Tin tức từ trong nước cho hay là vụ xử Trung Tá Công An Nguyễn Văn Ninh là người đã đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vào Tháng 2 đầu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 17/11/2011 sắp tới.
Xin Quý Vị vào các đường dẫn phiá dưới để đọc các bài vở liên quan đến vụ này trên DienDanCTM.
http://diendanctm.blogspot.com/2011/03/quyen-va-su-dung-quyen.html
http://diendanctm.blogspot.com/2011/03/phong-su-anh-am-tang-nan-nhan-trinh.html

RSS Feed
Facebook
Twitter
6 comments:
Hãy chờ xem công lý nhà nước ta thế nào.
Đối với các ký giả, luật sư, và các nghề dân gian khác thì chưa đưa ra tòa (tức chưa biết có tội hay không) đã bị gọi là cựu ký giả, cựu luật sư và có khi còn mặc áo tù ra hầu tòa.
Còn một trung tá công an đánh chết người với đầy tang chứng và nhân chứng thì chưa thấy báo nào dám gọi là "cựu" cả?
Và nếu với đầy đủ hình ảnh như thế mà các ngài vẫn dám họp báo tuyên bố đại úy công an Phạm Hải Minh "chỉ bước qua chứ không đạp mặt người biểu tình" thì chắc tòa sẽ lại chỉ kết luận trung tá công an Nguyễn Văn Ninh này chỉ lỡ tay đập mạnh con ruồi đang đậu trên cổ cho nạn nhân thôi.
Xin nói thêm:
... Và vì con ruồi quá lớn nên không chết ngay và đó là lý do phải đập nhiều lần.
Với khẩu hiệu "Còn Đảng Còn Mình" thì kết quả phiên tòa xử vụ Trung Tá Công An Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng người ta có thể đoán biết trước được... Công an nhân dân đánh chết thường dân trong lúc thi hành công vụ không phải đây là trường hợp đầu tiên. Rồi thì sự việc sẽ được dàn xếp để những kẻ có tội sẽ không phải đền tội...Đó có thể gọi là đặc ân dành cho những kẻ bảo vệ chế độ.
Bất công, phi lý chỉ có ở những xứ sở "Luật Rừng" như ở VN.
Thành Hồ mới xảy ra thêm một vụ công an nhân dân rút súng hạ gục dân tại chỗ chỉ vì va quẹt xe.
Công an là đám con cưng cuả chế độ độc tài. Nhà nước Cộng Sản VN cũng vậy thôi. Để rồi quí vị xem. Ra toà trắng án, xữ phạt hành chánh, đổi đi chổ khác, lên chức , lên lon.
Còn vô số chuyện. Nóng hổi, ban đêm huà vào nhà thờ Thái Hà, đánh giáo dân, đập phá! Ai làm? Công an làm. nhà nước làm! Người quan tâm lên tiếng bị bắt. Cả đám đông vô cảm với những bất công này.
Thái Bình
Vụ xử án này nếu có diễn ra thì không phải do công an có ý tốt biết trừng trị kẻ làm bậy mà do áp lực đòi hỏi của người dân và của gia đình nạn nhân nói riêng. Dù CSVN bày trò hay gì đi nữa dẫn đến vụ án cuội chẳng đâu ra đâu, hoặc hay hơn thì phán cho thên Nguyễn Văn Ninh một bản án, thì vụ án cũng là một cảnh cáo ít nhiều cho những tên công an khác, hiểu được rõ hơn họ chỉ là những con dê tế thần và liệu thần hồn thần xác về sau. Thành thử, vụ án không phải hoàn toàn vô ích. Vì vậy, việc tiếp tục gia tăng áp lực là điều cần làm.
Đăng nhận xét