DienDanCTM (hình ảnh đời sống thực ở VN)
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận trên đường phố Hà Nội ngày nay, không còn luật lệ gì cả. Ai cũng có thể làm luật, không cần công an cảnh sát! (Đây là đoạn đường phố Trương Định nối dài Nguyễn An Ninh).
Theo người thu hình chú giải thì anh thanh niên "quần đùi đỏ, áo thun trắng, với điếu cày trên tay" vì bức xúc cảnh chen lấn kẹt xe đã tự động ra tay "phân luồng giao thông" theo cách của mình giữa thanh thiên bạch nhật, không cần cảnh sát giao thông gì cả, khiến dân chúng phải hoảng vía...
Có đề nghị cảnh sát giao thông XHCN thay đổi lại trang phục thành quần đùi đỏ, áo thun trắng, thay dùi cui bằng điếu cày tre, và phải nhớ là cạo đầu trọc hết.
Theo người thu hình chú giải thì anh thanh niên "quần đùi đỏ, áo thun trắng, với điếu cày trên tay" vì bức xúc cảnh chen lấn kẹt xe đã tự động ra tay "phân luồng giao thông" theo cách của mình giữa thanh thiên bạch nhật, không cần cảnh sát giao thông gì cả, khiến dân chúng phải hoảng vía...
Có đề nghị cảnh sát giao thông XHCN thay đổi lại trang phục thành quần đùi đỏ, áo thun trắng, thay dùi cui bằng điếu cày tre, và phải nhớ là cạo đầu trọc hết.
RSS Feed
Facebook
Twitter
5 comments:
đầu trọc áo trắng quần đỏ nhìn thấy ớn quá. đầu trọc mặt áo vàng mới hợp .cảnh này sao giống như trung quốc.
ở việt nam tôi không thể nào xem ti vi được... lại thêm đoạn video này nữa dể bị hư cái đầu quá!
Việt Nam "không cần" luật lệ mới đúng!
Một phiên bản điều phối GT tương tự thường thấy ở ngã tư Phan xích Long-Phan Đăng Lưu,Phu Nhuận, TpHCM
Chuyện chạy lấn làn đường là vấn đề vô cùng nan giải hiện tại. Có nhiều cách giải quyết, nếu thật sự muốn giải quyết, dù mất rất nhiều thời gian. Cách anh trọc này là cách ... dở nhất! :)
Đăng nhận xét