Nụ mai vàng nhỏ

Lửa Sài gòn - RadioCTM


(Xin phép Nguyễn Đức Mậu - Thuận Yến).
Kính tặng Anh linh những Anh hùng bị quê hương chối bỏ!
Chiến tử giữ biên cương, biển đảo Việt Nam.

Có người lính.
Mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.
Có người lính.
Mùa xuân ấy ra đi giữ nước không về.
Dòng tên anh khắc vào đá núi.
Mây ngàn hóa bóng cây che.
Chiều Bản Giốc trắng mời sương núi.
Mẹ già ngước mắt nhìn theo.

Việt Nam ơi! Việt Nam.
Lão Sơn cao tình mẹ.
Trăm mùa tóc bạc nỗi thương con.
Việt Nam ơi! ViệtNam.
Nam Quan “Cột mốc” nơi anh gục xuống.
Rực sáng lên nụ mai “vàng” nhỏ phía rừng xa.
Rực sáng lên nụ mai “vàng”nhỏ trước hoàng hôn.

Có người lính.
Mùa thu ấy ra đi từ mái tranh ngèo.
Có người lính.
Mùa xuân ấy ra đi giữ biển không về.
Dòng tên anh hòa vào cơn sóng.
Mây ngàn với bóng trăng che.
Chiều Hoàng Sa trắng trời sương muối.
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo.
Việt Nam ơi! Việt Nam.
Biển Đông là tình mẹ.
Bốn mùa sóng bạc nỗi thương con.
Việt Nam ơi! Việt Nam.
Ngọn sóng nơi anh ngã xuống.
Rực sáng lên nụ “mai” vàng nhỏ sáng Trường Sa.
Bừng sáng lên nụ mai “vàng” nhỏ sáng mùa xuân.

* (một chiều tìm hài cốt cha ở biển Quảng Ninh)

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More