Hiển thị các bài đăng có nhãn huỳnh tấn mãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn huỳnh tấn mãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thơ: Việt Nam hôm nay

Huỳnh Tấn Mãn


Buồn cho vận nước âm u
Thương người nghĩa khí thiên thu quật cường
Giận người lạc nẻo lầm đường
Quý người trung trực xem thường công danh

Nước Nam nào thiếu hùng anh
Sao nay lâm cảnh chiếu manh thượng hàng
Để rồi địa, biển, buôn, làng
Vào tay Phương Bắc trong tràng pháo tay

Dân thì trong cảnh ngủ say
Bởi vì đòn phép, kế bày vong nô
Lũ bán nước, phường háu ngô
Nghiêm chỉnh thi lệnh bưng bô Bắc Triều

Thơ: Những người làm sử

Huỳnh Tấn Mãn

DienDanCTM

Những cô gái môi xinh xắn
Mắt sáng long lanh như nhắn điều chi
Tóc đen huyền thật khả thi
Dáng thanh thản từng bước đi thoăn thoắt.

Những cụ già, da nhăn nheo
Mắt quầng sâu vì sầu theo mệnh nước
Tóc bạc trắng, da màu đước
Thân gầy gò vẫn dạo bước năm châu.

Những thanh niên thân vạm vỡ
Ngày cũng như đêm không hở đôi tay
Sống nhẫn nhục đợi ngày mai
Nối chí tiền nhân đổi thay quốc mệnh.

Những em bé tuổi ngây thơ
Tóc xanh chưa vướng bụi nhơ cuộc đời
Mắt nai ngơ ngác chân trời
Tim non bé bỏng rực ngời tin yêu.

Đây là những người làm sử
Già, trẻ, gái, trai nhất chữ tâm đồng
Điểm son của giống Tiên Rồng
Của người làm sử nặng lòng nước non.

Huỳnh Tấn Mãn

Thơ: Dân chủ ở đâu ???

Huỳnh Tấn Mãn

DienDanCTM

Đảng luôn miệng hô hào dân chủ
Đảng luôn mồm: "nước đủ tự do,
Đảng tôn trọng nói to nói thật,
Đảng tôn sùng Chúa, Phật, Tổ Tiên".
Mới nghe qua tưởng miền thượng giới
Mừng quê hương đổi mới từ đây
Ly rượu mừng hãy vẫn còn đầy
Thì tin đến Cha , Thầy, bằng hữu
Bị hành hung, chụp mũ Việt gian
Cha thì bị trí an xứ lạ
Thầy thì mùa Kiết Hạ quanh năm
Và bàng hữu thì lâm tù ngục

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More