Nick McKenzie và Richard Baker, The Age
Nguyễn Hùng và Trần Hoài Nam dịch
![]() |
| Đại tá ngành tình báo Lương Ngọc Anh và Bà Elizabeth Masamune. |
Tùy viên thương mại Úc liên can đến vụ xì-căng-đan tình dục
Một viên chức cao cấp của Tòa Đại sứ Úc tại Việt Nam đã từng
có liên hệ tình cảm với một Đại tá ngành tình báo của Việt Nam, người bị tố
giác nghi đã nhận tiền hối lộ lên đến 20 triệu đô la Úc từ một công ty con của
Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA).
Tùy viên cao cấp Elizabeth Masamune, người đã từng nắm giữ hồ
sơ an ninh tối mật của Úc, gặp Đại tá Lương Ngọc Anh, một viên chức cấp cao của
hệ thống tình báo Việt Nam, vào đầu năm những năm 2000 khi bà ta công tác tại
Hà Nội.
Vào thời gian đó, Đại tá Lương Ngọc Anh đã tiến hành bàn thảo
với Securency, công ty con của Ngân hàng Quốc gia Úc, đề được thắng thầu in tiền
polymer với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm ngoái công tố viên và cảnh sát
Liên bang Úc đã cáo giác Đại tá Lương Ngọc Anh đã từng nhận số tiển hối lộ lên
đến 20 triệu $ đô la Úc từ công ty Securency.
Các nguồn tin ngoại giao đã xác nhận rằng trong khi bà
Masamune khuyến khích lãnh đạo công ty Securency chi trả tiền cho Đại tá Lương
Ngọc Anh để được ông này giúp thắng thầu in tiền giấy, bà ta cũng đã gian díu
tình cảm với ông Đại tá này.
Bà đã không khai báo những chi tiết về mối quan hệ tình cảm
giữa bà với Đại tá Lương Ngọc Anh cho Bộ Ngoại giao và thương mại Úc hay các cơ
quan tình báo Úc trong khi bà được bổ nhiệm công tác tại nước cộng sản Việt Nam.
Là một viên chức phụ trách thương mại cao cấp nhất của Úc tại
Việt Nam, bà Masamune chắc chắn đã thường xuyên nhận các tài liệu mật của chính
phủ Úc.
Nguồn tin ngoại giao cao cấp cho hay Đại tá Lương Ngọc Anh
được các cơ quan tình báo Úc liệt kê là một Đại tá của cơ quan tình báo thuộc Bộ
Công An Việt Nam.
Ông này được biết là một thành viên của nhóm rất thân cận của
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và là “người giữ hầu bao” cho những quan chức
cao cấp của Việt Nam.
Được biết rằng khi các lãnh đạo của công ty Securency phàn
nàn về số tiến quá lớn đã phải chi trả cho Đại tá Lương Ngọc Anh, bà Masamune
nói với họ là đó là cái giá để được làm ăn tại Việt Nam.
Sự tiết lộ vụ đổ bể này sẽ tạo áp lực buộc Thủ tướng Julia
Gillard phải đồng ý thành lập một Ủy ban điều tra về mức độ mà các viên chức
cao cấp của Phòng Thương mại Úc (Austrade) và Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA) đã hỗ
trợ hay bao che tham nhũng và tham gia vào các hành động sai trái khác.
Hôm qua Phó Chủ tịch đảng đối lập, bà Julie Bishop, đã nói bà
sẽ đòi Bộ trưởng Thương Mại, ông Emerson, phải trả lời ông ta biết được những vụ
việc liên hệ đến bà Masamune khi nào và ông đã chuyển vụ này đến cảnh sát liên
bang hay các cơ quan an ninh hay chưa. “Căn cứ vào tính rất hệ trọng của những
cáo buộc về vụ hối lộ này, chính phủ cần phải bạch hóa toàn bộ những thông tin
mà họ có”, bà nói.
Bà Masamune là một trong số quan chức Úc đã trực tiếp hay
gián tiếp dàn xếp những mối làm ăn bị nghi là sai trái của Securency, mà các
công tố viên tố cáo là đã liên quan đến việc chi trả nhiều triệu đô la tiền hối
lộ tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Phòng Thương mại Úc đã giúp hai công ty
Securency và Note Printing Australia (Công ty in tiền Úc), một công ty con khác
của RBA, tại 49 quốc gia giữa những năm 1996 và 2009.
Công ty in tiền Úc (NPA) bị cáo giác là đã hối lộ các quan
chức của Malaysia, Indonesia và Nepal. Giữa những năm 1999 và 2009 Công ty
Securency đã thuê không những một viên Đại tá tình báo Việt Nam mà còn một người
buôn bán vũ khí và một tay tội phạm người Nam Phi – mà cơ quan Austrade biết rõ
và đôi khi còn trực tiếp giúp đỡ nữa. Những người này đã hành động như là đại
diện tại nước ngoài của các công ty con của RBA trong chương trình mà cảnh sát
cáo giác chỉ là bình phong để chi trả tiền hối lộ.
Tháng Mười Hai năm ngoài, dựa vào các tài liệu thu thập nhờ
luật về quyền tự do truy tầm thông tin, báo The Age lần đầu tiên tường trình
làm thế nào bà Masmune, bây giờ là Tổng Giám đốc của Phòng Thương mại Úc
(Austrade) tại chi nhánh Sydney, phụ trách các thị trường đang phát triển trong
khu vực Đông Á, biết về những trao đổi tài chánh giữa công ty Securency và Đại
tá Lương Ngọc Anh.
Những hồ sơ nội bộ của Austrade cho thấy các viên chức cao cấp
của Phòng Thương mại Úc đã biết rỏ những mối liên hệ của Đại tá Lương Ngọc Anh
với Bộ Công an Việt Nam ngay từ năm 1998. Mặc dầu vào năm 1999 Úc đã ban hành bộ
luật ngăn cấm việc hối lộ các viên chức nước ngoài, không lãnh đạo nào của
Phòng Thương mại Úc cảnh báo công ty Securency rằng họ có thể có hành động vi
phạm pháp luật khi đưa tiền hối lộ cho Đại tá Lương Ngọc Anh.
Vào tháng Giêng 2001, bà Masemne nói với công ty Securency rằng
bà ta cần “ tiếp tục liên lạc với Anh (Đại tá Lương Ngọc Anh) và theo dõi những
bức thư mà ông ta cần viết cho các ông liên hệ đến những vấn đề tài chánh
khác”.
Hai tháng sau, Securency gửi một email đến bà Masemune viết:
“Trong trường hợp của Việt Nam, chúng tôi đang làm nhiều hơn so với bất cứ nước
nào khác, đặc biệt với những cam kết về tài chánh, mà chúng tôi xem như là một
vụ đầu tư.”
Bà cũng đã sao chép lại email này vào những email trong đó
phác thảo lịch trình cho chuyến đi Úc của Đại tá Lương Ngọc Anh về “bàn luận và
ký bản tu chỉnh liên hệ” những khoản tiền chi trả mà ông ta nhận tử Securency.
Bà cũng báo với Securency rằng bà sẽ vận động Bộ Di Trú để cấp
visa “siêu nhanh” cho Đại tá Lương Ngọc Anh. Bà cũng đã dàn xếp để Securency
chi trả chi phí cho chuyến đi Mỹ của ông ta và các viên chức Việt Nam khác.
Thủ tưóng Gillard và Bộ trưởng Ngân khố Wayne Swan đã liên tục
chống lại những đòi hỏi thành lập một Ủy ban điều tra vụ xì-căng-đan tham nhũng
này.
Cuộc điều tra của cảnh sát liên bang về vụ xì-căng-đan được
khởi động do những công bố trên báo The Age vào năm 2009, nhưng nó chỉ giới hạn
trong công tác điều tra và truy tố về tội tham nhũng đối với ban lãnh đạo hai
công ty Securency và Note Printing Australia.
Các phiên điều trần về những cáo giác đến tám cựu lãnh đạo của
công ty Securency và NPA phạm tội hối lộ bắt đầu vào hôm nay (13/08/2012) tại
thành phố Melbourne. Cảnh sát Liên Bang chưa điều tra vai trò của các cơ quan
chính phủ liên quan đến vụ xì-căng-đan này, mặc dầu có nhiều bằng chứng cho thấy
các viên chức chính phủ đã biết rõ hay đã tham gia vào một số những hành vi hối
lộ của công ty Securency và Note Printing Australia.
Khi được báo The Age liên lạc, bà Masmenune đã không đưa ra
lời bình luận nào.
DienDanCTM
nguồn: http://boxitvn.blogspot.com

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét