Nguyễn Quang Lập
Hai hôm nay dân tình bàn tán rất xôm việc đài truyền hình Hà
Nội đưa tin người biểu tình chống Trung
Quốc “được trả tiền công” sau cuộc biểu
tình hôm Chủ nhật ngày 5/8: ”quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã
phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những
người tham gia biểu tình“. Hi hi
mình đã xem chương trình ấy rồi. Xem vì không tin đài truyền hình Thủ Đô
lại chơi món ”bắt quả tang” như người ta đã “bắt quả tang” hai bao cao su trong
vụ án Cù Huy Hà Vũ. Không có lẽ phương pháp ngu xuẩn, trâng tráo và trơ trẽn ấy
lại được Thủ Đô, trung tâm văn hóa của cả nước, đưa vào áp dụng cho các cuộc biểu tình yêu nước? Khi mà
Thủ Đô ngày nay đã hết lú, đã có ít nhất hai lãnh đạo có đầu óc sáng sủa là ông
Phạm Quang Nghị và ông Hồ Quang Lợi.
Xem xong vẫn không tin là thật, không thể tin vào tai mình
khi đài truyền hình Thủ Đô hân hoan loan báo: “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy”. Té ra người
ta căm thù những người biểu tình chống TQ xâm lược đến thế a?
Ở đây không phải
là chuyện sợ ”bị kẻ xấu xúi dục kích động bạo loạn” mà cả một trời căm ghét. Bởi vì nếu có "kẻ
xấu" ấy lọt vào đoàn biểu tình thì nói như Đoan Trang: “thì
cơ quan an ninh, công an có thể xử lý họ, nếu xác định được họ có hành vi vi phạm
pháp luật. Chứ không thể gộp tất cả những người biểu tình vào một “rọ” để trấn
áp tuốt, theo cái lối tư duy “không quản được thì cấm”, chỉ vì một khía cạnh
nào đó rất nhỏ mà chụp mũ, bôi nhọ một mục đích tốt đẹp của hoạt động biểu
tình.”
Chuyện rất đơn giản. Nếu chính quyền muốn dẹp các cuộc biểu tình “tự phát” thì hãy
tổ chức các cuộc biểu tình chống TQ xâm lược thật rầm rộ đi, rồi bảo Nhà nước tổ chức biểu tình rồi đấy nhé, chớ
có bảo vì Nhà nước hèn nên dân phải lên tiếng nhé! Từ nay cấm không được biểu tình
lẻ tẻ. Kẻ nào còn biểu tình lẻ tẻ là kẻ đó nhất định mượn biểu tình yêu nước để
mua bán hoa lài. Cái lý ấy dù rất củ chuối nhưng còn ngửi được. Nhà nước cứ làm thế đi xem dân có còn “tự
phát” biểu tình yêu nước nữa không nào?
Mình đã im như thóc câm miệng hến, thấy dân xuống đường biểu
tình thì sĩ nhục, trấn áp , vu vạ… thật chả ra làm sao. Tệ quá là tệ. Tệ nhất
là đem phương pháp bao cao su để triệt hạ người biểu tình yêu nước. Đài Thủ Đô
thông báo hứa hẹn “sẽ phản ánh rõ nét chi
tiết việc ‘biểu tình ăn tiền này’ trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày
vào lúc 18h30.” Đến nay những kẻ “bị
bắt quả tang” vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Có lẽ khi xem lại băng “tổ chức phát tiền” người thấy nhiều điểm
không ổn, dễ lộ và lố nên dừng lại làm cho thật chu đáo hơn, thế thôi. Để xem,
thế nào họ cũng phát cái băng “phát tiền” ấy cho mà xem.
Tổ chức một “cuộc phát
tiền” thật dễ như trở bàn tay nhưng bảo toàn được bí mật cái sự “bắt quả tang” ấy thật không dễ. Bởi vì
những người ”được phát tiền” ấy không phải là bao cao su, họ có miệng và biết
nhục. Quanh họ còn có gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng sự đồng đội. Khi nhận ra
đóng kịch một lần bị khinh bỉ suốt đời nhất định họ sẽ lên tiếng. Ấy là chưa
nói những trò trò gian xảo xưa nay đều bị
lật tẩy, vì đã gian thì rất khó làm được như thật, nhất định bị hớ và hố.
Nhiều người thắc mắc tại sao người ta cứ đánh đu với phương pháp bao cao su, không chịu
động não nghĩ ra một phương pháp khác khả dĩ sạch sẽ hơn? Hi hi khi lý đã cùn muốn thắng chỉ có
chơi bẩn, chả có cách nào hơn. Muốn có một cuộc chơi sòng phẳng, dù tàn ác
nhưng đàng hoàng, thì chỉ có một cách. Ấy
là ông Phạm Quang Nghị, ông Hồ Quang Lợi cứ huỵch toẹt ra, nói: Này đám biểu tình yêu nước kia, cút mẹ
chúng mày đi! Chúng ông chỉ muốn bảo vệ chế độ thôi, Tổ quốc mất còn... kệ cha
nó.
Rứa đo rứa đo.
Nguyễn Quang Lập
nguồn: http://quechoa.vn

RSS Feed
Facebook
Twitter
3 comments:
Cha la bi thu Ha-noi, Pham quang Nghi da tung dieu dom cho tong bi thu Nguyen phu Trong, trong chuyen di giang bai "CNXH khoa hoc-su thanh cong cua CNXH dinh huong kinh te thi truong tai VN". Tai Cu-Ba ong Pham quang Nghi da cung Nguyen phu Trong trao doi ve "cai cach kinh te, chong dien bien hoa binh", cho nguoi dong chi Cu-ba tai hoc vien cao cap cua DCS Cuba. Trong video clip ve chuyen tham vieng Bui-Hang, tai trai "phuc hoi nhan pham", ngoai thanh Ha-noi, Cac nha dau tranh cho dan chu VN, da to cao dich danh bi thu Pham quang Nghi da chi thi bang mom (khong co van ban-chu ki) la :"tong giam cac nguoi bieu tinh chong Trung-quoc, vao trai phuc hoi nhan pham". Ong Pham quang Nghi cung da duoc tap huan tai truong Dang cao cap cua DCS Trung-quoc. Mong leo nen chuc tong bi thu DCS VN cua Phan quang Nghi, da lo ro tu cuoc bo phieu thu (truoc dai hoi XI cua DCS VN).
Tu mot sinh vien nha que xu Thanh-hoa, vao dai hoc nghanh lich su VN, ma leo len duoc chuc bi thu thanh uy, lanh dao kinh te thoi doi moi cua thu do Ha-noi, chac mo ong ba khong den noi "tang ham cho muc".
Chưa bao giờ tôi PHỤC Bọ Lập bằng bữa ni!
Hắn nói đúng hết những điều tôi muốn nói nhưng nói hay gấp trăm lần tôi.
Rõ ràng lãnh đạo Việt Nam đang ngày càng lộ ra con người thật không quần áo của họ, và chừ đã tới mức bất cần người dân đang thấy.
Có vài người bạn đi du lịch Việt Nam về kể với tôi là ở Việt Nam cái gì cũng rẽ hết nên khi về thì thật là thoải mái. Nhưng có một thứ đắc vô giá nên rất ít người dám nhìn hay đụng vào, đó là đi xem hay đi chụp hình những người đang đi biểu tình, vì .......... !!!
Lúc nghe câu chuyện đó thì tôi vẫn chưa hiễu nhưng nhờ đọc bài của tác giả Nguyễn Quang Lập nên tôi đã thông suốt ......... rồi. Ôi; thật là ......... !!!
Đăng nhận xét