Bịt miệng


Hoàng Trường
Radio CTM

 Báo vnexpress điện tử vừa đăng mấy bài liên quan đến việc một cô giáo trẻ tên Triệu Ngọc Diễm, ở Trường Tiểu Học Phú Lộc 1, huyện Thanh Trị, Sóc Trăng, đã dùng băng keo dán miệng một số em học sinh vì các em này đã làm ồn trong lớp học. Chuyện đến tai các phụ huynh và nhà trường. Cô giáo Diễm sau đó đã đến tận nhà của phụ huynh em Phạm Ngọc Huỳnh My để xin lỗi gia đình.

Báo vnexpress viết như sau:
"Ngày 14/5, ông Tô Văn Trượng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lộc 1 ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng - đã cùng cô Triệu Ngọc Diễm trực tiếp đến nhà anh Phạm Văn Long (ở thị trấn Phú Lộc) để xin lỗi gia đình vì con gái anh đã bị cô giáo trẻ dùng băng keo dán miệng.
Tại nhà vị phụ huynh học sinh, lãnh đạo nhà trường và cô giáo Diễm thể hiện thái độ cầu thị, chú tâm lắng nghe các góp ý của gia đình anh Long...

...Theo cô Diễm, tối hôm qua, khi nhận được điện thoại từ anh Long, do bận công việc nên không kịp đến xin lỗi gia đình. Qua điện thoại cô cũng không giải thích nhiều với vị phụ huynh vì biết gia đình đang nóng giận.
...Sau một đêm mất ngủ, cô giáo trẻ nhận ra rằng hành vi dạy dỗ học trò bằng phương pháp phản giáo dục này rất đáng bị lên án. Cô hối hận vì bản thân gây ra sai lầm làm ảnh hưởng đến nhà trường và cả ngành giáo dục địa phương...
... Thay mặt nhà trường, ông Tô Văn Trượng nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc. Ông Trượng cũng rất mong gia đình các em bỏ lỗi cho hành động sai lầm của cô giáo trẻ bởi cô Diễm là Đảng viên trẻ, dạy giỏi nhiều năm liền và luôn được đồng nghiệp quý mến.
Ông Phan Văn Dự - Phó Phòng Giao dục đào tạo huyện Thạnh Trị - cho biết sẽ kiên quyết xử lý kỷ luật cô Diễm đồng thời thông báo cho toàn ngành để rút kinh nghiệm, cảnh tỉnh giáo viên không nên có những hành động phản giáo dục như vậy."

Đọc các trích đoạn trên, người ta không khỏi thầm trách cô giáo trẻ Diễm đã có hành động phản giáo dục ngay ở đầu Thế Kỷ 21 này. Đúng là hành động của cô giáo Diễm là sai trái và đáng trách.
Tuy vậy, phải nhìn nhận cô giáo Diễm là một người biết phục thiện, biết lẽ phải và can đảm. Cô Diễm đã nhận ra được sai trái của mình, đã hối hận, đã đến tận nhà của phụ huynh em My để nghe những góp ý của gia đình và sau đó đã chân thành xin lỗi. Thái độ phục thiện và can đảm của cô Diễm sau khi làm lỗi là điều đáng khen.
Người ta tự hỏi vì đâu mà cô giáo Diễm lại có cách "xử lý" kỳ cục là bịt miệng học sinh như vậy, mà chắc chắn không một trường sư phạm nào đã dạy các giáo chức như thế.
Hỏi thì thấy ngay câu trả lời. Và hình ảnh sau đây là câu trả lời.

Cha Lý bị công an bịt miệng trước toà

Té ra là vậy! Cô giáo đã không học cách trị học trò này từ trường sư phạm nào cả mà học ngay từ các lãnh đạo chóp bu của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Một tấm hình bằng một ngàn chữ viết. Đảng đã dạy "ồn ào thì cứ bịt ngay miệng chúng lại!". Thế là cô giáo Diễm trong lúc nóng giận cứ thế làm theo.
So với Cha Lý thì miếng băng keo dán miệng em My (chỉ có tính cách tượng trưng) kể ra còn đỡ hơn nhiều so với hai bàn tay to lớn thô bạo của tên công an CSVN bịt cả mồn lẫn mũi đã khiến Cha Lý nghẹt thở.

Thật ra, CSVN đã bịt miệng cả nước kể từ khi ông Hồ Chí Minh đem lý thuyết cộng sản vào Việt Nam vào thập nhiên 1920 chứ không đợi đến tấm hình của Cha Lý. Hơn thế nữa, vào cái thời đầu của cộng sản thì làm gì có chuyện "bịt miệng", ồn ào thì chặt phăng đầu đi chứ hơi đâu mà bịt miệng. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, là thời đại hội nhập thế giới, với WTO, CPC, ASEAN, Liên Hiệp Quốc, ... và với những tổ chức nhân quyền thế giới luôn quan sát nhòm nhỏ và tố cáo các hành động vi phạm nhân quyền trước dư luận quốc tế nên CSVN không còn có thể tùy tiện chặt đầu dân như thời đầu nữa nên khi khó chiụ quá không dằn nổi thì đành phải "chỉ bịt miệng thôi" như đã làm với Cha Lý.

Cô giáo Diễm đã nhận ra sai trái của mình, đã nói lời xin lỗi và hứa sửa đổi rồi thì cũng nên bỏ quá cho Cô. Nghĩ cho cùng Cô cũng chỉ là một nạn nhân vì đã lỡ làm theo lời Đảng dạy!

Trong khi đó, những kẻ đáng lẽ phải xin lỗi cả toàn dân và đất nước là Đảng CSVN thì họ vẫn cứ lì mặt ra, vẫn tiếp tục bịt miệng những người mà họ cho là "ồn ào" (như Cù Huy Hà Vũ, Điều Cày, Phạm Thanh Nghiên, ... và cả trăm nhà dân chủ khác đang lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước) thì lại không hề biết xấu hổ, không hề biết hối lỗi, và không hề biết sửa đổi.

Cô giáo Diễm là người có liêm sỉ chứ không như những Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết và toàn bộ những tên mặt dầy trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN./.


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/co-giao-dan-mieng-hoc-tro-mong-duoc-tha-thu/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/co-giao-dung-bang-keo-dan-mieng-hoc-tro/

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More