Bảy ngày thế sự


Số lượng tướng trong ngành quân đội và công an ngày càng tăng
Lê Thị Kim Dung - DienDanCTM

Một tuần lễ sau khi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và viên thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu  được phong cấp hàm đại tướng, chính phủ Việt Nam đã rầm rộ thăng cấp tướng cho 58 sĩ quan công an, theo tin của VnExpress ngày 16/12/2011. Số tướng công an được móc lon kỳ này gồm 7 thiếu tướng thăng lên trung tướng và 51 đại tá lên thiếu tướng.

Lẽ dĩ nhiên đây là chuyện “sân  nhà” của Hà Nội nhưng với phương châm “Còn đảng còn
mình”, ngành công an không thể không là đứa con cưng của chế độ cần được nuông chiều, thêm sức trong tình hình mà lòng dân đang hướng về việc đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền bên cạnh tình yêu tổ quốc. Cũng chính vì vậy mà sau đại hội đảng lần thứ 11, trong số 14 ủy viên BCT lại có đến 2 ủy viên xuất thân từ công an là Trần Đại Quang và Lê Hồng Anh, người đang nắm giữ chức vụ thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng. Một số công an cũng được “cơ cấu” sang lãnh đạo các cơ quan dân sự như Trương Hòa Bình ở Tòa án Nhân dân Tối cao. Ngay cả ông trùm Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng là thứ trưởng Bộ Công An hồi 1995.

Đàn áp nhân dân là một chủ trương lớn của đảng nên ngành công an trở thành cánh tay đắc lực giúp đảng hoàn thành tâm nguyện cũng không có gì là lạ. Hay nói theo kiểu nói huỵch toẹt của người chủ trong gia đình, cố tổng bí thư Lê Duẫn: “Công an là bầy chó săn của Đảng” cũng không khác gì câu “Còn đảng còn mình” ngày nay trở thành một câu khẩu hiệu danh tiếng như cồn ở nước Việt Nam ta. Vì suy ra cho cùng, một khi đảng mất thì bầy chó săn cũng không còn!

Sau những chiêu thức tàn bạo như đánh người gãy cổ giữa công lộ, đạp vào mặt người biểu tình yêu nước,  thắt cổ người bị tạm giam, đến quái chiêu quăng lưới bắt người, ném dùi cui vào bánh xe, bắt cóc trên đường phố, chẳng biết các tướng lãnh mới thăng cấp sẽ có những đề xuất nào đáng giá là đỉnh cao trí tuệ để giúp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trị dân?

Từ Việt Nam nhìn sang nước Nga với “Điện Cẩm Linh” huy hoàng thời Xô Viết, cuộc bầu cử Hạ Viện nước Nga ngày 4/12/2011 đưa đến một kết quả không có gì vui cho ông Thủ tướng Vladimir Putin. Đảng Nước Nga Thống Nhất, đảng cầm quyền của ông bị mất đến gần 80 ghế trong Viện Duma. Tính ra Đảng Nước Nga Thống Nhất chỉ chiếm 238 ghế trong 450 ghế của Hạ viện chỉ hơn 49% so với 64% trong kỳ bầu cử trước, một tỷ lệ đáng cho lãnh đạo đảng phải suy nghĩ. Tiếp theo là những cuộc biểu tình rầm rộ tố cáo bầu cử gian lận với những bằng chứng không thể chối cãi. Người Nga bắt đầu công khai nói “không” với ông Putin và Đảng Nước Nga Thống Nhất.

Cặp bài trùng diễn viên làm trò xiếc Vladimir Putin-Dmitri Medvedev trong suốt hơn 10 năm qua đã khiến người dân Nga phát chán vì nạn tham nhũng và cái đuôi độc tài của Putin càng ngày càng ló dài ra. Vị “sa hoàng” đầy tham vọng này của thời kỳ hậu Xô Viết đã làm tổng thống suốt 2 nhiệm kỳ rồi đổi qua làm thủ tướng, nay đang chuẩn bị ra ứng cử lần thứ ba năm 2012 với nhiệm kỳ sửa đổi từ 4 năm lên 6 năm! Và ông ta cầm chắc cái thắng trong tay, nếu không có những áng mây mù của ngày 4 tháng 12.

Theo một nhà báo Việt Nam sống tại Moscow thì trong ngày bầu cử, chính quyền Nga đã điều động 40,000 đoàn viên thanh niên Nashi của đảng cầm quyền nói là để giúp giữ trật tự. Phải chăng đó cũng là một hình thức gian lận bầu cử khéo léo, vì mấy ai biết được số đoàn viên này bỏ phiếu mấy lần, ở đâu? Một số cử tri Nga đã quay ra bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản, dù họ không mấy mặn mà với đảng này vốn là nỗi sợ hãi còn ám ảnh mãi đến ngày nay. Kết quả, đảng Cộng sản Nga vươn lên hàng thứ nhì trong Viện Duma sau đảng Nước Nga Thống Nhất. Đứng thứ ba là đảng Nước Nga Công Bằng, cuối cùng là đảng Dân Chủ Tự Do. Tất cả các đảng đối lập khác không vượt qua được con số 7% tối thiểu theo luật định đều không có mặt trong Hạ Viện.

Rồi đây ông Putin có thể vẫn là tổng thống Cộng Hoà Liên Bang Nga vào tháng 3 năm 1012 nếu “Mùa Xuân Mạc Tư Khoa” chỉ là những cuộc biểu tình như mưa rào để “xả súp bắp”. Và nhất là Putin còn đủ khôn khéo và bình tĩnh trong cách đối phó, vì dân Nga vốn quen chịu đựng với những gì có sẵn. Một xã hội dân sự không đủ mạnh, manh mún, thiếu chuẩn bị không thể là nền tảng vững chắc cho một thể chế dân chủ đúng mức.

Trở lại “Á Châu huyền bí”, dù thích hay không thích, tin nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il qua đời ngày 17/12 vẫn được coi như một cái tin gây sốc nhiều nhất trong tuần. Theo hảng thông tấn nhà nước Bắc Hàn, người đàn ông 69 tuổi ấy qua đời trên một toa tàu bọc sắt trong khi “vi hành”, nơi dành riêng cho ông mỗi khi ông đi thăm thú nước láng giềng Trung Quốc. Vì ông là lãnh tụ duy nhất trên thế giới coi máy bay là một thứ phương tiện giết người đáng ghê sợ. Việc ông qua đời trong một toa tàu bọc sắt âu cũng đúng với nguyện vọng của ông, một người được mô tả là đầy bí ẩn và khó hiểu.

Biết bao lời bàn tán xôn xao quanh cái chết của ông Kim Chính Nhật, nhất là khi người ta nhìn thấy cái cảnh tượng một số người Bắc Hàn đấm ngực, vật vã, nhảy dựng lên, đập đầu xuống đất (nghe cồm cộp?), kêu gào, khóc lóc ầm ĩ để tỏ lòng thương tiếc như thương tiếc một đấng thánh nhân suốt đời vì nền hòa bình thế giới và sự no ấm của nhân dân. Khắp thế giới nhìn thấy cảnh thương tâm đó, nhưng khắp thế giới cũng không nhìn thấy cảnh một số dân Bắc Hàn khác đóng kín cửa ôm nhau khóc vi mừng khi nghe tin Kim Chủ Tịch đi một chuyến tàu suốt.

Cái còn lại đáng nói của vương triều họ Kim này là các đời vua Kim đều mang nhiều danh hiệu vô cùng cao quý. Vua ông nội Kim Nhật Thành chính thức là Lãnh Tụ Vĩ Đại – Lãnh Tụ Kính Mến - Chủ Tịch Vĩnh Cửu theo hiến pháp Bắc Triều Tiên, sau ông không còn có ai là chủ tịch nước nữa. Kế đến vua con Kim Chính Nhật mới chuyển sang từ trần là Lãnh Tụ Kính Yêu – Ngôi Sao Dẫn Đường Thế Kỷ 21 – Nhà Lãnh Đạo Thông Thái. Vua cháu sắp lên nối ngôi được tôn vinh là Người Thừa Kế Vĩ Đại – Lãnh Tụ Khôn Ngoan và Đại Tướng Sáng Suốt! Xem ra bao nhiêu danh xưng tốt đẹp trên thế gian này đều lọt vào tay Ba Vua Bắc Triều Tiên và các vua được báo chí, truyền hình nhà nước ca tụng quanh năm suốt tháng không mệt mỏi.

Vì có nhiều vua quá nên dân Bắc Hàn cứ đói dai, đói dài dài, năm nào cũng đói. Nhưng có người nói chắc như đinh đóng cột rằng: nay mai Nhật Bản sẽ đi phúng điếu cố chủ tịch Lãnh Tụ Kính Yêu 200,000 tấn gạo mua từ Việt Nam để gọi là phân ưu.

Trên cỏi đời này, nếu có những tai to mặt lớn “sống chật đất, chết ồn ào” thì cũng có những nhân vật lúc sống và khi chết đều ghi đậm dấu ấn nhân bản mà mọi người đều ghi nhớ. Đó là trường hợp của cựu Tổng Thống Tiệp Khắc Vaclav Havel, qua đời ngày 18/12/2011, tổng thống Tiệp Khắc từ 1989 đến 1992 và tổng thống Cộng Hoà Czech từ 1993 đến 2003.

Ông Havel là một kịch tác gia Tiệp Khắc, một nhà bất đồng chính kiến, người tranh đấu cho quyền tự do nhân dân Tiệp Khắc, người đề xướng bản Hiến Chương 77 bị kêu án 5 năm tù và là người lãnh đạo cuộc Cách Mạng Nhung năm 1989 đánh đổ chế độ Cộng Sản. Những lời lẽ ông viết đã đưa ông từ một nhà văn có khuynh hướng ôn hòa trở thành một tù nhân chính trị và tổng thống của một đất nước tự do. Có lẽ ông là vị tổng thống duy nhất góp công và chứng kiến nước Tiệp Khắc chia đôi trong hòa bình và ổn định vào năm 1993.

Hàng ngàn người đã nối đuôi nhau trong lặng lẽ để đến tưởng niệm ông lần cuối. Không có một lời kêu gào thống thiết nào, không có ai vò đầu bứt tai nhưng trong mọi con tim của dòng người, vẫn nghe được những giòng nước mắt âm thầm ngưỡng mộ.

“Điều quan trọng là phải chống lại việc đàn áp sự thật và đàn áp nhân quyền. Chân lý và đạo đức có thể mạnh hơn là vũ khí.” Ông Havel đã nói như thế. Đối với một người như ông, cái chết thật ít nhưng cái mà ông để lại thật nhiều. Ông Vaclav Havel thật xứng đáng với tên gọi “Người Con Của Tiệp Khắc Tự Do”.

Lê Thị Kim Dung (Tổng hợp)

9 comments:

chân lý và đạo đức mạnh hơn vũ khí.đúng.nhưng nó phải mất nhiều thời gian 10 năm đến 20 năm mới đem lại cho con người ổn định an bình và hạnh phúc.

khó hiểu mấy ông tướng việt nam, tại sao không thấy bản thân mình xấu hổ.còn lại có nhiều người dân ca tụng tướng việt nam một điều tối tăm. thôi thí thôi sống chung mấy ổng 37 năm nữa có sao đâu.

Tôi thấy số lượng cấp tướng và cấp tá công an cs VN như vậy là hãy còn qúa ít. Vì vậy đề nghị Nguyễn Tấn Dũng cho thăng cấp tướng thêm 500 và thăng cấp tá thêm 5000 nhân dịp tết Nhân Thìn 2012. Tại sao? Vì mỗi lần cần đàn áp dân cho đạt kết qủa 100%, thì cần có nhiều cấp tá và cấp tướng xuất hiện để điều khiển trực tiếp. Càng có nhiều tướng, nhiều tá trong lực lượng công an thì càng bảo đảm chế độ tồn tại mãi mãi. Và để bảo đảm tuyệt đối sự an bình cho đảng csvn, thì cứ mỗi lần tết Ta đến thì cứ thăng cấp tướng và cấp tá theo tỷ lệ vừa nói trên. Phải đạt chỉ tiêu làm sao lực lượng công an Vn không có ai là lính công an nữa vào năm 3000.

ký lạ ở một đất việt nam chưa bao giờ thấy từ ông tổ cho đến tướng tá tự mình xin từ chức.vậy thì cái đầu của chính quyền việt nam giỏi toàn diện hay là trái dừa khô? xin thua!!!

Giống như các hoàng đế ngày xưa bên Tàu, lãnh tụ Cộng Đảng Việt Nam tự coi mình là Thiên Tử do Mệnh Trời ban quyền cai trị Việt Nam đến ngày tận thế. Cộng Đảng là nơi tập trung đỉnh cao trí tuệ, siêu tuyệt đối.
Hoan hô đề nghị tăng số lượng tướng tá công an hàng năm, vì có thêm nhiều đồng chí dọn dẹp vệ sinh cho các em bé hay ị bừa bãi.

tuong cong an vn phong len de giat quan xi cho may con di roi day bon ca vn se chon di dau cu ra ngo la gap tu do dan chu nam 2012 chua kip dap dau may ten cs thi bon chung da chet truoc dan vn chi cuoi thoi bon cacsvn cung tu xau ho ma chetdan chung toi khong phai so ca dau truoc gio hy sinh cho dan tocvn la phai giet duoc nhieu ten ca csvn

mot nguoi cao nien da noi dan vn cu dau tranh di se tim ra muc dichva chan ly chung tacu vo mom chung ta pha dau cho nen dan chu va tu do phai dan than manh hon nua thi bon cong an thi loai cho ca moi dung bao luc thi qt va khoi na to ho moi co co hoi nhay vao can thieptoan dan toc vn dang tung gio cho nguoi cam quan cho lanh dao

cong an csvn luc nao cung khat mau cs giao cho chung qua nhieu quyen luc cho nen loi dung cai san co do chung muon giet ai thi giet ban ai thi chung ban moi cong dan vn muon con chau minh thoat khoi ach thong tri da man cua che do csvn co mot cach la che tao bom gay no cho chung hoan loan cu gap cong an la giet bo vi chung ta gia roi khong con gi de mat san sang hy sinh de cuu nuoc cuu nha de con chau chung ta duoc mai mai tu do dan chu an danh thanh hoa pha duong tau

vn cứ 1m2 5 thăng đại tương thi cang lúc mới đưa nên văn hóa vn lên đỉnh cao trí tuê chứ!nếu không cố gắng vậy sao đạt được.quý vị không biết đó thôi sau nay con có cả đại tướng bốc phân chó nữa như thế mới thật sự là đỉnh cao trí TUỆ.vì theo đcsvn là tất cả con em của chúng phải làm tướng thế mới dủ trí tuệ ăn hiếp dân

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More