Có một đoàn thanh tra đến
một trường học cấp quận. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp học và hỏi
một học sinh:
- Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
- Dạ, em không biết, em chưa hề đụng đến nó !
...Ông thanh tra bèn hỏi một học sinh khác. Em này run run nói:
- Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
- Dạ, em không biết, em chưa hề đụng đến nó !
...Ông thanh tra bèn hỏi một học sinh khác. Em này run run nói:
- Dạ , bây giờ em mới thấy
nó lần đầu, hỏng phải em phá đâu !
Vị Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo vẻ mặt đầy biết lỗi:
- Không thể trách ai được cả. Vì khi mua đem về, quả địa cầu này đã nghiêng như thế rồi.
Thầy hiệu trưởng thấy mặt vị thanh tra ngày càng khó coi, nên vội vàng giải thích:
- Chẳng qua vì kinh phí cấp cho trường hạn hẹp quá , nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng Trung Quốc bán ở viả hè thôi, dù biết loại hàng này không hề có chất lượng.
Ông thanh tra phì cười, liền nói
- Thì nếu thấy nó nghiêng cũng phải kiếm cái gì kê cho nó thẳng lại chứ...!
Vị Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo vẻ mặt đầy biết lỗi:
- Không thể trách ai được cả. Vì khi mua đem về, quả địa cầu này đã nghiêng như thế rồi.
Thầy hiệu trưởng thấy mặt vị thanh tra ngày càng khó coi, nên vội vàng giải thích:
- Chẳng qua vì kinh phí cấp cho trường hạn hẹp quá , nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng Trung Quốc bán ở viả hè thôi, dù biết loại hàng này không hề có chất lượng.
Ông thanh tra phì cười, liền nói
- Thì nếu thấy nó nghiêng cũng phải kiếm cái gì kê cho nó thẳng lại chứ...!


RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Cực hay!
Xin đóng góp thêm 1 câu chuyên hài nữa.
Sau các biến cố Tiên Lãng, Văn Giang, Cồn Dầu, ... chi bộ đảng của trường thường xuyên họp để cảnh giác và quyết tâm không để có các sự cố loại này xảy ra tại trường.
Chính vì thế mà thày dạy môn chính trị hớt hải báo động: "Không thể dậy lời của Lê Nin 'Ở đâu có áp bức, ở đấy có đấu tranh' đuợc nữa".
Một thầy đang là đối tượng đảng vội bảo: "Giáo án và bài bản là của trên đưa xuống. Không thể không dậy các em câu đó. Hay ta thêm vào cho đúng với tin tức 'Ở đâu có áp bức, ở đấy có công an'?"
Một cô giáo lớn tuổi sắp về hưu ngán ngẩm phán: "Tôi chỉ thấy 'Ở đâu có hối lộ, ở đó có công an thôi".
Đến đây, thầy giám hiệu kiêm bí thư chi bộ trường thở phào vì tìm ra lời giải. Ông kết thúc buổi họp bằng lệnh: "Từ nay cứ dậy 'Ở đâu có hối lộ, ở đấy không có áp bức' và không phải nhắc gì đến đấu tranh nữa."
Thế là trường ta duy trì ổn định để phát triển.
... Ít lâu sau, khi đến thăm trường và được thầy giám hiệu tự hào báo cáo về việc này, ông thanh tra với vẻ mặt hiểu biết rộng gật gù:
"Đúng nhưng không mới! Đảng ta đã áp dụng cả mười năm nay ở biển Đông rồi."
Đăng nhận xét