Hà Nội đã thả tất cả 3 đảng viên Việt Tân bị bắt trong cuộc biểu tình cùng dân oan tại Sài Gòn

(bản tin 24-03-2011)

Bà Jennifer Trương Túy Hồng            Bà Hồng (mặc áo nâu, quần nâu)
                                                                  biểu tình cùng đồng bào ngày 14/3
Nhà cầm quyền CSVN hôm thứ Năm 24-3 đã thả Bà Jennifer Trương Túy Hồng (tức Nhu), đảng viên đảng Việt Tân, đã bị bắt giam giữ tại Sài Gòn 10 ngày qua. Bà là người thứ 3 được thả sau hai đảng viên khác là ông Nguyễn Lý Trọng và ông Nguyễn Quang Khanh đã rời nhà tù VN vào các ngày vừa qua. Cả 3 đảng viên đảng Việt Tân này đã có mặt ở Sài Gòn, cùng dân oan biểu tình khiếu kiện đất đai trước trụ sở "tiếp dân" ở số 210 đường Võ Thị Sáu vào ngày 14-3-2011 vừa qua.

Ông Trọng đã được thả hôm 21-3 và đã trở về Hoa Kỳ an toàn. Ông Khanh mới được thả hôm 23-3, một ngày trước khi bà Jennifer Trương là người cuối cùng được thả. Cả 2 đang đã rời khỏi Việt nam và đang trên đường trở lại Hoa Kỳ.

Theo thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân, lúc bị bắt, cả ba người đang hỗ trợ nỗ lực tranh đấu cho công lý của đồng bào dân oan bằng cách tham dự biểu tình ôn hòa cùng đồng bào, đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng những bất công, giúp tiếng nói và hình ảnh của đồng bào được loan truyền qua các cơ quan truyền thông từ nước ngoài.
       
Việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ những người tranh đấu cho nguyện vọng và quyền lợi của đồng bào dân oan cho thấy chế độ coi thường nỗi khổ đau và sẵn sàng vi phạm những quyền căn bản của người dân.  Chính vì tình trạng tham nhũng trầm trọng, từ trên xuống dưới của hệ thống đảng và nhà nước CSVN, hiện tượng dân oan mất đất, mất nhà đã trở thành một vấn nạn lớn hiện nay.

Trước sự thống khổ của đồng bào ruột thịt, từ nhiều năm qua, các đảng viên Việt Tân tại Việt Nam đã âm thầm góp sức tranh đấu cho công lý và quyền lợi của những người dân oan, nạn nhân của bất công và tham nhũng. Nhiều anh chị em đảng viên Việt Tân đã sống cùng đồng bào, cùng chịu nắng chịu mưa để khiếu kiện không ngoài mục đích đòi lại những gì đồng bào đã bị quan chức nhà nước cướp mất.

Ngoài trường hợp của bà Hồng, ông Trọng và ông Khanh, nhiều đảng viên Việt Tân khác hiện nay đang bị bắt giữ cùng với một số đồng bào dân oan. Cụ thể là trường hợp của những đảng viên sau đây:
  1. Bà Trần Thị Thúy, 40 tuổi, cư ngụ tại Đồng Tháp, bị bắt từ ngày 10/8/2010. Bà Thúy, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, là một người dân oan đã kiên trì khiếu kiện để đòi lại công lý cho bản thân mình và cho nhiều bà con dân oan khác tại Đồng Tháp trong suốt 20 năm qua.
  2. Ông Nguyễn Thành Tâm, 58 tuổi, cư ngụ tại Bến Tre, bị bắt từ ngày 18/7/2010. Ông Tâm tham gia Hội Dân Oan Tin Lành Việt Nam và Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò ở Bình Thạnh, Sài Gòn. Ông là một người dân oan đã kiên trì khiếu kiện để đòi lại công lý cho bản thân mình và cho nhiều bà con dân oan khác tại Bến Tre suốt 20 năm qua.
  3. Mục sư Dương Kim Khải, 53 tuổi, cư ngụ tại Sài Gòn, bị bắt từ ngày 10/8/2010. Mục sư Khải tham gia Hội Dân Oan Tin Lành Việt Nam và sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò ở Bình Thạnh, Sài Gòn. Mục sư Khải là một người hết lòng đem đạo vào đời, sống phục vụ tha nhân bất kể những nghịch cảnh và khó khăn của riêng mình. Ngoài việc chăm lo đời sống tâm linh cho các đạo hữu, ông luôn tích cực giúp đỡ bà con dân oan thuộc mọi tôn giáo tại Bến Tre và Đồng Tháp trên đường gian nan đi khiếu kiện suốt 10 năm qua.
Bà Trần Thị Thúy, Ông Nguyễn Thành Tâm, Mục sư Dương Kim Khải
Cả ba đảng viên Việt Tân nói trên đều đang bị giam giữ tại trại giam Bình Phú, thuộc tỉnh Bến Tre. Cùng bị giam với họ là 3 người dân oan khác gồm có bà Phạm Ngọc Hoa, ông Nguyễn Chí Thành và ông Phạm Văn Thông. Cho đến nay, tất cả đều bị biệt giam, thân nhân và luật sư đều không được gặp mặt.
Qua bản thông cáo báo chí, Đảng Việt Tân cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực tranh đấu đòi công lý của đồng bào dân oan như đã làm trong nhiều năm qua. Đảng Việt Tân sẽ đẩy mạnh quyền tự do tụ họp và vận động áp lực để những đồng bào và các nhà dân chủ đang bị giam giữ một cách tùy tiện sớm được tự do và đoàn tụ với gia đình. (BT)

1 comments:

Xin gởi tới quý anh chị Việt Tân lời chào ngưỡng mộ về sự kiên trì của quý anh chị. Sau nhiều trù dập, bắt bớ, chụp mũ, thành viên Việt Tân vẫn kiên trì tiến bước trên đường tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do thật sự. Theo tôi, ai cũng suy luận được là bên cạnh các trường hợp bị tồn thất (bị giam cầm...), chắc chắn Việt Tân còn thành công trong nhiều hoạt động khác mà CSVN (cũng như đồng bào trong và ngoài nước) sẽ không - đúng ra là chưa - biết tới. Một mai, khi chế độ bạo ngược CSVN bị tiến trình lịch sử đào thải, khi ấy chúng ta mới biết tường tận nhiều điều hiện vẫn còn phải giữ bí mật...

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More