Vụ đón Tập Cận Bình bằng cờ Trung quốc 6 ngôi sao: Hà Nội nói là "sai sót kỹ thuật"

DienDanCTM (Bản tin 23-12-2011)
Cờ lãnh đạo CSVN đón chào Tập Cận Bình ngày 20/12/2011 (phải)
với một giống dân thiểu số mới thống thuộc Bắc Kinh
Trước sự chỉ trích và lên án của người dân về việc lãnh đạo Hà Nội âm mưu biến Việt Nam thành một ngôi sao nhỏ thứ 5 trên lá cờ Trung quốc , cho các em thiếu nhi cầm vẫy đón Phó chủ tịch Trung quốc Cận Tập Bình hôm thứ Tư vừa qua, khiến Hà Nội phải lên tiếng chối bỏ và cho đó là "sai sót kỹ thuật", đồng thời ra lệnh cho báo chí lấy tất cả hình có cờ "Trung quốc 6 sao" xuống.

Sự việc lãnh đạo CSVN ở Hà Nội xử dụng lá cờ Trung quốc  có 6 ngôi sao để đón nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc sang Việt Nam hôm thứ Tư không phải là lần đầu tiên. Trước đó người ta đã phát hiện ít nhất là 2 lần lá cờ Trung quốc 6 ngôi sao này xuất hiện ở Việt Nam, lần mới gần đây ngay trên hệ thống truyền hình Trung ương nhà nước trong lúc TBT Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Tưởng cũng nên biết, quốc kỳ Trung Quốc chính thức chỉ có 5 ngôi sao – một ngôi sao lớn  màu vàng tượng trưng cho dân tộc Hán, cùng với 4 ngôi sao nhỏ còn lại tượng trưng cho 4 dân tộc Tạng, Mông Mãn, Hồ.

Trước sự kiện "sơ sót" tái lập trong thời gian qua, dư luận cho  rằng những người lãnh đạo Việt Nam đã có âm mưu muốn gia nhập làm ngôi sao thứ 6 của Trung Quốc.

Sự việc Hà Nội dùng cờ Trung quốc có 6 ngôi sao từ nhiều ngày qua không thấy truyền thông chính thức của cả 2 nước Trung Quốc và Việt Nam đề cập tớ, cho tới khi dư luận người Việt vạch trần lên án mạnh mẽ, nên trong buổi họp báo ngày hôm nay, 23-12-2011, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã phải lên tiếng trong lúc trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng đó là do "sai sót kỹ thuật", đồng thời cho biết "Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan."
Sau khi gặp phản ứng mạnh của dư luận quần chúng, báo chí nhà nước
được lệnh thay bỏ hình có cờ Trung Quốc 6 sao (trái) , thế vào hình khác (phải)


9 comments:

Lại thêm một vụ lên tiếng kiểu "lỗi tại anh chàng đánh máy". Rồi sẽ còn nhiều vụ "sơ xuất" như vầy nữa trong những ngày tháng tới, khi các lãnh đạo Hà Nội muốn làm đẹp lòng đàn anh Trung Quốc.

Sự trả lời của Bộ Ngoại Giao VN không khác nào là tiếng Cóc kêu giữa đêm khuya !!!

Ủng hộ PTTDCN says:
15:04 Ngày 24 tháng 12 năm 2011

12h ngày 23/12/2011 Vũ Trường Phương Đông Hà Nội bị thiêu rụi. 1 chiến tích nữa của Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước gởi đến các bạn nhân mùa giang sinh tới. Chúc Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước lập thêm nhiều chiến công hiển hách.

Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo...Hôm trước tội nghiệp anh đánh máy hôm nay anh in cờ!... Nỗi oan ức không biết đến bao giờ mới giải oan.

Tôi chưa bao giờ thấy có một chính phủ nào trên thế giới mà gian dối, tàn ác, coi đât nước VN rẻ như bèo, coi người dân VN rẻ hơn trấu v.v... như nhà nước CHXHCNVN. Nguyễn Phú Trọng sang Tàu để làm một cái thông cáo với Tàu mà sau khi đọc xong mọi người VN bình thường mới vở lẽ ra một sự thật chua chát " Cái gì Của Tàu thì để yên, còn cái gì là của VN mà Tàu đang tranh chấp thì VN không được làm cho tình hình bang giao hai nước xấu hơn. Nghĩa là Hoàng Sa và Trường sa là của VN, nhưng Tàu đã chiếm thì không bàn nữa vì nếu bàn thì sẽ làm cho tình hình bang giao hai nước xấu hơn. Rồi sau khi Trọng trở về VN, đài Truyền Hình VTV1 Hà Nội cho trình chiếu lá cờ đỏ Trung cộng với 6 cái ngôi sao (một ngôi sao đỏ lớn và 5 ngôi sao đỏ nhỏ). Nhiều thành phần dân chúng bất mãn và lên án đảng và nhà nước csvn là đã bán nước cho Tàu rồi nên lá cờ Tàu cộng bây giờ có thêm 1 ngôi sao nữa (vì lá cờ đỏ Trung cộng chỉ có tổng cộng 5 ngôi sao mà thôi).
Nhưng lần phản đối đó thì đảng csvn và nhà nước csvn đã gỉa điếc, câm và mù nên không nghe, không nói và không thấy.
Lần nầy khi tên Bình qua VN thì hàng ngàn trẻ em cầm cờ đỏ của Tàu cộng với 6 ngôi sao chào mừng tên Bình. Lần nầy, sức chống đối của dân chúng rộng lớn đến nỗi đảng và nhà nước csvn không thể giả mù, câm và điếc nữa. Và chúng cho tên phát ngôn viên giải thích " đó là lỗi kỹ thuật " và cái Ban Nghi Lễ của ác đảng csvn sẽ bị xử lý.
Một cái đảng và nhà nước gian manh, tàn ác, coi dân chúng VN như là bầy con nít. Nay thì nói thế nầy. Mai thì nói thế khác.
Hỡi những người đảng viên csvn còn lương tri, hãy thức tĩnh và từ bỏ ngay cái ác đảng csvn để quay về với dân tộc. Các anh có biết ngày chấm dứt cái ác đảng csvn, cái chế độ cs tại VN chỉ còn đếm từng ngày một hay không?

Đảng CSVN mua lá cờ nô lệ 6 sao với giá 300 triệu đô la. Bán một đất nước anh hùng với một giá bèo, chỉ có Hà Nội mới làm được. Nếu mọi người Việt Nam nhìn lá cờ nô lệ này quen mắt, sau này sẽ mất nước về tay Tàu.

Giả mù sa mưa: Bội ngoại "gian" nhầm lẫn có chủ trương!
Ông Bùi Tín cho biết

"Tháng 10/2011 giữa giảng đường Đại học Hà Nội, phó Chủ nhiệm Ban Biên giới của Nhà nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Duy Chiến nhận định rằng việc tàu Trung Quốc cắt cáp của nước ta và đánh đập, bắt giữ ngư dân ta … là biểu hiện của tinh thần “yêu cho roi cho vọt”. Vậy thì dân ta hãy vui mừng và biết ơn Thiên triều mỗi khi bị sưng mông do những ngọn roi Bắc Kinh dạy dỗ tận tình.

Ông Chiến còn có một chức to lớn hơn, đó là chức Bí thư đảng ủy của đảng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo hàng ngàn đảng viên cộng sản hoạt động khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước. Nếu cần quán triệt tư tưởng này cho toàn bộ đảng viên và quần chúng ngoài đảng, kể cả cho Bộ trưởng Phạm Bình Minh, thì người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó chắc hẵn không phải là ai khác ngoài ông Chiến. Năm nay bộ mặt ngoại giao nước ta đẹp như hoa."... Như thế đủ biết cái Bội ngoại "gian" này đã có 1 tên thái thú được phân bổ cắm dùi để phụ họa với cái Bộ Chính Trị tay sai bán nước!!

thế hình thế luon tiền 300 triệu còn 30 triệu, cái gì vậy

Những người dự lễ cũng bị đuôi, tội nghiệp

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More