Trước phiên tòa phúc thẩm Phương Uyên – Nguyên Kha:

Sinh viên Đinh Nguyên Kha "từ chối luật sư biện hộ" phiên tòa phúc thẩm 16-8
Ls. Nguyễn Thanh Lương gửi thư cho mẹ Nguyên Kha bày tỏ lòng về vụ việc giờ chót này
Hôm 13-8-2013, chỉ vài ngày trước khi vụ án phúc thẩm xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha diễn ra thì phía an ninh điều tra bất ngờ đưa ra "Đơn xin không tiếp tục yêu cầu luật sư bào chữa" của sinh viên Đinh Nguyên Kha, khiến tòa phúc thẩm Sài Gòn phải gửi văn thư rút lại giấy chứng nhận bào chữa đã vừa cấp cho  Luật sư Nguyễn Thanh Lương

Theo tin ghi nhận, trước đó sinh viên Đinh Nguyên Kha đã bị cách ly làm việc trong 3 ngày đêm liên tục với cơ quan an ninh điều tra,  và cuối cùng thì Kha đã chịu viết giấy từ chối luật sư bào chữa cho mình, mà theo nguồn tin cho biết là để đổi lấy lời hứa hẹn từ phí an ninh điều tra là "sẽ được giảm án" trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 16-8 tới đây. Sinh viên Nguyễn Phương Uyên cũng bị an ninh điều tra ép buộc từ chối luật sư để được giảm án, nhưng Phương Uyên đã từ chối lời đề nghị này, nói là để suy nghĩ lại. Được biết trước đây Phương Uyên từng bị công an điều tra hứa hẹn gạt gẫm nhận tội khi mới bị bắt trong lúc nóng lòng được thả để dự mùa thi đang học. 

Như thế, theo dự trù thì Ls. Nguyễn Thanh Lương sẽ tiếp tục cùng Ls. Hà Huy Sơn bào chữa cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên trong phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra tới đây, cũng như sẽ cùng với Ls. Nguyễn Văn Miếng bào chữa cho anh Đinh Nhật Uy về mặt dân sự trong phiên tòa này.

Liên quan đến sự kiện bất ngờ này, Ls. Nguyễn Thanh Lương hôm nay đã thức suốt đêm viết lá thư bày tỏ lòng mình gửi cho mẹ sinh viên Đinh Nguyên Kha, chị Nguyễn Thị Kim Liên, nội dung dưới đây:



1 comments:

Cầu xin Đức Mẹ lên trời
Chuyển lời cầu nguyện của con với Ngài
Nguyện cho Công lý sáng ngời
Chiếu soi cuộc sống của đời chúng con

Đẹp thay Phương Uyên Nguyên Kha
Tấm lòng yêu nước lại đem ra tòa
Một lòng giữ nước quên thân
Để rồi phải chịu chôn chân trong tù

Lạy Ngài xin tỏ lòng thương
Ban ơn trợ giúp đến hai con người
Dù cho thời thế trêu ngươi
Vẫn luôn can đảm vượt qua khổ hình

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More