(Bản tin 03-05-2011)
Nhà thơ Bùi Chát, người vừa được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Tự do Xuất bản tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 25-4-2011, bị công an Việt Nam bắt giữ khi anh trở về Việt Nam vào tối ngày 30-4 vừa qua, đã được công an tạm thả về nhà tối ngày 2-5 sau 2 ngày bị giam giữ tra vấn.
Hôm nay 3-5, nhà thơ Bùi Chát vẫn phải tiếp tục đến trụ sở công an để "làm việc", và hiện không rõ thời gian thẩm vấn sẽ kéo dài bao lâu.
Theo tin tức ghi nhận được, sau khi bị chận bắt khi vừa đặt chân xuống phi trường TSN, công an đã áp giải nhà thơ Bùi Chát về khám xét nhà, và đọc lệnh tạm giam để điều tra. Bằng khen tặng và giải thưởng do Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế trao tặng bị tịch thu.
Theo tin từ một người bạn, nhà thơ Lý Đợi cùng trong nhóm Mở Miệng với nhà thơ Bùi Chát, cho hay, nhà thơ Bùi Chát được thả về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi sau chuyến bay dài 36 tiếng, cộng với thời gian bị làm việc trong 2 ngày liên tục, nên phải cần phải nghỉ ngơi và anh phải thông báo giúp.
Nhà thơ Lý Đợi cho biết số tiền 5000 Swiss francs giải thưởng của IPA trao cho Bùi Chát không bị tịch thu, nhưng bằng khen giải thưởng Tự do xuất bản thì vẫn đang bị Công an giữ. Nhà thơ Lý Đợi thay mặt nhà thơ Bùi Chát và NXB Giấy Vụn "gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cơ quan hữu quan, cơ quan phi chính phủ, cơ quan truyền thông, báo giới, website, blog… và tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ, vận động cho BC và NXB Giấy Vụn trong thời gian qua.”
Được biết, ngay khi nhận được tin nhà thơ Bùi Chát người vừa được trao giải thưởng bị bắt khi trở về Việt Nam, tổ chức IPA vào ngày 1-5 đã ra thông cáo báo chí yêu cầu nhà cầm Việt Nam phải trả tự do ngay cho ông Bùi Chát.
Cùng lúc, theo ông Alexis Krikorian, giám đốc Tự do Xuất bản của IPA, cho biết IPA cũng đã liên lạc tiếp xúc với những nơi liên hệ với IPA tại tất các các quốc gia ở các lục điạ, từ Argentina nơi mà giải thưởng Tự do Xuất bản năm nay được trao, đến các chính phủ, đơn cử như chính phủ Na Uy nơi có chủ tịch Ủy ban Xuất bản Tự do, Thuỵ Sĩ là đất nước có Ban thư ký Hiệp hội Các nhà Xuất bản, rồi Liên đoàn Các nhà Xuất bản Quốc gia Châu Á mà IPA có thành viên tại các nước ASEAN. Nói chung, IPA đã có liên hệ nhiều kênh để tập trung vào kêu gọi trả tự do cho ông Bùi Chát càng sớm càng tốt.
Bày tỏ sự ngạc nhiên về sự bắt giữ người được trao giải thưởng năm nay vì "không hình dung ra một tình huống xấu nhất", ông Alexis Krikorian nói : "Thực sự đây là một tình huống tệ hại nhất. Chúng tôi đã trao giải Tự do Xuất bản nhiều năm nay rồi, nhưng nay là lần đầu tiên một chính quyền sở tại cho bắt giữ người được trao giải khi trở về lại đất nước của người ấy".
Cũng theo ông, thì nhà thơ Bùi Chát "không làm gì sai trái cả. Ông ta được trao giải thưởng của một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Nhiều người đã được trao giải này trước ông Bùi Chát, những người đó sống tại những quốc gia như Zimbabuê, Iran… Và tất cả họ, tôi nhấn mạnh là tất cả những người đó, khi trở về quê nhà sau khi nhận được giải thưởng Tự do Xuất bản không hề bị bắt bớ. Trường hợp ông Bùi Chát là trường hợp đầu tiên". Đó là lý do IPA lên án việc bắt giữ đó của nhà cầm quyền Việt Nam như đã nêu trong thông cáo báo chí.
Trong một thông cáo báo chí ra ngày hôm nay 3-5 từ Geneve, khi hay tin nhà thơ Bùi Chát, người nhận giải thưởng Tự do xuất bản 2011 – IPA đã được tạm thời trả tự do, Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản của IPA tuyên bố: “IPA hoan nghênh việc trả tự do tạm thời cho Bùi Chát, nhưng vẫn còn lo lắng khi anh vẫn đang bị thẩm vấn bởi công an và luật pháp Việt Nam, về mặt lý thuyết lại được quyền giam giữ ông cho đến 12 tháng trước khi khởi tố. Do đó chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải thả ông vĩnh viễn. Giải thưởng và chứng nhận giải thưởng cũng phải trả lại cho ông ấy."
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế, các tạp chí Tiền Vệ và Da Màu cũng đã đứng ra bảo trợ một Kháng thư bằng nhiều thứ tiếng , kêu gọi mọi người cùng ký tên nhằm phản đối hành động đe dọa và khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Việt nam, đòi hỏi họ phải trả tự do ngay tức khắc cho nhà thơ Bùi Chát và tôn trọng quyền tự do ngôn luận trong đó có quyền tự do xuất bản.
Bắt giam một nhà thơ có tinh thần mưu cầu cho tiến bộ của xã hội dân sự như Bùi Chát là một hành động trấn áp đối với quyền tự do ngôn luận và là một hành động đe doạ nhắm vào các văn nghệ sĩ và trí thức độc lập nói chung. Bắt giam một nhà thơ ngay sau khi anh vừa được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế tuyên dương là một sự khiêu khích đối với thế giới và với những quyền căn bản của con người.
Kháng thư viết rằng: "... Bắt giam một nhà thơ có tinh thần mưu cầu cho tiến bộ của xã hội dân sự như Bùi Chát là một hành động trấn áp đối với quyền tự do ngôn luận và là một hành động đe doạ nhắm vào các văn nghệ sĩ và trí thức độc lập nói chung. Bắt giam một nhà thơ ngay sau khi anh vừa được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế tuyên dương là một sự khiêu khích đối với thế giới và với những quyền căn bản của con người.
Không thể im lặng trước những hành vi đe dọa và khiêu khích như vậy, chúng tôi lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam:
1. Phải trả tự do ngay tức khắc cho nhà thơ Bùi Chát .
2. Phải chấm dứt mọi hành động sách nhiễu và đe doạ đối với giới văn nghệ và trí thức độc lập tại Việt Nam.
3. Phải tôn trọng quyền tự do xuất bản và tự do ngôn luận, vốn là yếu tố căn bản của quyền làm người và là điều kiện căn bản của một xã hội dân sự như đã được công nhận trong bản Hiến Pháp của Việt Nam và trong công pháp quốc tế."
Đường link: http://www.gopetition.com/petitions/kh%C3%A1ng-th%C6%B0-%C4%91%C3%B2i-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-ngay-l%E1%BA%ADp-t%E1%BB%A9c-cho-nh.html
(DienDanCTM)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét