần Lan tài trợ một phần lớn bằng nguồn vốn phát triển
không chính thức ODA mà anh đã chứng kiến tận mắt, qua hình ảnh "rất nhiều
hòm thiết bị của hãng NAPS để ngổn ngang ngoài trời mà không hề có mái che hay
bất kỳ sự bảo quản nào mặc cho hư hỏng từ nhiều năm nay."
Trong khi giới hữu trách cầm quyền Việt Nam vẫn im tiếng thì
Đại sứ quán Cộng hòa Phần Lan đã sớm có phúc đáp và mời anh Linh đến tìm hiểu cũng
như trình bày cho biết là sẽ xúc tiến điều tra sự việc, đồng thời hứa sẽ gửi kết quả cuộc điều tra cho anh ngay sau khi có kết luận.. Theo tin tức có được từ anh Linh, qua thông tin chính thức từ bộ
Ngoại giao Phần Lan, tính đến ngày 21/11/2012, toàn bộ số tiền 5.73 triệu EUR
đã được chính phủ Phần Lan giải ngân cho dự án “Ứng dụng điện mặt trời cho khu
vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”. Như vậy, chính phủ Việt Nam đã nhận nợ số
tiền này và ghi vào tổng nợ công của Chính phủ. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy
đến thời điểm 21/11/2012, toàn bộ dự án đã được nghiệm thu, bàn giao và thanh
quyết toán cho các bên, trong khi đống thiết bị trên xã Háng Đồng vẫn còn
nguyên đó mặc cho hư hại mà không biết trách nhiệm thuộc về ai!
Dưới đây là tường trình của anh Nguyễn Tuấn Linh trên trang
blog Bát Trảm Đao hôm nay:
Kết quả buổi làm việc với ngài Tham tán đại sứ quán nước Cộng
hòa Phần Lan tại Việt Nam Tomi Särkioja
Nhận lời mời của Ngài Tham tán đại sứ quán nước Cộng hòa Phần
Lan tại Việt Nam Tomi Särkioja, vào hồi
10h00 ngày hôm nay 07-05-2013, tôi và anh Đặng Trần Tùng đã có buổi làm việc
với ngài Tomi Särkioja và ông Ông Lê Đại Nghĩa, Điều phối Chương trình Giảm
nghèo, Nước sạch và xử lý nước thải, Tín dụng ưu đãi, Thương mại và xúc tiến
thương mại về hiện trạng của dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi
và dân tộc ở Việt Nam” tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Ông Tomi Särkioja cho biết, ông đã hoàn toàn bất ngờ trước
hình ảnh những thùng hàng còn nguyên thiết bị bên trong của dự án này đã bị bỏ
hoang mặc cho hư hỏng tại Háng Đồng do tôi cung cấp. Ông Tomi Särkioja cũng ngỏ lời cảm ơn và đánh giá
cao những thông tin của tôi đã giúp Đại sứ quán có cái nhìn thực tế, rõ ràng
hơn về tình hình triển khai dự án này tại Việt Nam.
Điều phối Chương trình Giảm nghèo, Nước sạch và xử lý nước
thải, Tín dụng ưu đãi, Thương mại và xúc tiến thương mại ông Lê Đại Nghĩa cũng
xác nhận thông tin là số tiền 5.73 triệu EUR của dự án này đã được Chính phủ Phần
Lan giải ngân cho Chính Phủ Việt Nam theo đúng thông tin được công bố của Bộ
ngoại giao Phần Lan tuy nhiên đại sứ quán không nắm được số tiền này đã được
thanh toán cho các nhà thầu hay chưa.
Kết thúc buổi làm việc, ngài Tomi Särkioja cho biết phía Phần
Lan sẽ mở một cuộc điều tra, đồng thời yêu cầu Ban quản lý dự án “ứng dụng Điện
mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” và các cơ quan liên quan
có báo cáo giải trình về hiện trạng dự án tại Háng Đồng. Ngài Tomi Särkioja
cũng khẳng định sẽ tổ chức một đoàn cán bộ đi thị sát tại xã Háng Đồng và các
xã khác nằm trong danh sách triển khai của dự án và cam kết sẽ gửi kết quả cuộc
điều tra cho tôi ngay sau khi có kết luận.
Tôi đã gửi lời cảm ơn tới ngài Tomi Särkioja vì đã dành thời
gian làm việc với tôi và mong đại sứ quán cộng hòa Phần Lan sẽ có những động
thái tích cực nhằm làm sáng tỏ vụ việc trong thời gian sớm nhất và hứa sẽ hợp
tác với đại sứ quán bất kể lúc nào nếu cần.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét