Libya: Nhà độc tài Gadhafi đã bị giết chết

DienDanCTM (Bản tin 20-10-2011)
Nhà độc tài cai trị Libya hơn 42 năm qua đã bị quân cách mạng giết chết hôm nay, thứ Năm 20-10-2011, sau khi lực lượng kháng cự trung thành với chế độ Gaddafi tại Sirte bị dẹp tan. Quân đội chính quyền chuyển tiếp đã chiếm được hoàn toàn thành phố Sirte, quê quán của ông Gadhafi, sau ba tuần lễ vây hãm với các cuộc giao tranh dữ dội.

Tin tức cho biết, quân đội cách mạng đã bắt được Gadhafi lúc đang bị thương nặng ở đầu và chân trên một chiếc xe khi đang tìm cách trốn khỏi Sirte, và sau đó đã chết. Một đoạn video lưu truyền trên điện thoại di động của các chiến binh cách mạng đã cho thấy hình ảnh Gadhafi đẫm máu vì bị thương nặng sau một cuộc chạm súng.

Vào sáng sớm cùng ngày, Liên minh Nato cho biết phi cơ của họ đã oanh kích hai chiếc xe hơi của lực lượng thân Gadhafi đang chạy ở ngoại ô thành phố Sirte.

Các đài truyền hình khu vực đã chiếu hình ảnh xác ông Gaddafi đẫm máu bị kéo trên đường phố Sirte trước khi được chuyển về Misrata. Ngay sau đó, hình ảnh xác chết của nhà độc tài Gadhafi được truyền đi rộng rãi trên các đài truyền hình trên thế giới.

Hãng truyền hình Al Jazeera cũng loan tin Motassim Kaddafi, con trai của nhà độc tài, đã bị bắt sống trong trận giao chiến tại Sirte.

Nhà độc tài Gadhafi đã bị lật đổ hồi tháng 8-2011 vừa qua và bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã  sau hơn 42 năm lãnh đạo Libya. Ông và đội quân trung thành đã trốn chạy về tử thủ ở thành phố Sirte gần tháng nay.
Cái chết của ông đánh dấu bước đầu kết thúc cuộc chiến ở Libya, với sự thành công của cuộc cách mạng của người dân nước này. Sự kết thúc này một lần nữa xác định, không có một thể chế độc tài nào, dù mạnh tới đâu, có thể tồn tại mãi trước sự phản kháng của dân chúng.

9 comments:

Giả từ vũ khí...Chuông gọi hồn ai!...Xin các nhà độc tài còn sót lại, đêm nằm hãy suy nghĩ mà quay về với tổ quốc và nhân dân. Với số tiền gởi sẵn ở nước ngoài,đừng cố tình đứng dưới giá treo cổ.

Tôi xem tin tức tràn ngập hôm nay về ngày tàn cuả kẻ độc tài Gadhafi. Các ông CSVN có thấy đây là tấm gương không?

Bọn lảnh đạo Công An, bắt dân, đánh dân rồi sẽ ra sao?

Cách mạng thành công ở Lybya sẽ còn lam tới đâu nưả. Syria hay tại VN. Dân chúng cũng phải chết nhiều, tài nguyên bị tàn phá.

Cái giá cuả tự do cũng rất mắc.

Đúng là "no empire lasts forever". Càng ác độc giá trả càng thê thảm!

ngày tàn của bạo chúa. KHÔNG SAI.

Ý Dân là ý Trời, Dân muốn là Trời muốn. Hỡi những người lãnh đạo đẳng CSVN, các người hãy mau mau cải tà quy chánh, trở về với dân tộc và Tổ Quốc VN, đừng ngoan cố bám chặt quyền lực và bán nước cho TRung Cộng nếu các người không muốn chết thảm như vợ chồng Ceausescou xứ Romani tháng 12/1989 và Gahdafi ngày 20/10 vừa qua.Hảy trả lại quyền quản trị đất nước cho ngưòi dân VN. ĐỂ lại tiếng thơm muôn đời cho bản thân và con cháu!!! "Cọp chết để da,người chết để tiếng"

Lảnh đạo Việt Nam chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ.

Đi ngược chiều với xu thế chung của thời đại nên chết thảm thương! Lúc còn sống thì hoang tưởng đến độ điên cuồng...Những người cộng sản cũng hoang tưởng không kém ông Kadhafi, nên số phận sẽ phông khác Kadhafi nếu họ không sớm quay đầu. Quay về với đại khối dân tộc vẫn còn kịp!

Sau Kadhafi của LiBi, thì tại VN sẽ là ai trong BCT CSVN ?

Tên Cộng sản nào khôn ngoan thì hành động kịp thời như Gioocbachop sẽ được vinh danh vào sử Việt và được Hoa kỳ và phương tây,quốc tế ủng hộ.Còn ngược lại ngu xuẩn ngoan cố,không biết lượng sức mình sẽ thê thảm,chết không mảnh vải che thân như con chuôt"ống cống" Gadafi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More