(Bản tin 08-07-2011)
Liên tiếp nhiều ngày trong tuần, báo chí Úc tiếp tục đưa tin về vụ công ty Securency, trực thuộc Ngân hàng dự trữ Úc (RBA), đã hối lộ cho các viên chức Việt Nam để được trúng thầu in tiền polymer của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nhiều chi tiết mới đã được tiết lộ, trong đó đề cập đến người môi giới Lương Ngọc Anh chính là đại tá ngành an ninh CSVN.
Trong loạt bài điều tra của Tờ The Age ở Úc, qua những cáo buộc cho thấy vụ tham nhũng liên quan các quan chức cao cấp ngành ngân hàng, trong đó có cựu Thống đốc Lê Đức Thúy.
Đây là hai nhân vật được nêu đích danh trong những bài báo, do hai phóng viên Nick McKenzie và Richard Baker thực hiện, trong đó nói ông Lương Ngọc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD, người đóng vai trò trung gian trong việc công ty Securency in tiền polymer cho Việt Nam, chính là nhân viên tình báo VN, mang cấp bậc đại tá. Theo ký giả McKenzie, thì bố và bố vợ của ông Lương Ngọc Anh là những quan chức cao cấp trong chính phủ, bố vợ là bộ trưởng bộ nội vụ. Ông dựa trên những tài liệu đưa ra từ khoảng năm 1998, cho biết là Lương Ngọc Anh có rất nhiều họ hàng làm quan chức cấp cao trong chính phủ vào lúc đó, tài liệu điều tra của Úc cho thấy là bố vợ ông ta là một quan chức rất cao trong chính phủ từng là bộ trưởng bộ nội vụ![]() |
| Trang báo Đảng CSVN đánh bóng Lương Ngọc Anh trước khi vụ Securency đổ bể |
Theo tờ báo này, phóng sự điều tra của báo đã được cảnh sát sử dụng cho cuộc điều tra liên quốc gia, tuy nhiên, nhà chức trách Việt Nam vẫn "từ chối hỗ trợ phía Úc trong cuộc điều tra toàn cầu", và cố tình im tiếng, để dấu nhẹm vụ việc này.
Liên quan đến Cựu Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước VN Lê Ðức Thúy, tờ báo chỉ nêu ra chi tiết là Securency có chuyển ít nhất $50,000 đô la hối lộ cho con ông trong lúc du học tại đại học Durham bên Anh Quốc hồi năm 2003. Riêng Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc Công Ty Phát Triển Công Nghệ AFTD ở Hà Nội, người đứng làm môi giới cho Securency trúng thầu đã nhận số tiền hối lộ lên đến $20 triệu đô la, chuyển qua các trương mục bí mật ở Thụy Sĩ và Hongkong.
Cho tới nay, đại tá Lương Ngọc Anh vẫn chưa bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn, và hiện đang ẩn mất cùng với sự hạ cánh an toàn của ông Lê Đức Thúy.
Trước tin tức nóng liên quan đến vụ hối lộ của Securency ớ Úc, Bộ Công an CSVN buộc lòng phải lên tiếng, nhưng chỉ vắn tắc cho biết “chưa có căn cứ để khẳng định có hay không việc quan chức nào ở VN nhận hối lộ”
Lời tuyên bố được Tướng CA Triệu Văn Đạt, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Bộ Công An CSVN, đưa ra tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 6-7-2011 để nói về "tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm sáu tháng đầu năm 2011.” Ông cho biết, "hiện chính phủ giao Bộ Công An tiếp tục nắm vụ việc, hợp tác với cơ quan nước ngoài để thu thập thêm thông tin..."
Ký giả McKenzie trong cuộc phỏng vấn dành cho đài RFA hôm 7-7, cũng tiết lộ hiện các giới chức Malaysia đang giúp đỡ cảnh sát Úc, cảnh sát Anh tại London cũng giúp cảnh sát Úc, chỉ riêng Việt Nam thì không giúp, và theo ông, việc chính phủ Việt Nam tham gia giúp đỡ là rất quan trọng. Ông đưa ra nhận xét, "cho đến lúc này thì mọi việc cho thấy là dường như những quan chức trong chính phủ Việt Nam đang muốn che giấu vấn đề này. Lý do tại sao, ông chỉ có thể lý giải "có thể bởi vì các quan chức cao cấp của chính phủ có tham gia vào vụ này, mà chính phủ Việt Nam muốn bảo vệ những người này nên không muốn hợp tác". Đó là lý do duy nhất mà tôi có lúc này, ông McKenzie nói với RFA như thế.. (DienDanCTM)


RSS Feed
Facebook
Twitter
5 comments:
Băng đảng Mafia(ĐCSVN) giúp đỡ(hợp tác) với cảnh sát Úc???Ngây thơ hay mù mờ?
Ông Nguyễn Tấn Dũng đang cố nín thở qua sông mà bên Úc cứ lâu lâu moi ra một ít, cứ cái điệu này hoài chắc có ngày ông Nguyễn Tấn Dũng ... tắt thở luôn quá!
"Có làm có ăn" mà!
Xem thế mới biết CSVN cũng cao tay ấn lắm mới qua mặt bọn tư bản Úc-Âu-Mỹ vù vù...Bọn con buôn quốc tế biết tỏng là CSVN là chúa tham nhũng nhưng vẫn âm thầm hợp tác làm ăn...Khi bị CS bắt chẹt hay chịu thiệt thòi quá mới khui nội vụ ra...Đáng kiếp bọn con buôn quốc tế ngu xuẩn chuyên bóc lột nhân dân các xứ nghèo...
Bà Con nên thông cảm cho Ông Lê Đức Thúy và Ông Lương Ngọc Anh. Không phải hai Ông nầy ăn một mình đâu, mà số tiền nầy đã chia đủ cho 14 vị trong bộ Chính trị, mấy trăm vị trong Ban Chấp hành Trung Ương cả rồi. Có khi mấy Ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng còn được chia phần nhiều hơn đấy chứ. Mình chưa nắm rõ vấn đề xin quý vị đừng kết tội Oan mà tội nghiệp.
Đăng nhận xét