Người dân tộc H’Mông phản đối nhà cầm quyền đàn áp

Vân Quang - RadioCTM
Hơn 20 ngày qua, cả trăm người dân tộc H’Mông sống trong 4 tỉnh phía Bắc là Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đã kéo về vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội đòi người và tố cáo nhà cầm quyền VN đàn áp tàn nhẫn, cấm không cho họ sống đời sống văn minh mà bắt trở về với các thủ tục lạc hậu của dân tộc H Mông.

Người H Mông không chấp nhận, nên chính quyền và công an mang dùi cui điện và còng số 8 đến đàn áp, phá nhà tang lễ và đánh đập người dân, nhiều người bị bắt mang đi.

Từ Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng ông Hoàng Văn Sự dân tộc HMông tỉnh Bắc Cạn đã kể lại sự việc với phóng viên Vân Quang, mời quý thính giả cùng theo dõi.
 
HMong 1
HMong 2
HMong 5
HMong3

2 comments:

csVN nó ko phải mới ác mà csVN nó ác 80 năm qua rồi. Chỉ bây giờ người dân có đầy đủ vực chấn và nhân chấn qua những màng ảnh mà thôi. Người dân ở Việtnam và hải ngoại phải bắt đầu thu nhiều thêm tài liệu để đưa nguyên đcsVN, trước nhất là 16 người đọc ác nhất của csVN là những người BCT đem thưa họ tại phiên tòa thế gìới, vì những người nầy đã ban hành cho những thằng côn đồ và côn an sử ly người dân Việtnam.
Đây là những bằng chấn mà người dân phải đưa tới LHQ và tòa thế giới để họ xét sử. csVN ko có người nào là vô nhân đạo cho nên phải vô nhân đạo lại với tất cả csVN thì như vậy những linh hồn đã bị họ giết chết mới nằm xuống yên thân.

Một điều tôi ko hiểu là những người dân tọc đã bị côn an dùng sức giã mang để cồng họ, sao ko ôm mấy thằng côn an đẩy mấy thằng côn an xuống dưới cho chết luôn, vì những người dân tọc bị cồng và đem về đồn côn an thì những người nầy sẽ bị hành hạ còn hơn là chết.
Thật là thương xoát cho những người dân Việtnam.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More