Phân bồn cầu tràn đầy sân bay Nội Bài

(Bản tin 12-05-2011)

Phân bồn cầu (bể phốt) tràn đầy sân bay Nội Bài
Chiều ngày 11-5, hành khách sân bay Nội Bài, ngay thủ đô Hà Nội,  đã chứng kiến cảnh kinh hoàng và phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi đáp do phân thải tràn lan từ bồn cầu sân bay.

Tin ghi nhận từ hành khách có mặt tại sân bay, sau cơn mưa kéo dài, mặc dầu không lớn lắm, đã khiến một bồn chứa phân bị vỡ nắp khiến chất thải trào chảy lênh láng và bị nước mưa cuốn trôi đầy các cầu thang bãi đáp bên ngoài. Hành khách những máy bay chưa đến giờ cất cánh đã phải vội đóng cửa khoang sớm để tránh mùi hôi thối ở sân bay.

Giải thích với báo chí về sự việc này, một viên chức đơn vị quản lý sân bay Nội Bài xác nhận có "sự cố" xảy ra, lý do là do "mưa lớn làm bật nắp bể phốt...".  Điều đang lưu ý là "bể phốt này vừa mới được xây bổ sung hồi năm 2008".

Nhà chức trách hàng không Việt Nam cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố tràn bể phốt, không có máy bay nào đỗ ở vị trí chất thải tràn. Do vậy, theo nhà trức trách "sự ảnh hưởng từ sự cố này hầu như không có..."!
Cũng theo lãnh đạo của Cảng vụ hàng không Nội Bài, khoảng một giờ sau đó, nước được hút và chất thải cũng được dọn dẹp.

Phản ảnh người dân khi hay tin "hy hữu" này xảy ra ngay của ngỏ quốc tế  ở thủ đô Hà Nội, chỉ biết lắc đầu ngao ngán và xấu hổ.

Theo phản ánh của một số nhân viên làm việc tại sân bay Nội Bài, đây không phải là lần đầu tiên sân bay này chứng kiến cảnh chất thải bị trào ra khi mưa, mà rất nhiều lần họ phải chịu cảnh cả sân bay bốc mùi hôi thối. Một nhân viên nói với báo chí rằng "Mỗi lần mưa đến là chúng tôi lại chịu trận. Thậm chí cả những ngày nắng thì mùi hôi cũng bốc ra từ hệ thống đường ống và bể phốt".
Phân từ bể phốt tràn lan gây xú uế môi trường sân bay Nội Bài

Cháy nhà ra mặt chuột!
Nhiều chuyên viên tư vấn môi trường,  cũng như trong ngành xây dựng đã nêu lên những nghi vấn về sự phi lý là: Vì sao trời mưa lại làm bục "bể phốt"?  Theo nguyên tắc khi thiết kế bể phốt là để xử lý nước thải khu vực nhà vệ sinh (WC), vì vậy chỉ có nước và chất thải phát sinh từ WC chảy vào đây. Còn đối với nước mưa thì thường được thu gom riêng về hố ga và rãnh thoát nước để xử lý chất rắn lơ lửng (TSS) trước khi thải ra môi trường. Vậy đỗ thừa rằng mưa to quá làm bục bể phốt thì quá "dẽo miệng".

Tại sao tại khu vực sân bay, khi trời mưa nước chảy vào làm bục bể phốt? Phải chăng đơn vị thiết kế hệ thống thoát nước và Ban quản lý sân bay có sự nhầm lẫn? Hay là bể phốt không được nạo hút định kỳ dẫn đến đầy bật cả nắp đậy? Còn nếu 2 hệ thống vô tình "thông" nhau, hay được xây chung với hệ thống nước mưa thì không biết kiến trúc sư xây dựng này học ở trường nào ra... Không biết nước thải có thấm vào hệ thống mạch nước ngầm ta hay sử dụng không nhỉ...  Nhớ rằng sân bay Nội Bài mới vừa được tu sửa và nâng cấp với chi phí rất tốn kém với chi phí cả gần trăm triệu đô. (DienDanCTM)

11 comments:

Nếu bạn tình cờ xuống phi trường Nội Bài lúc ” mùi hương rút ruột” nồng nặc xông lên mũi, trông thấy người nước ngoài nhăn mặt, bịt mũi hoặc chửi lầm bầm, bạn sẽ cảm thấy như thế nào, nếu người ta biết bạn là người Việt?

Cúi đầu, bước thật nhanh khỏi vùng sân bay của thủ đô nước CHXHCNVN được lãnh đạo bởi những bộ óc cộng sản siêu việt, hoặc tan vào không gian cho rồi!!!

Đây là điềm báo trước cái "bồn cầu Đảng CSVN" sắp vở tung đấy các anh ơi!

Cũng là do các vụ bòn rút của bê tông, xi măng và chi phí bảo trì bấy lâu nay nên mới ra nông nỗi nhục quốc thể như thế này! Phải lôi đầu cả đám mười mấy tên trong Bộ Chính Trị và tập đoàn Trung Ương Đảng CSVN ra chùi cái sân thối tha này thì mới hả giận.

cái gì bọn nó cũng "ăn" cả. Từ những dự án lớn, nhỏ... Cầu đường, trường học, bịnh viện... đến thu gom rác và ngay cả cầu tiêu, hố xí chúng nó cũng "ăn". Ăn bừa, làm ẩu thì chắc có ngày cũng ói ra. Chúng ăn vô toàn là tiền, chúng ói ra toàn là phân... Tưởng giỡn mà là thật. Xã hội VN bây giờ là vậy. Ghê!

Đúng lúc "Đất Trời nghiêng ngữa " đó mà bọn chóp bu đỉnh cao trí tuệ đón rước quý khách ngoại quốc thì không biết mặt mày bọn chúng ra sao nhỉ?

Một blogger (quên mất tên) góp ý là có cái bồn cầu mà cũng bể, ai tin nổi cái bồn chứa bùn đỏ trên Tây Nguyên sẽ không bể?

Lúc đó, không thúi mà chỉ có chết thôi!

Cái bồn chứa phân mà gọi là cái "bể phốt"! Ai mới đọc, tưỡng cái gì văn hoa, thơm tho lắm. Nào ngờ!!!

Không biết từ này trong nước có thông dụng không mà người hải ngoại thì chịu thua!

Bạn Đặng Nhẫn viết: "Đúng lúc "Đất Trời nghiêng ngữa " đó mà bọn chóp bu đỉnh cao trí tuệ đón rước quý khách ngoại quốc thì không biết mặt mày bọn chúng ra sao nhỉ?"
Thì chúng sẽ giống hệt như bây giờ thôi Bạn ơi! Nếu tụi nó mà biết xấu hổ (như Bạn mong chờ) thì đất nước mình đã không thê thàm như hiện giờ! Giết dân mà chúng còn không gớm tay thì ngửi phân đối với tụi nó chắc cũng ngang cơ ... dầu thơm nước hoa thôi!

Việt Cộng quen hết rồi, những trò chơi bẩn chơi dơ là mấy ông đứng đầu, ngay Lãng đạo cũng chẳng coi Dân ra gì, nên người ta hay gọi là "ị" trên đầu dân
Trên dư luận Quốc Tế VN mấy ổng đã bị tai tiếng nhiều rồi
Cho nên vụ bể Hầm Xí ngay phi trường chỉ là chuyện nhỏ với mấy ổng, vì thối đã quen rồi

Khong con gi de nhan xet va binh luan nua !.? Day la cong nghe xay dung mot VN giau va dep cua nhung nguoi CSVN ??? Tat ca cung chi vi triet khau ty le % qua cao ma thoi !.?

Nhảm nhí quá toàn là tin vịt thôi. ĐCSVN MUÔN NĂM

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More