Ngô Quảng
DienDanCTM
Ngày 08/11/2012 tạì Bắc Kinh, đảng Cộng sản Trung quốc
khai mạc Đại hội toàn đảng lần thứ 18. Mặc dù trên danh nghĩa, đây chỉ là Đại hội
của một đảng chứ không phải là Đạì hội của toàn dân, thế nhưng chính quyền đã sử
dụng tất cả mọi phương tiện và ngân sách quốc gia để tổ chức và bảo vệ an ninh
cho Đại hội đảng của họ. Đây cũng là một trong những biểu tượng độc tài ở những
nước theo chế độ Cộng sản.
Trên nguyên tắc tại Đại hội Đảng, các Ủy viên Trung ương
sẽ bầu ra một vị Tổng bí thư đảng, nhưng chưa bầu mà hơn cả mấy năm trước ai
cũng biết ông Tập Cận Bình sẽ lên nắm giữ chức vụ này. Do đó, những người tham
dự Đạì hội chẳng có bầu gì cả, khi công bố danh sách lãnh đạo chỉ cần đưa tay
tán thành là xong chuyện.
![]() |
| Ông
Tập Cận Bình người chủ trì đại hội đảng CSTQ lần thứ 18 được cho là sẽ đảm nhận vai trò tổng bí thư thay cho ông Hồ Cẩm Đào sau đại hội này |
Theo hiến pháp của Trung quốc thì Nguyên thủ quốc gia là
Chủ tịch nhà nước, người có địa vị cao nhất. Nhưng cũng trong bản hiến pháp này
lại còn ghi rõ rằng Chủ tịch đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng.
Các nhà ngôn ngữ học Trung quốc nói rằng một câu văn ngắn
như thế mà đã có nội dung mâu thuẩn, đã là người có địa vị cao nhất tại sao còn
phải đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng. Đảng ở đây là ai nếu không phải là vị Tổng
bí thư đảng, tại sao phải nhập nhằng như thế thay vì viết hụych toẹt ra rằng
Nguyên thủ quốc gia là Tổng bí thư đảng.
Thật ra những người lãnh đạo đảng CSTQ dư biết câu hành
văn này mâu thuẫn, nhưng viết thẳng ra thì khó coi hơn. Bởi thế vị Tổng bí thư
đảng kiêm luôn chức Chủ tịch nhà nước cho gọn, khỏi giải thích lòng vòng vừa mất
công vừa không thuyết phục được ai, chỉ có một trở ngại là danh không chính thì
ngôn không thuận mà thôi, tuy nhiên nó đúng với thực tế hiện nay ở Hoa lục là
Chủ tịch là do mấy ông trong Trung ương đảng bầu ra chứ người dân đâu có quyền
chọn. Ngoài ra bản hiến pháp còn ghi quân Trung quốc không phải là quân đội của
quốc gia mà là một bộ phận của đảng Cộng sản Trung quốc. Nghịch lý đến thế là
cùng, nhưng đó là bản sắc chung của chế độ Cộng sản.
Đảng Cộng sản Trung quốc được thành lập vào năm 1921, đến
cuối năm 2011 có khoảng 82 triệu 600 ngàn đảng viên trên dân số 1,3 tỷ người.
Trong số đảng viên đó chọn ra 2270 người đi tham dự Đại hội đảng kỳ thứ 18 này.
Để bảo vệ an ninh cho 2270 đảng viên đó tham dự Đại hội, chính quyền thủ đô Bắc
Kinh đã dốc toàn lực cảnh sát, quân đội kể cả 1 triệu 40 vạn thanh niên xung
phong ra giữ an ninh thủ đô cả tháng trước khi Đại hội đảng khai diễn. Nhiều sắc
lịnh, chỉ thị quái đản làm xáo trộn sinh hoạt của người dân thủ đô lần lượt được
ban hành, chẳng hạn như cấm bán dao hay những vật nhọn, bắt tất cả xe taxi phải
đóng cửa kính ở ghế sau và tháo chốt quay kính ra, cấm không cho thả bồ câu ra
khỏi chuồng, và cấm thả bong bóng bay trong thời kỳ Đại hội đảng họp. Tất cả
các xe bus chạy trên các trục lộ chính ở thủ đô Bắc Kinh đều có phối trí hai
công an lên xe canh chừng. Từ ngày 20/10 đến ngày 18/11 tất cả hành khách đi xe
điện ngầm đều bị khám xét người và hành lý. Đối với các nhà hoạt động dân chủ ở
Bắc Kinh thì trước cửa nhà họ có công an canh giữ nhiều hơn, người nào thấy
nguy hiểm là tống họ ra khỏi thủ đô, hết Đại hội mới cho về.
Một nhà hoạt động Nhân quyền ở Trung quốc nói với các ký
giả nước ngoài rằng Đại hội đảng CSTQ lần thứ 18 này rơi đúng vào mùa bầu cử Tổng
thống Mỹ nên người dân Hoa lục có dịp so sánh ngay sự khác biệt trong việc bầu
cử để chọn lãnh đạo giữa hai quốc gia dân chủ và cộng sản. Rất nhiều người dân
Hoa lục thích thú và chăm chú theo dõi bầu cử Tổng thống Mỹ hơn là Đại hội đảng
CSTQ vì ai cũng mong muốn một ngày gần đây người dân Trung quốc được quyền sử dụng
lá phiếu của mình như người dân Hoa Kỳ.
Ngay vào ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, tòa Đại sứ Mỹ ở Bắc
Kinh đã mời 204 thanh niên nam nữ Trung quốc đến một khách sạn để vừa ăn tiệc vừa
xem cuộc bỏ phiếu Tổng thống Hoa Kỳ trực tiếp qua truyền hình, và đặc biệt tổ
chức một cuộc bầu cử thử giữa các bạn người Trung quốc xem họ chọn ai. Kết quả
ông Obama thắng lớn với 151 phiếu, ứng cử viên Romney được 53 phiếu.
Ngay sau khi ông Obama tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, các
ký giả Mỹ đã đến hỏi cảm tưởng của các bạn trẻ Trung quốc và ai cũng trả lời rằng
quả thật chúng tôi theo dõi cuộc bỏ phiếu trong một tâm trạng hết sức hồi hộp
cho dù đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng không sao, giống như mình xem trận
chung kết giải World Cup cũng hồi hộp vậy, nếu quốc gia mình là một trong hai đội
đó thì sự hồi hộp còn tăng gấp bội. Nói như thế có nghĩa là nếu như người dân
Trung quốc chúng tôi được quyền bỏ phiếu để chọn lãnh đạo như Hoa Kỳ thì không
gì bằng.


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét