Phiên xử phúc thẩm trung tá công an đánh chết người vẫn vi phạm tiếp thủ tục tố tụng

DienDanCTM (Bản tin 17-07-2012)

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng cầm hình trung tá
công an Nguyễn Văn Ninh, trước khi phiên xử phúc thẩm
diễn ra sáng ngày 17-07-2012
 
Phiên tòa phúc thẩm x vụ Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng đã diễn ra ngắn ngủi trong buổi sáng hôm nay, 17-07-2012 tại Hà Nội, đã giữ y án theo phán quyết của Tòa sơ thẩm.

Phiên toà đã bắt đầu vào lúc 8 giờ 05 sáng tại toà án ở quận Ba Đình, Hà Nội. Như mọi lần, mặc dù được thông báo đây là phiên tòa công khai, nhưng tất cả người thân và bạn bè gia đình nạn nhân đều bị lực lượng công an bảo vệ ngăn cản không cho ai được vào tham dự. Chỉ có 4 người trong gia đình nạn nhân có giấy mời được vào bên trong dự phiên xử. Trước đó, ngay từ sáng sớm, nhà cầm quyền đã cho huy động một lực lượng công an chìm nổi, dân phòng cô lập quanh khu vực tòa án ở số 262 Đội Cấn.


Mặc dầu phiên tòa diễn ra trong giờ làm việc, nhưng có rất nhiều thân hữu bạn bè đã thu xếp công việc để đến tham dự hỗ trợ gia đình nạn nhân, cùng bày tỏ sự phản đối trước những hành vi đánh chết người của lực lượng công an. Những người ủng hộ, cùng gia đình nạn nhân tham dự tòa, đã mặc những chiếc áo đen mang hàng chữ "Stop Police Killing Civilians" ở phía trước, và phía sau áo có thêm hàng chữ "Justice For All"

Bên trong tòa, theo ghi nhận thì những lần xử trước đây, tòa đã không triệu tập đầy đủ những người có nghĩa vụ trực tiếp mà gia đình và luật sư đã yêu cầu trong các phiên tòa trước. Các nhân chứng khách quan theo hồ sơ vụ án cũng vắng mặt, chỉ có vài nhân chứng bên đồn công an Thịnh Liệt.

Trong phiên tòa lần này không có luật sư, cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, tự đứng ra tham gia tố tụng, tự tranh tụng trong phiên tòa.

Sau khi tòa án đọc xong phần thủ tục, vì những người nhân chứng khách quan, là những người dân ở nơi xảy ra vụ việc, vẫn tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa hôm nay, Cô Kim Tiến đã đề nghị tòa án triệu tập và áp tải những nhân chứng đó đến để đối chất tại tòa . Đây là lần thứ hai gia đình em yêu cầu, nhưng không như lần trước, hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử bình thường, không cho áp tải những nhân chứng đó đến tòa.

Trong phần trả lời chất vấn tại phiên tòa về sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Ninh cho rằng ông "đã làm đúng chức trách, không có gì sai trái quy trình cả". Ông Ninh xác nhận khi có hành vi đánh vào gáy nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, ông ta "rất bình tĩnh để xử lý" tình huống. Ông cũng cho biết, ông kháng cáo, không chấp nhận mức án 4 năm sơ thẩm.
 
Sang phần chất vấn gia đình nạn nhân, gia đình đã trình bày rất rõ ràng lý do kháng cáo, phản đối toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 13-01-2012. Bản án này đã có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, xác định tội danh đối với bị cáo không đúng với hành vi côn đồ, dã man và vô trách nhiệm, dẫn đến cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng. Toà án đã đưa ra hình phạt thiếu nghiêm khắc, gây bất bình cho gia đình và dư luận. Tội danh đưa ra cho bị cáo Nguyễn Văn Ninh không đúng với hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo. Gia đình nạn nhân yêu cầu hủy bản án để điều tra lại, vì tòa án nhân dân thành  phố Hà Nội đã có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, cụ thể là không triệu tập những người làm chứng khách quan là người dân ở quanh nơi xảy ra sự việc. Bản án còn cho rằng người bị hại là ông Trịnh Xuân Tùng "có hành vi chống người thi hành công vụ", là không có cơ sở. Theo cô Kim Tiến, chính phiên tòa phúc thẩm hôm nay một lần nữa những sai trái về thủ tục tố tụng vẫn đã tiếp tục diễn ra.
 
Phiên tòa kết thúc lúc 12 giờ trưa sau khi hai bên tranh luận và tòa tuyên y án cho ông Nguyễn Văn Ninh về tội "đánh chết người trong khi thi hành công vụ" với mức án bốn năm tù giam. Tất cả những người liên quan còn lại, những đồng phạm tiếp tay gây ra cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, thì không phải chịu bất cứ sự truy tố nào trước pháp luật.

Theo cô Trịnh Kim Tiến cho biết thì hiện gia đình đang xem xét để chuẩn bị kháng án tiếp, lần này không chỉ riêng  nỗi oan và cái chết của cha cô mà còn nhắm vào việc đòi lại công lý cho những người dân bị công an đánh chết. 



4 comments:

ở trong nước tui rất đáng mừng khi nghe tin gia đình trịnh kim tiến, tiếp tục đòi hỏi chính quyên phải trả lại sự công bằng cho người chết oan. có vậy người dân sau này và người đã bị chết oan được hưởng "chân lý đích thực." chúc mừng gia đình trịnh kim tiến và tất cả người thân khiếu kiện được thấy thành công trên pháp lý.
tại sao giết người oan mà ở tù có 4 năm?

Cong an nhan dan vj nuoc quen than vj dan phuc vu,,,,,caj phuc vu aj' o dau,haj chj tham o,,,lam dung quyen hanh dan ap dan chung,ho co dag bj nhu the khong,,,luat phap nuoc cong hoa xa hoi o dau ?????dang la j ma de dan bj dan ap the,,,,????gjet nguoi faj den mang,,,cong an bgjo tha hoa bjen chat that nhuc nha .

Bà con xem đâu là công lý nhé

3 người ở Bắc Giang vừa bị kết án 5 năm rưỡi, 4 năm , và 4 năm tù chỉ vì nói vài câu không hợp tai nhà nước.

Còn một đám công an xông vào đánh đến chết một người dân thì chỉ một tên bị lôi ra cho 4 năm tù là xong. Mà đó là nhờ gia đình cô Kim Tiến đeo đuổi đòi công lý mấy năm trường mới có bản án đó. Chứ như các trường hợp khác thì tên Nguyễn Văn Ninh đã trở lại làm việc từ lâu rồi. Và chắc đã có thêm các nạn nhân khác từ lâu rồi.

Ai hỏi tại sao công an ngày càng lộng hành. Câu trả lời là đây!!

Khong the co cong ly cho nguoi dan thap co be hong. Tai Viet-nam hien nay, he thong cong an, toa an, deu nam duoi su lanh dao tuyet doi cua DCS VN, thong qua cac dang uy co so cua bo cong an, va dang uy toa an nhan dan.
Chi khi nao DCS-VN khong con la dang duy nhat lanh dao dat nuoc, thi khi do cac to hop luat su doc lap-khong chiu su chi phoi cua DCS VN, moi co the tranh tung, doi cong ly cho nhan dan.A men!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More