Công an Hoàn Kiếm chối không có bắt nhà yêu nước Bùi Hằng

DienDanCTM (Bản tin 18-10-2011)

Dân Hà Nội kéo tới công an Hoàn Kiếm
đòi thả người yêu nước Bùi Hằng hôm 18-10-2011
Hôm 18-10-2011, sau khi hàng chục người tay cầm khẩu hiệu "Yêu cầu trả tự do người yêu nước Bùi Hằng" từ bờ Hồ kéo tới trụ sở công an Hoàn Kiếm để đưa đơn trình bày đòi thả bà Bùi Minh Hằng, thì công an Hoàn Kiếm chối là họ không có bắt bà Hằng. Tuy vậy, họ vẫn tiếp nhận đơn đòi thả người yêu nước của những người bạn bà Bùi Minh Hằng.

Sau khi giao đơn, khoảng 40 người trong đoàn rời khỏi trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, tiếp tục cầm khẩu hiệu khổ giấy A3 với hàng chữ đòi "trả tự do ngay cho người yêu nước Bùi Hằng" đi một vòng quanh Bờ Hồ.
Theo lời ông Cường, phó công an quận Hoàn Kiếm, nói với đoàn người "đi dạo" bờ Hồ, thì công an Hoàn Kiếm không bắt người hôm 16-10, mà là do công an "bên trên" họ bắt, và bây giờ cũng không biết là giữ ở chỗ nào.

Những người bạn đấu tranh của bà Bùi Minh Hằng cho biết, trong trường hợp công an Hoàn Kiếm tiếp tục giam giữ bà Hằng thì họ sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm công dân tố cáo lên cấp trên và công luận. Theo dự trù, nhóm bạn đấu tranh cho bà Hằng sẽ gửi đơn qua đường chuyển phát nhanh tới Công an Hà Nội và Viện Kiểm sát vào ngày 19-10-2011.

Bà Bùi Minh Hằng và các bạn đang đi dạo quanh
bờ Hồ Hoàn Kiếm trước khi bị bắt hôm 16-10-2011
Theo tin tức ghi nhận hôm chủ Nhật 16-10 vừa qua, những người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng VN trước đây đã hẹn nhau uống cà phê và "chụp ảnh". Sau đó, một nhóm khoảng 20 người rủ nhau đi vòng quanh Bờ Hồ như những người dân bình thường khác.

Nhưng khi đến trước cổng báo Hà Nội Mới, có một xe ô tô chở vài chục anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng đeo băng đỏ đổ ào xuống giật mũ, giật nón của chị Hằng và của vài người trong nhóm, trước sự chứng kiến của công an.

Đã không can thiệp, công an ở ô tô 113 còn phát loa "yêu cầu các anh giải tán", "yêu cầu không đi bộ ở đây", và cả "yêu cầu các anh không được mang mũ nón..."!.

Chiếc nón lá của bà Bùi Hằng thường dùng có viết mấy chữ HS-TS-VN và "đả đảo Trung Quốc xâm lược" bị các người mang băng đỏ giằng và cướp lấy làm rách nát.

Tiếp theo là một xe công an 113 khác bảy chỗ ào đến cùng với khoảng chục thanh niên băng đỏ cùng công an áo xanh bắt bà Hằng đi mất. Dù vậy, nhóm người còn lại vẫn tiếp tục đi quanh Bờ Hồ bất chấp sự theo dỏi ngăn cản của công an.

Trước sự việc không bảo vệ mà còn bắt giữ bà Hằng một cách trái pháp luật và vô căn cứ, những người "đi dạo bờ hồ" bạn bè bà Hằng đã kéo đến công an quận Hoàn Kiếm tranh đấu đòi trả tự do ngay cho bà.

2 comments:

Không có gì quý hơn Hà Nội không còn Đảng, không còn công an.

Chị Hằng đã được Tự Do
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/2011/10/gva-ihv-puv-ohv-guv-zvau-unat-hbp-gen.ugzy

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More