Kính thưa Cụ Trần Thế Khiêm , Nữ Sĩ Hà Uyên , Học giả Minh
Văn và Qúy Vị ;
Vui chuyện thế nhân , phiếm luận theo tình người tri kỷ
1- " Tri và hành hợp nhứt " là lẽ thuận thiên hành đạo , lời nói và hành động phải song hành vì thế khi nghiệm luận lời của người xưa " Trăm hay không bằng tay quen " qủa là lời dạy vô cùng bổ ích cho những người nhà quê như tôi " nông dân = tay lấm chân bùn = cổ cày vai bừa ... " và rồi ngày tháng qua nhanh ... " Vũ như Cẩn " vẫn hiện hữu ... và tôi vô cùng tội nghiệp cho cái thằng tôi ... ! Và tôi đã nghiệm luận : " Một giọt nước tách ra khỏi đại dương có thể tìm được sự an nghỉ trong nhất thời , nhưng giọt nước vẫn ở trong đại dương thì không hề được sự an nghỉ dù chỉ một phút giây " ; Vậy vô cùng tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam vẫn ngụp lặng trong cái hố Xã Hội Chũ Nghĩa ...
2- Nghe đồn rằng " Duy Nghiệm Luận " đã hiện hữu và minh thị rằng : " Năng lượng được bảo tồn trong một thời gian dài (= tay quen ) , nhưng trong khoảnh khắc có thể vay mượn năng lượng từ số không = ( trăm hay ) và hình thành ác ảo hạt ( Virtual particles ) để hoàn thành trong chu trình biến động theo " Nguyên Lý Bất Định Năng Lượng và Thời gian = ( Energy - time uncertainty priciples ) trong thuyết " Trường Lượng Tử " của Vật lý gia , nhà toán học vĩ đại , một triết gia " Tri Thức Luận " hữu danh ...Heisenberg ;
Nhờ định luật này mà tất cả các ngành khoa học như : Vật lý = Vật lý cơ động , nhiệt học điện học ... quang học , Hóa học = vô cơ , hữu cơ ... , Triết học = vũ trụ học , tâm lý học , đạo đức học .... , Y khoa = binh lý học , cơ thể học .... , Thủy tỉnh học , Đại dương học , vũ trụ không gian ( NASA ) = toán học trong không gian ..., Cơ thể học , Điện toán học ... tiến bộ như ngày nay và sẽ còn tiếp tục tiến mãi ... trong khi " Tay Quen cày sâu cuốc bẩm " của tôi vẫn ì ạch ... nghèo khổ , lạc hậu ... y chang mấy trự " Cán Ngố " Bắc Phủ Bộ = đảng cộng sản VN ...
Vậy thế nhân căn cứ vào hành động và hậu qủa tất yếu của nó mà nghiệm luận lời dạy của thánh nhân " Thomas Jefferson = " Người Không biết sợ sự thực = ( Sự đau khổ , điêu linh , oán hờn ... của toàn dân VN ) thì chúng cũng không chừa bất cứ hành động gian ác nào = (Trấn lột , đàn áp , bỏ tù , hình ngục , giết chóc... dân lành ) ....;
Ngồi buồn biết nói cùng ai .... !
Thành kính cảm tạ bài viết của học giả Minh Văn như lời dạy của thánh nhơn theo " Hồn Viêm Tộc Trong Lời Kinh Việt Đạo " : " Chẳng được miếng thịt , miếng xôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng "
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
Vui chuyện thế nhân , phiếm luận theo tình người tri kỷ
1- " Tri và hành hợp nhứt " là lẽ thuận thiên hành đạo , lời nói và hành động phải song hành vì thế khi nghiệm luận lời của người xưa " Trăm hay không bằng tay quen " qủa là lời dạy vô cùng bổ ích cho những người nhà quê như tôi " nông dân = tay lấm chân bùn = cổ cày vai bừa ... " và rồi ngày tháng qua nhanh ... " Vũ như Cẩn " vẫn hiện hữu ... và tôi vô cùng tội nghiệp cho cái thằng tôi ... ! Và tôi đã nghiệm luận : " Một giọt nước tách ra khỏi đại dương có thể tìm được sự an nghỉ trong nhất thời , nhưng giọt nước vẫn ở trong đại dương thì không hề được sự an nghỉ dù chỉ một phút giây " ; Vậy vô cùng tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam vẫn ngụp lặng trong cái hố Xã Hội Chũ Nghĩa ...
2- Nghe đồn rằng " Duy Nghiệm Luận " đã hiện hữu và minh thị rằng : " Năng lượng được bảo tồn trong một thời gian dài (= tay quen ) , nhưng trong khoảnh khắc có thể vay mượn năng lượng từ số không = ( trăm hay ) và hình thành ác ảo hạt ( Virtual particles ) để hoàn thành trong chu trình biến động theo " Nguyên Lý Bất Định Năng Lượng và Thời gian = ( Energy - time uncertainty priciples ) trong thuyết " Trường Lượng Tử " của Vật lý gia , nhà toán học vĩ đại , một triết gia " Tri Thức Luận " hữu danh ...Heisenberg ;
Nhờ định luật này mà tất cả các ngành khoa học như : Vật lý = Vật lý cơ động , nhiệt học điện học ... quang học , Hóa học = vô cơ , hữu cơ ... , Triết học = vũ trụ học , tâm lý học , đạo đức học .... , Y khoa = binh lý học , cơ thể học .... , Thủy tỉnh học , Đại dương học , vũ trụ không gian ( NASA ) = toán học trong không gian ..., Cơ thể học , Điện toán học ... tiến bộ như ngày nay và sẽ còn tiếp tục tiến mãi ... trong khi " Tay Quen cày sâu cuốc bẩm " của tôi vẫn ì ạch ... nghèo khổ , lạc hậu ... y chang mấy trự " Cán Ngố " Bắc Phủ Bộ = đảng cộng sản VN ...
Vậy thế nhân căn cứ vào hành động và hậu qủa tất yếu của nó mà nghiệm luận lời dạy của thánh nhân " Thomas Jefferson = " Người Không biết sợ sự thực = ( Sự đau khổ , điêu linh , oán hờn ... của toàn dân VN ) thì chúng cũng không chừa bất cứ hành động gian ác nào = (Trấn lột , đàn áp , bỏ tù , hình ngục , giết chóc... dân lành ) ....;
Ngồi buồn biết nói cùng ai .... !
Thành kính cảm tạ bài viết của học giả Minh Văn như lời dạy của thánh nhơn theo " Hồn Viêm Tộc Trong Lời Kinh Việt Đạo " : " Chẳng được miếng thịt , miếng xôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng "
( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
Xin đọc bài qua đường dẫn sau:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét