Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã qua đời vì bệnh phổi

(Bản tin 23-07-2011)
Tướng Nguyễn Cao Kỳ
qua đời ngày 23-7-2011
Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã vừa qua đời hôm 23-7-2011 tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông đang nằm điều trị bệnh phổi.
Người thân gia đình ông đã xác nhận với truyền thông và bạn hữu tin này. Nguồn tin cũng cho biết, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái ông Nguyễn Cao Kỳ, đang trên đường sang Malaysia mang thi hài ông về Việt Nam an táng.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930 tại Sơn Tây, nhập ngũ và qua khóa huấn luyện sĩ quan quân đội quốc gia Việt Nam Nam Định năm 1952. Sau đó, ông được tuyển đi học phi công  Morocco 2 năm, ra trường trở về VN phục vụ năm 1954.

Ông được thăng cấp Thiếu tướng sau khi tham dự cuộc đảo chánh TT. Ngô Đình Diện năm 1963, và được giao năm chức vụ Tư lệnh Không quân từ đó.

Năm 1965, khi quân đội đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều hành quốc gia, tướng Nguyễn Cao Kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1967, ông đứng chung liên danh với tướng Nguyễn Văn Thiệu và được đắc cử vai trò Phó Tổng thống, phục vụ chung với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho tới năm 1971.

Biến cố 30-04-75, trong tư thế một vị tướng không quân, ông hô hào sẽ cùng binh sĩ VNCH ở lại chiến đấu, nhưng cuối cùng ông đã rời khỏi Sài Gòn, bay ra đệ thất hạm đội Mỹ sống đời lưu vong tỵ nạn.

Đến năm 2004, ông tuyên bố  trở về thăm tìm đường làm ăn ở Việt Nam, và làm môi giới cho việc đầu tư của các công ty Hoa Kỳ vào Việt Nam. Việc thoả hiệp tuyên truyền làm ăn với chế độ CSVN của ông đã gặp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng người tỵ nạn ở hải ngoại, và ông không còn xuất hiện trước công chúng hải ngoại sau khi ông chính thức về VN sinh sống từ năm 2005 cho tới nay.(DienDanCTM)

10 comments:

Thế giới có một triệu điều không hiểu,
Càng hiểu không ra lúc cuối đời.
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất,
Nhìn ở sao trời sẽ hiểu thôi!

Thơ MAI THẢO

Việt Nam bớt đi một con rối!

TOI CUNG LA MOT NGUOI LINH VNCH NHU ONG TA,VOI TINH THAN HUYNH DE CHI BINH,VA DAO LY NGUOI VIET CHET LA HET ,TOI XIN CHIA BUON CUNG TANG QUYEN,VE LAP TRUONG ONG KY LA NGUOI CHUA BAO GIO CO LAP TRUONG

THANH KINH PHAN UU cung gia dinh cua cuu Pho Tong Thong VNCH

That tiec thuong mot ngoi sao chinh tri vua tat tren vom troi chinh tri chau A

DUONG NHIEN CHET LA HET NHUNG BIA MIENG NGAN NAM VAN LA KE PHAN BOI

Con nguoi ta hon nhau o long tu trong, trung thanh va liem si. Cop chet de da. nguoi chet de tieng. Khi song lam dieu xau thi sau khi chet tieng xau se theo doi doi

Bullshit. What chinh tri gia? He 's a traitor gangs'kissasser

Congratulation. He's gone No more trouble maker

Đáng cuộc đời của một kẻ lấy vợ người ,
Cho ăn chung , cho ngủ chung ....là giúp đở nhiều rồi ,
Thừa lúc người ta không có ở nhà bèn đè vợ người ra mà dủa ....Có còn liêm sỉ không nhỉ ???

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More