Có một sự so sánh nhẹ quá đau xót

Huỳnh Ngọc Chênh

Thấy cảnh cấp cứu các chiến sĩ nạn nhân vụ rơi máy bay tại ngoại thành Hà Nội mà không thể nào không chua xót. Hiện trường tai nạn chỉ cách trung tâm Hà Nội có 40 km mà việc cấp cứu nhếch nhác thiếu chuyên nghiệp đến như vậy huống hồ gì ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Một bạn đọc giấu tên đã gởi mấy tấm ảnh đến để làm một sự so sánh nhẹ:



1 comments:

Hãy nhìn đi, những người đang phục vụ cho chế độ độc tài này rồi cũng có lúc trở thành nạn nhân trực tiếp của cái cơ chế "làm lấy có, nói lấy được".

Khi cần biểu diễn để tìm chiếc phi cơ có đông hành khách TQ mất tích MH-370, nhà cầm quyền CSVN sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ đồng, huy động những máy bay, nhân lực để tham gia dò tìm. Ai là thân nhân của người lính bị thương đang nằm ngửa trên nền đất này và của những người không còn cơ hội nằm như thế có đau lòng không?
Nguyễn Phan

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More