Đào Thi Nhân
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Tôi từng mơ được đi vào đại học
Giống như ai cắp sách đến cổng trường ...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương
Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế
Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ
Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh
Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình
Có những kẻ hơn mình không xứng đáng
Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán
Bị dập vùi theo lịch sử cha ông
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Tôi từng mơ được đi vào đại học
Giống như ai cắp sách đến cổng trường ...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương
Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế
Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ
Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh
Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình
Có những kẻ hơn mình không xứng đáng
Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán
Bị dập vùi theo lịch sử cha ông

RSS Feed
Facebook
Twitter