RadioCTM
Chính
khách gì đâu quá cúi luồn
Trọng
này mi nào khác con buôn
Nhân
danh chính khách là nguyên thủ
Lại
để người ta đá ngang sườn
Binh
thư Trọng học sách nào nhỉ
Sập
bẩy keo này quá thảm thương
Một
gậy Tàu quơ bay cột móc
Dân
chúng bảo mi mau từ chức
Về
quê mà lo việc ruộng nương
Mi
còn tham vọng làm ông Tổng
Thì
Tàu nó chiếm hết quê hương
Hay
là chúng bây đang toan tính
Đem
bức dư đồ để bán buôn
Chém
cha cái lũ nào bán Nước
Một
đao đầu rụng những con buôn

RSS Feed
Facebook
Twitter
3 comments:
Khong con nghi ngo gi nua, am muu ban nuoc Viet-nam cho Tau-cong, da duoc thoa thuan giu DCS VN va DCS Trung-cong.
Lat tung trang cac thoa thuan, vieng tham cua DCS-VN voi Trung-cong, ke theo sau la cac buoc lan chiem bien dao cua to quoc Viet-nam, (thiet lap Tam-sa, dua hai quan tuan tieu vong quanh Truong-sa).
Hom nay 1-8-2012, cung voi viec ra quan 8000 tau danh bat ca tren bien Hoang-Truong-sa cua Trung-cong, thi cung mot luc bao Vietnamnet.vn, da trang trong dang bai cua tuy vien dai su quan Trung-cong tai Ha-noi. Dai y cua bai viet cua quan phu mau Tau, nhac nho DCS VN "Phai biet on DCS Trung-quoc trong cuoc khang chien chong Phap, va Chong My truoc day..". Dieu dang lam du lua cam ghet DCS-VN, tai sao den gioi phut nay ma van con danh lac huong du luan nhan dan VN rang :" Tam-sa la viec da roi, Trung-cong khong no sung danh Truong-sa, hay thua nhan duong luoi bo, thi VN con duoc giu vai dao nho tai Truong-sa". Truoc tat ca nhung dien bien hien nay, toan the con dan dat Viet, khong chi chong Tau-cong, ma con phai dau tranh chong lai ke noi thu : DCS-VN.
Việc CSVN dùng dất nước của Tổ tiên VN để trả nợ chiến phí cho hai cuộc chiến Đông Dương và cưỡng chiếm miền Nam qua "một chuỗi"những hành động bán nước là chuyện qúa rõ. Vì ai cnũg biêt rằng : Từ Công Hàm Phạm văn Đồng 14/9/1958 đén "Hội Nghi Thành-Đô 1990" giữa Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười với Giang Trạch Dân ,Lý Bằng. Tù Hiệp Định Biên Giới 30/12/1999 mất 720 Km2, đến Hiệp Định Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 mất 11,000Km2. Từ việc năm 2007, tên Nông đức Mạnh cho TQ khai thác bauxite Tây Nguyên, cho TQ thuê rừng đầu nguồn. đến việc ngày 15/10/2011 có "Thỏa thuận giữa tên Nguyễn phú Trọng và Hồ cẩm Đào tại Bắc-Kinh"v. Từ việc các thôn làng phố thị bất khả xâm phạm của TQ mọc lên khắp nơi từ Nam Quan đế Mũi Cà Mâu mà nguỵ quyền Hanội không đơọc phép bén mảng tới đến các hàng gỉa dổm, độc hại tuồn từ TQ qua VN nhằm giết chết người dân VN để TQ chiếm trọn lãnh thổ đã tố cáo hành động bán nước này. Chính vì nhận thức rõ việc CSVN cưóp nước VN dâng cho quan thầy nên cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch đã cảnh báo: “Thời kỳ Bắc thuộc mới đang bắt đầu”. Và tiên đoán của ông Cố Vấn Ngô đình Nhu trước khi bị thảm sát:” Nếu CS miền Bắc chiếm được miền Nam thì việc Trung Hoa chiếm Việt Nam chỉ là thời gian”!!!
Để tránh toàn dân phẫn nộ đúng lên lật đổ vì “ Hèn Với Giặc- Ác Với Dân” và âm mưu bán nước, chúng mị dân qua cái gọi là Luật Biển được Quốc Hội thông qua 21/6/12, nhưng lại đàn áp thô bạo những ngưòi biểu tình chống TQ xâm lược tháng 7/2012 vừa qua. Thâm độc hơn, chúng đẩy các thanh niên nam nữ, ra cản biểu tình để tiếp tay bán nưóc , thay vì khuyến khích tuổi trẻ bảo vệ Tổ Quốc!
Tuy nhiên, những hành vi bán nươc của chúng chắc chắn sẽ thất bại, vi dân tộc Việt Nam, chủ nhâh của đất nước này,không cho phép chúng làm như vậy. Lịch sử dân tộc đã chứng minh quân bán nước như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống v.v... đã bị dân tộc trừng trị ra sao thì HCM và đồng bọn cũng sẽ bị như vậy. Với truyền thống yêu nước của dân VN,sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, tội bán nước là nặng nhất, sẽ bị toàn dân xử trị. Chắc chắn chế độ phải sụp đổ vì ngoài tội bán nước, còn nhiều lý do khiến dân bất mãn thành ngòi nổ như cướp nguồn sống và áp bức dân oan, bất công xã hội và phân cực giầu nghèo,, đàn áp chính trị,tôn giáo suy sụp kinh tế tài chánh , áp lực quốc tế về nhân quyền v.v.. Tất cả những vấn nạn đó đang như những lò than hồng chỉ cơn gió nhẹ là thiêu rụi chế độ. Nói khác,thiên thời, địa lợi,nhân hòa đang ở phía nhân dân .
Để cứu chế độ, bọn chóp bu phải o bế công an va quân đội với khẩu hiệu”Còn Đảng Còn Mình” , nhưng chính khẩu hiệu đó đang làm cho người công an và quân đội phải suy nghĩ. Chắc hẳn họ sẽ thấy nhục nhã vì tâm thức nô lệ, tâm địa tôi tớ; bị người dân coi khinh vì lãnh lương bằng tiền thuế của dân, lại bất trung bất nghĩa,phản bội đàn áp dân, để đồng lõa, bảo vệ đám tội đồ bán nước, giẫm chân trên nỗi thống khổ của nhân dân, không cần biết đến nguyện vọng của dân tộc , và quyền lợi của Tổ quốc. Con người ai cũng muốn đươc mọi người yêu thương kính trọng,v.v…Với khẩu hiệu này, bọn lãnh đạo đã hạ thấp khả năng suy nghĩ và khinh rẻ họ, coi họ như bọn tay sai, đám chó săn v.v ..Sóm muộn, chúng sẽ bị tác dụng ngược.
Gươm Giáo thần diệt Bắc Phương
Lý Lê Trần Nguyễn đường đường thời nao
Bây chừ vàng trộn cùng thau
Hữu danh vô thực đỉnh cao lộng quyền
Mặc cho dân tộc ưu phiền
Mặc cho đất nước mang xiềng ngoại bang
Mâm cao, vinh thự khang trang
Ngất ngưỡng quyền lực để tan cơ đồ
Vậy mà cứ mãi hàm hồ
Bảo rằng phản động lồ lồ mọi nơi
Thế lực thù địch xông hơi
Kích động dân tộc không ngơi đêm ngày
Chúng mong Cách Mạng Hoa Lài
Thành công rực rỡ y bài Bắc Phi
Đảng ta nắm vững lối đi
Thế nên cùm hết hắn, ni, cha, thầy
Ai còn lên tiếng quấy rầy
Hộ khẩu Âm Phủ rất dầy thừa dư
Thương thay các bậc anh thư
Tù giam thống khổ tâm tư nảo nùng
Thương cho các đấng anh hùng
Nhà tù xiềng xích lạnh lùng ngày đêm
Thương người mất cảnh ấm êm
Thương Cha cô độc phòng nêm giáo đường
Thương Thầy một bóng đối tường
Thương người mất đất phố phường lang thang
Lòng mong lịch sử sang trang
Để cho dân tộc vẽ vang như người
Hương linh Tiên Tổ mỉm cười
Đất nước hưng thịnh vẹn mười ước mong.
Đăng nhận xét