Trần Khải Thanh Thủy
DienDanCTM
Cảm nhận
Bỏ lại Hỏa LòNơi bạn tù cùng khổ tháng năm
Bàn tay thọc vào còng số 8
Trong chất thép lạnh tanh gậm nhấm óc tim mình
Ôi số phận
Sao mà đau đớn vậy
Ta có lỗi gì đâu mà sa chốn ngục tù?
Vì lời dạy của cha ông thưở trước
“Bậc trượng phu thời nào cũng vậy
Hễ nhiễu loạn phải theo nghiệp binh đao
Lấy máu xương đắp bồi xã tắc
Theo minh quân thống nhất Sơn Hà
Sau gian khổ hưởng thái bình muôn thưở
Công lao ấy sánh trời cao biển rộng”
Thay vì múa mép khuơ môi
Ta vung bút giữa độc tài cộng sản
Cứu lấy giang sơn chìm đắm giữa đời
Cùm xích bao phen
Không làm tim ta chán nản
Số phận dân tộc là động lực trong ta
Phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử
Thế hệ cha ông chưa từng gánh bao giờ
(Chiến tranh hết mà bất công đầy rẫy
Bạo tàn ,nhũng tham ăn ruỗng mọi nhà)
Người thuyền trưởng lão luyện Hoàng Minh Chính đã ra đi
Để lại lời trối trăng tâm huyết
Chúng ta những Sisyplus
Vần đá lên đỉnh núi tự do
( Những tảng đá to dày nặng hơn mình)
Phía khơi xa lồng lộng cờ vàng
(Dù đá đổ lăn người người ngã gục
Mặc người sau tiếp bước đứng lên)
Ôi độc lập, tự do muôn đời vẫn vậy
Trả giá hôm nay để hướng tới ngày mai
Còng xích đôi tay mà tim óc tự do
Thơ ta vẫn viết
Miệng ta vẫn cười
Óc ta muôn đợt sóng trào
Câu thơ của cha ông thưở trước
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Xá gì một chút cỏn còn con”
Chúng ta những Sisyplus (*)
Nào Công Nhân, Thanh Thủy, Thanh Nghiên
Những Nguyễn Tiến Trung, Công Định, Ngô Quỳnh
Cả Vũ Hùng, Xuân Nghĩa, Kim Thu
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trần Huỳnh Duy Thức
Trần Ngọc Anh và bao nhiêu người khác
Cùng với vị thuyền trưởng đã ra đi
Nguyện hướng theo cờ vàng tiến bước
Nhiệm vụ lịch sử giao, chúng ta sẽ hoàn thành
Xiềng xích hôm nay, đâu nhốt được tương lai?
Trại 5 Thanh Hóa –tháng 5-2010
TKTT
----------------------------------------------------------------------------------
(*) Sisyplus: Một vị thần trong Thần thoại Hy Lạp, người bị trừng phạt
bằng cách phải vần đá lên đỉnh núi cao, hễ sơ sểnh để đá lăn xuống
dưới chân núi, lại phải hì hục vần lại từ đầu.
RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét