Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định : Tôi không có tội !

RadioCTM - Trần Quang Thành

Vào lúc 19 giờ ngày 11/9/2014, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau 6 năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản, trải qua 3 nhà tù từ Hà Nam đến Nghệ An và Quảng Nam đã trở về với gia đình.
Khởi hành từ trại giam Am Điềm tỉnh Quảng Nam lúc 8 giờ sáng cho đến lúc về đến nhà, đoạn đường hơn 10 tiếng, mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không được ăn uống gì cả.
Từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghia đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành về 6 năm trong ngục tù cộng sản, mời quí vị  theo dõi :
 
DienDanCTM

1 comments:

Thành thật chúc mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa ra khỏi nhà tù nhỏ để về đoàn tụ cùng gia đình.Cầu mong nhà văn sớm phục hồi sức khỏe,tinh thần mau ổn định hầu thực hiện giấc mơ đất nước được tự do,dân chủ,công bằng,nhân bản.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More