Thơ Ngô Minh Hằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh hôn nhi đồng


Này, Hồ Chí Minh,
Hôm qua tôi nói với ông về từ di sản
Hôm nay tôi nói về Tư Tưởng Đui Mù
Nói thật ông nghe,
Tư tưởng của ông  không đáng một đồng xu
Vì nó chẳng có gì để gọi là tư tưởng !
Nó chỉ là thứ xà bần, a dua, xu hướng
Chôm của bè lũ Mác, Mao
Ông cho là vĩ đại, thần tiên, ông khoác nó vào
Rồi cõng  về bịp lừa dân tộc !
Tư tưởng của ông bất nhân, mất gốc


Chẳng có gì hơn ngoài giết hại giống dòng
Luồn cúi Nga, Tàu, phản bội núi sông
Dối gian, dâm đãng
Vô đạo, vô luân, độc tài, mờ ám
Tay ông đẫm máu đồng bào
Làm tuổi trẻ tiêu tan bất khuất tự hào
Để họ thành công cụ
Bằng tư tưởng Hồ Chí Minh gian hùng, dã thú
Bằng hình ảnh một cha gìa lãnh tụ
Không vợ con tha thiết với sơn hà ...
Nhưng hỡi ơi, 
Ai thực tâm yêu nước thương nhà
Ông thẳng tay tiêu diệt 
Dưới tay ông,
Triệu triệu người đã chết
Máu thành sông và xương đã non cao
Ông chết đi, để lại bọn cờ sao
Tiếp theo con đường bất chánh
Tư tưởng của ...ông, đảng lấy làm ...quốc sách 
Nên cong lưng, luồn lụy kiếp chư hầu 
Hết đội Nga đảng lại liếm Tàu
Không hề biết nhục !
Ngư phủ Việt Nam cộng Tàu bắn gục
Trên biển Việt Nam, đảng chẳng dám nói gì 
Bọn cộng Tàu đòi tiền chuộc, bắt dân đi
Đảng vẫn an nhiên, tưng bừng yến tiệc !
Chữ QUỐC NHỤC đảng không hề biết
Và cũng chẳng hiểu gì là QUỐC THỂ, QUỐC PHONG!
Chỉ biết cắt dần hải phận, non sông
Trả nợ quan thày Trung Cộng
Giang sơn Việt, Tàu đóng đồn, xây cổng
Và nghênh ngang ngay trước mả Ba Đình
Đảng biết người khinh
Vẫn cúi đầu câm miệng 
Đảng xem mạng dân như con giun, cái kiến
Nhưng sợ cộng Tàu, thờ lạy Đại Vương
Ôi, tư tưởng gì mà hèn nhát, bất lương
Cướp dân từng hạt máu
Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngu dân, lạc hậu
Trăm năm, vun xới, trồng người
Nhưng nhục cho ông
Người chẳng thành, thành một lũ đười ươi ...
Phá tan tành tổ quốc !
Tư Tưởng Hồ Chí Minh chỉ là những viên độc dược !!!
Nên tư tưởng này đang tự biến thành tro
Trước ngọn sóng văn minh của thế giới tự do
Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nguyên hình dã thú !
Hồ Chí Minh,
Tôi nói đủ rồi, ông nghe rõ chứ ?
Thế kỷ này ông không còn lừa mị được ai đâu !
 
Ngô Minh Hằng

2 comments:

Các bài thơ này có lẽ thích hợp cho bà con hải ngoại hơn.

Đối với đại khối bà con trong nước, tôi thấy cần những bài mang chứng tích lịch sử - như các tài liệu từ văn khố Liên Xô cũ, văn khố Trung Quốc, văn khố Pháp, ... - thì hay hơn.

Nếu chỉ có những câu xỉ vả mà thôi sẽ rất phản tác dụng và không góp phần đoàn kết đại khối nhân dân chống thiểu số độc tài hiện nay.

Chân thành góp ý với ban biên tập.

Thực ra hiện nay ông Hồ đã trở thành một nhân vật lùi khá sâu vào lịch sử và chỉ còn là tác dụng phụ để an ủi những giấc mơ của một số ít người.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More