Nhân sinh nhật H.V
![]() |
| Lẵng hoa của một người vô danh mang đến tặng thay lòng ngưỡng mộ |
Sinh nhật anh, biết gửi tặng gì
Nơi xa lắc một ngày không thắp nến
Gửi nơi ấy một lần lỡ hẹn
Gió thổi tràn bờ bãi nhớ nhung
Có tội không, tội nói lung tung
Có tội không, tội yêu sự thật
Có tội không, thương người chân đất
Trái tim đau đang chịu sống quỳ?!
Sinh nhật anh, biết ước mơ gì
Chớ khát vọng về những gì cao cả
Chớ nhẩm tưởng trước bao điều dối trá
Chớ vội tin...
Phải biết dặn mình!
Ta đi tìm trăn trở đức tin
Ta dại dột một thời xa vắng
Ta thỏa hiệp dẫu mai mưa nắng
Ta đắng cay trước thân phận, mất - còn!
2/12/2010
Dan Trao Nha

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét