Kính gởi những người Việt có lương tâm,và còn nhân bản. Khi xem buổi nói chuyện trên đài ALJEZERRA với các ttv ngoại quốc,một thoáng vui chợt đến,người Việt hải ngoại dù bị đánh phá tơi bời,bởi chính người Việt tỵ nạn cs cam tâm quên mau những đòn chí tử mà kẻ thù là vc giáng vào cá nhân và gia đình mình.Họ giống như những loài ngựa hoang quên đi vết thù đang còn hằng sâu trên lưng nó. Được tạm yên nơi xứ người, ngày nay lại cam tâm ,làm tay sai cho vc cúc cung tận tụy bưng bô mà nghe là thơm...là vinh hạnh với lủ ác quỉ mang hình người.Nên nhớ rằng ,có khi nào thằng vc nó xài những kẽ trở cờ.May thay , vẫn còn có những người còn chút liêm sĩ,nói lên những sự thật đang xãy ra cho những con dân Việt khốn cùng ,vì muốn có tự do phát biểu đưa ý kiến riêng của mình để chia xẻ và xây dựng đất nước mà bị cs kết án tù đày bởi những quan tòa thú vật và những tòa án súc sanh.Hởi những ai còn lương tâm,hãy hy sinh để đấu tranh cho một VN Tự do.Buổi nói chuyện nầy là một điểm son ghi dấu cho tất cả quí vị tranh đấu cho một VN tự do.Nếu có được thêm nhiều đài ngoại quốc tham gia trong tiếng nói đấu tranh của người Việt ,thì việc đáu tranh sẽ dể dàng hơn và cs sẽ không còn tồn tại lâu dài trên đất nước Việt mến yêu đó là điều không thể chối cải. Kinh chúc tất cả được nhiều nghị lực,cùng nhau nắm tay ,dồn hết sức mạnh vào kẻ thù của dân tộc là cs.KÍNH CHÚC THÀNH CONG.Trần nguyên Trực /PA
1 comments:
Kính gởi những người Việt có lương tâm,và còn nhân bản.
Khi xem buổi nói chuyện trên đài ALJEZERRA với các ttv ngoại quốc,một thoáng vui chợt đến,người Việt hải ngoại dù bị đánh phá tơi bời,bởi chính người Việt tỵ nạn cs cam tâm quên mau những đòn chí tử mà kẻ thù là vc giáng vào cá nhân và gia đình mình.Họ giống như những loài ngựa hoang quên đi vết thù đang còn hằng sâu trên lưng nó. Được tạm yên nơi xứ người, ngày nay lại cam tâm ,làm tay sai cho vc cúc cung tận tụy bưng bô mà nghe là thơm...là vinh hạnh với lủ ác quỉ mang hình người.Nên nhớ rằng ,có khi nào thằng vc nó xài những kẽ trở cờ.May thay , vẫn còn có những người còn chút liêm sĩ,nói lên những sự thật đang xãy ra cho những con dân Việt khốn cùng ,vì muốn có tự do phát biểu đưa ý kiến riêng của mình để chia xẻ và xây dựng đất nước mà bị cs kết án tù đày bởi những quan tòa thú vật và những tòa án súc sanh.Hởi những ai còn lương tâm,hãy hy sinh để đấu tranh cho một VN Tự do.Buổi nói chuyện nầy là một điểm son ghi dấu cho tất cả quí vị tranh đấu cho một VN tự do.Nếu có được thêm nhiều đài ngoại quốc tham gia trong tiếng nói đấu tranh của người Việt ,thì việc đáu tranh sẽ dể dàng hơn và cs sẽ không còn tồn tại lâu dài trên đất nước Việt mến yêu đó là điều không thể chối cải. Kinh chúc tất cả được nhiều nghị lực,cùng nhau nắm tay ,dồn hết sức mạnh vào kẻ thù của dân tộc là cs.KÍNH CHÚC THÀNH CONG.Trần nguyên Trực /PA
Đăng nhận xét