Gia đình các nạn nhân bị CA đánh chết đi tìm công lý

DienDanCTM (Bản tin 17-11-2011)
Thân nhân các nạn nhân bị đánh chết bởi
công an  đi tìm công lý cho người thân
hôm 17-11-2011 ở Hà Nội
Sáng hôm nay, 17-11-2011, một số thân nhân các gia đình nạn nhân bị công đánh chết đã mặc đồ tang mang di ảnh người thân xuống đường đi đòi công lý ở Hà Nội.

Cô Trịnh Kim Tiến, con của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng bị công an Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh chết hồi tháng 2-2011, và Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền là vợ của anh Nguyễn Công Nhựt, người đã bị đánh chết trong đồn Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương hồi tháng 4-2011,  cùng bà Thái Thị Lượm, mẹ ruột anh Nhựt, đã mang theo di ảnh người thân đi từ trụ sở Bộ Công an trên đường Yết Kiêu, theo lộ trình đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và sau đó đến trước cửa Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, để nói lên tiếng nói đòi công lý cho người thân mình bị chết oan ức bởi công an mà không được làm sáng tỏ.

Được biết, phiên toà sơ thẩm xử vụ  trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng dự trù mở ra hôm nay như báo chí đưa tin, đã không diễn ra mà không ai biết lý do.

Cô Trịnh Kim Tiến tiếp tục hành trình
đòi công lý cho cha ngày 17-11-2011
Đây là vụ án xảy ra ngay tại Hà Nội đã đang gây bất bình và xôn xao dư luận xã hội suốt từ nhiều tháng qua, và mọi người đang trông chờ được đưa ra xét xử. Nhưng đã 9 tháng qua nhà cầm quyền vẫn im lặng để cho mọi việc trôi qua.

Theo cô Trịnh Kim Tiến, con nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, nóng lòng về tin tức vụ xử, cô đã dọ hỏi khắp cơ quan hữu trách, nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể nào cho câu hỏi rất đơn giản của cô là “phiên tòa có được diễn ra không?”; và cô cho biết là cô "phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha". Cho đến chiều ngày hôm qua, cô Kim Tiến còn tới Tòa án thành phố Hà Nội để hỏi về lịch trình vụ xử, nhưng cán bộ ở đây đã trả lời là không biết.

Việc cô xuống đường sáng hôm nay là tiếp tục hành trình đòi công lý cho cha cô. Cô cùng những người đồng cảnh khác đã đến trước cổng Bộ Công an, đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội..., giơ cao tấm ảnh của bố và kèm với bài báo trên tờ Người Lao Động đã đưa tin về phiên tòa dự trù xử vụ cha cô, để gõ cửa để đòi công lý.

Cùng đi đòi công lý với cô là hai người phụ nữ khác từ Bình Dương ở miền Nam ra, mà con và chồng hai người này là anh Nguyễn Công Nhựt cũng là nạn nhân bị giết chết bởi công an.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt, sau cả chục lần gửi đơn đi các nơi kêu cứu để sớm được minh oan cho chồng, nhưng đều không có hồi đáp kết quả. Và đây là lần thứ 11 hai mẹ con chị "muốn trực tiếp gửi tới các cơ quan cấp cao nhất... ", cũng như sẵn sàng chấp nhận tất cả để làm sao minh oan cho chồng.

Được biết, nhân dịp ra Hà Nội tìm công lý, mẹ con chị Tuyền cũng đã có tiếp xúc với luật sư Trần Đình Triển, người đứng nhận bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, và được luật sư đi cùng đến VKSND Tối cao ở Hà Nội để nộp đơn khiếu nại. Hai mẹ con chị Tuyền cũng đã đến văn phòng tờ báo Người Lao Động nhờ giúp, và cho biết ngoài các cơ quan chức năng, dịp này chị sẽ bằng mọi cách phải nộp cho bằng được đơn cầu cứu lên ủy ban Thường vụ Quốc hội để làm rõ cái chết của anh Nhựt, vì theo chị, Quốc hội "là nơi nói lên tiếng nói của dân", nên chị "mong muốn Quốc hội sẽ phản ánh, chất vấn để tránh vụ việc trở thành tiền lệ với người dân bị oan”.














1 comments:

Thật là xót xa và đau lòng khi nhìn những tấm ảnh trên. Xin cầu chúc gia đình cùng những thân nhân của các người trên luôn luôn can đảm, nhiều nghị lực và thành công trong bước đường đòi hỏi công lý. Tôi tin rằng đây là niều vui và sự hảnh diện của người quá cố không chỉ thời gian qua mà là đã từ lâu lắm.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More