BBC
![]() |
| Trúc Hồ là một nhân vật có tiếng trong làng giải trí của người Việt hải ngoại |
Nhạc sỹ Trúc Hồ, tác giả của bài hát ‘Triệu con
tim’ mà chính quyền trong nước cấm đoán, nói bài hát này là thông
điệp của ông gửi đến tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới.
Bài hát Triệu con tim do chính tác giả Trúc Hồ cùng
các nam nữ ca sỹ và ca đoàn của Trung tâm Asia trình bày nằm trong
đĩa Asia 71 vốn vừa bị chính quyền Thành phố HCM ra lệnh
phải bằng mọi cách không để công chúng tiếp cận.
Ánh mắt Điếu Cày
Trao đổi với BBC từ California, Hoa Kỳ, nhạc sỹ Trúc
Hồ nói ông ‘không ngạc nhiên’ trước lệnh cấm này.
“Sở dĩ họ phải cấm vì họ sợ sự thật,” ông nói.
Ông nói thông điệp của ông trong bài hát ‘Triệu con
tim’ là ‘đừng thờ ơ trước tình hình đất nước’.
“Đôi khi sống xa quê hương, bỏ cộng sản mà đi, đã
chết đi sống lại, đã làm lại cuộc đời từ đầu, sau bao nhiêu năm đã
ổn định đời sống và được sống trong một đất nước văn minh, dù là Âu
châu, Úc châu, Canada hay Hoa Kỳ, đôi khi chúng ta quên đi những gì xảy
ra ở trong nước,” ông nói.
“Những người bạn, những người dân cùng giống nòi
đang bị kìm kẹp, áp bức và những người lãnh đạo đang đi con đường
không đúng – đặt quyền lợi cá nhân lên quyền lợi quốc gia, dân tộc.”
“Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy
nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước,”
ông nói thêm, “Dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu đều tiên chúng ta là con
dân Việt Nam, là dòng giống Lạc Hồng.”
Ông cho biết tất cả các ca sỹ và ca đoàn trình diễn
ca khúc này ‘bằng tấm lòng thật’ và bản thân ông ‘cảm giác khi ca
cũng bùi ngùi lắm’.
![]() |
| Trúc Hồ nói cảm hứng cho bài hát 'Triệu con tim' là từ ánh mắt của Điếu Cày trong phiên tòa |
Cảm hứng để ông viết nên bài hát này, ông cho biết,
là từ ‘ánh mắt của (blogger) Điếu Cày đứng trước tòa’ mà ông bắt
gặp trên Internet.
“Từ ánh mắt có thể cảm được nỗi đau của anh Điếu
Cày. Thời gian đó tôi cũng nhìn thấy bao nhiêu người yêu nước bị bỏ
tù, bao nhiêu người Việt Nam bị mất đất,” ông kể.
“Tự nhiên dòng nhạc nó ra ‘Từ phương xa nhìn về quê
hương...’,” ông giải thích.
‘Đĩa lậu cũng chịu’
Mặc dù đĩa nhạc mang số hiệu 71 của hãng đĩa Asia
mà bản thân Nhạc sỹ Trúc Hồ làm giám đốc điều hành đang đối diện
với nguy cơ bị in lậu tràn lan trong nước, ông nói Trung tâm Asia ‘không
có gì phản đối’.
“Trong nước chuyền tay nhau coi là điều tốt. Đĩa lậu
cũng phải chấp nhận vì trong nước không cho bán đĩa gốc,” ông nói,
“Đối với Asia không có vấn đề gì.”
“Mặc dù không có đồng nào về Asia hết, nhưng Trúc
Hồ nghĩ người dân trong nước cứ sang cho tất cả những người nào muốn
coi để biết được nỗi lòng của những người Việt Nam ở hải ngoại lúc
nào cũng ưu tư về quê hương mình,” ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông nói Trung tâm Asia có thể thưa kiện việc
chính quyền Việt Nam cấm đĩa Asia 71 với Bộ Ngoại giao và Bộ Thương
mại Hoa Kỳ vì ‘giao thương không công bằng’.
“Họ đi ngược lại luật lệ buôn bán của WTO. Họ không
cho những sản phẩm của Hoa Kỳ về Việt Nam là không công bằng,” ông
giải thích.
Bài hát ‘Triệu con tim’ của Trúc Hồ cũng nhằm để
cổ súy cho chiến dịch ‘Triệu con tim, Một tiếng nói’ để vận động
một triệu chữ ký vào thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc về
tình trạng nhân quyền của Việt Nam.
“Chính Trúc Hồ và một phái đoàn đã tới Liên Hiệp
Quốc để gặp chủ tịch Hội đồng nhân quyền và trình thỉnh nguyện
thư,” ông cho biết.
Ông cũng nói rằng từ cuộc vận động này mà ‘những
nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã có cái nhìn rõ nét về những
gì xảy ra ở Việt Nam’.
“Nếu những người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại
đều đồng lòng thì chắc chắn những người hiện đang bị cầm tù vì
tội yêu nước chắc chắn một ngày sẽ được thả,” ông nói.
*
"Hãy biết yêu quê hương Việt Nam - Hãy biết đau nỗi đau
người dân......"
Trích từ Asia 71, bài hát "Triệu Con Tim -
Một Tiếng Nói" do Trúc Hồ sáng tác, và bài hát 'Bạn Thân' như là
tâm sự của nhạc sĩ Việt Khang.
Trình diễn: Mai Thanh Sơn, Trúc Hồ, Quốc Khanh, Nguyên
Khang, Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương,
& Ca Đoàn Ngàn Khơi
(lyrics in Vietnamese and English)
"Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói"
"Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói"
Nhạc và Lời : Trúc Hồ
(Verse 1)
Từ phương xa, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sau bốn ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng-Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi...
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước, trong chốn lao tù
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau
(Chorus)
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy biết đau nỗi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
Một ngàn năm, giặc phương Bắc
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
Đừng thờ ơ,
Đừng làm ngơ
Triệu con tim cùng bước tới
Chúng ta là giồng giống Lạc Hồng!
(Verse 2)
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi, sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước trong chốn lao tù
Mẹ thương con thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau
Bạn cùng tôi,
Nhìn về quê hương
Đất nước ta nay sẽ về đâu
Người lầm than, kẻ không nhà
Người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau
(Chorus)
(Bridge)
Hãy làm ngọn gió đổi thay
(Chorus)
"Triệu Con Tim" in english
A Million Hearts
(Verse 1)
From afar, looking toward our homeland
Four thousand years of history
Ai Nam Quan, no longer
Hoang-Truong Sa, no longer
Oh Mother Vietnam... This moment, looking toward our
homeland
How can such cruelty be?
Patriots, locked in prisons
A mother, self-immolated for love of her daughter
The pain of Mother Vietnam...
Chorus
Let us learn to love our Vietnam
Let us learn the pain and struggle of our people
Ai Nam Quan, Hoang - Truong Sa
One thousand years of Northern Aggression
What will become of our homeland? Let us learn to love our
Vietnam
Let us stand up for our people
Don't stand still,
Don't turn a blind eye,
A million hearts together step forward,
We are the children of Mother Vietnam
(Verse 2)
This moment, looking toward our homeland
How can such cruelty be?
Patriots, locked in prisons
A mother, self-immolated for love of her daughter
The pain of Mother Vietnam... Stand with me,
Look toward our homeland
What will become of our country?
Casualties, those without shelter,
Victims in their own homeland,
The pain of Mother Vietnam...
(Chorus)
(Bridge)
Let us be the wind of change

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
hơn hai chục năm nh ân d ân li ên x ô V À đ ông âu y êu chu ộng t ự do cong l ý đã đ ã nh ất t ề đ ứng d ậy dìm mẩu quốc QU ỐC T Ế C ỘNG S ẢN lien xô C ÙNG TO ÀN BỘ KHỐI CỘNG SẢN ĐÀN EM CHƯ HẦU ĐÔNG ÂU đã vứt "chính nghĩabúa liềm " tất cả vào thùng phân của licjh sử nhân loại , lủ tàn dư còn sót lại KINH KI ẾP RUN S Ợ Đ ỨNG NH ÌN tất cả các nước đông âu . các cụ cởi quần, lột áo bỏ chạy trối chết. Đ ẾN N ÂY GI Ờ Người trẻ nhất của thế hệ chính nghĩa tàn dư C Ờ B ÚA LI ỀM cộng sản việt nam giờ cũng đã U60 ! Số còn lại thế hệ các cụ đều trong lưa U70, U80,U90. Các cụ không có sức khoẻ cũng như trí tuệ để thực hiện hoài bão củađảng chủ quốc tế cộng g sản ma quỷ đảng ông chủ của mình được mình nữa rồi. Thực lực của các bô lão là lủ ma xó hết thời , lon giả đám ma xó kinh tài cộng them đàmma cô trí thức chờ thời đang nằm trong tầm kiểm soát chặc chẻ của các lực lượng bảo vệ thế giới tự do trước thảm hoà ngấm ngầm mà tàn độc của lủ ác quỷ tàn dư cộng sản chỉ đợi giờ rung cây nhác khỉ th ôi …….thì làm sao để lật đổ chế ngự thế giớ tự do đây? Xác tín cho thắng lợi sau cùng thì các cụ cứ việc xác tín nhưng hành động cụ thể cho sự xác tín này là gì ? Dùng ma fia lủ gà móng đỏ lùa đảo câu bẩy giải thể thế giới tự do dnr dắt năm châu đến đại đường chăng ? Không tưởng ! cài cắm mua chuộc đưa người vào các chức vụ quan trọng trong các nhà nước tự do khuynh đảo chính trị để giải thể thế giới tự do chăng lại càng ngu ngốc hơn nửa ? Càng Không tưởng ! Dựa vào mưu đồ gieo hạt giống đỏăn luồn ăn rộng ăn sâu vào các tước tự do làm thành thế dầu loang như những tế bào ung thư ngấm ngầm truyền lan dẩn đến cái chết không báo trước ? Cần phải xét lại ! Vì kinh nghiệm vứt dày vứt dép cởi áo tụt quân bỏ chạy quên cả quan thầy bất kể chủ tớ tình nghỉa thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương ông thương mười hay nhục nhả hơn nửa yêu biết mấy khi con vủa học nói tiếng đầu đời con gọi sta lin vẫn chưa tởn hay sao ? Như vậy thìđám tàn dư cộng sản phải làm gì cho quãng đời rất ngắn ngủi còn lại ?
thùng phân lịch sử nhân loại tuy quá nhỏ hẹp và gần đầy chắc chắncòn vùa đủ chỗ cho các cụ.tàn dư cờ búa liềm còn lại Hiện giờ trên hệ thống truyền hình tị nạn Nam Cali đang cho quảng cáo cấm của cộng sản "lý tưởng" cho Việt cộng tị nạn. khi tàn dư búa liềm theo tiếng gọi thiêng liêng của mẩu quốc quốc tế cộng sản ma quỷ đảng từ trong tận đáy của thùng phân lịch sử vang vọng lại cũng còn ít nhất 3 hay 4 năm , để chúng cùng nhau xum họp gặp mặt ông mao ông mác ông lê trong thùng phân của lịch sử nhân loại không còn nhiều thời gian nữa để nhận chỗ nhưng các cụ việt cộng U70, U80, và nhất là U90 phải xác tín cho mình một lỗ một là lô đất mới,của nhân dân việt nam dành cho những con người lầm lỗi thờ bọn ngoại bang nga tàu biết sám hối quay đầu về với tổ fiên dân tộc tổ quóc của chính mình giá đang còn khuyến mãi. Nếu không "xác tín" cho mình 1 lô ngay từ bây giờ e sẽ quá muộn.sẻ bị đào thải vào chung cùng lổ đi vào thùng phân của lịch sử nhân lộại NH Ư M ẨU QU ỐC C ỘNG S ẢN LX C ỦA CH ÚNG TR Ư ỚC Đ ÂY vĩnh viễn không đước đầu thai suy nghỉ kỷ đi trước khi quá muộn
Tui xin lưu ý các nhà tư tưởng tàn dư cộng sản vn nói riêng và mao cộng nói chung là nền kinh tế của bọn Việt Cộng chân lấm tay bùn hiện giờ đã lên đến hàng trăm tỉ dollars mỗi năm. nhờ vào lủ ma xó ma fia làm ăn phi pháp lợi dụng than xác lủ gà móng đỏ ma xó không còn linh hồn chỉ biết đem than xác phục vụ vô điều kiện cho bọn ác quỷgiăng bẩy câu mồi hợp đồng kinh tế buôn lậu ma tuý buôn người vv . đủ mọi tội ác Nhờ tiền của Việt kiều gởi về, trong đó chắc cũng có tiền của công dân tàn dư cộng sản vn đưa đi làm thuê làm mướn làm óshin trên khắp thế giới vv .. và vv .. , VC "đã dùng số tiền này" sắm tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Sukhoi hiện đại thuộc hàng bậc nhất thế giới ! Chiến hạm thì thuộc hàng khủng, quân đội cả triệu tên toàn súng thiệt. để bảo vệ nhân dân và tổ quốc việt nam chăng KHÔNG có nằm mơ hay không mà "xác tín" cho niềm tin chúng sẻ bảo vệ nhân dân và tổ quốc việt nam khi chúng nhẩn tâm đem đất đai biên giới của tổ quốc hang ngàn km vuông cho tàu cộng đem dâng biển đảo hoàng sa và trường sa cho đảng chủ tàu mao khi mà chúng cổ vủ cho16 vàng bốn tốt choquan thầy yên tâm xây dựng vững chắc thành phố tam sa xác định chủ quyền vĩnh viển của đảng chủ mao cộng trên lảnh thô máu thịt của tổ quốc "khi mà chúng đem xương máu xác than con dân việt làm vật thí than kót đường cho quan thầy mao mác dẩm đạp tiền lên thế giới đại đường mà chẳng tốn một giọt máu nào thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng không có chúng chỉ cần đem súng đạn xe tăng tàu bò nhét vào tay lủ cộng sản việt nam đày tớ tay sai và vài giọt nước bọt khuyến khích là chúng nhào đầu bạt mạng chiến đấu không ngừng ngHỉ cho quan thấy đảng chủ cộng sản đảng mà tên cẩu tài lảnh tụ cộng sản việt nam tay sai đã tuyên bố và XÁC TÍN TA ĐÁNH ĐAY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC .. niềm tin tất thắng" CHO QUỐC TẾ CỘNG SẢN MA QUỶ ĐẢNG ? xác tín cho niềm tin "tất tắt" nghe đúng logic hơn cụ thiên tử hán cộng ơi. Nói thật nghe các cụ..lỡ dại kỳ vừa rồi nếu 2 đảng liên xô và trung quốc đấu đá nhau thằng chết thằng què ..chỉ cần thế thôi là các cụ đói rã họng nói chi chuyện uy thế với chính nghĩa giả cầy của cộng sản ! chỉ xin được làm tên lính gát đất trời biển đảo không công cho quan thầy ăn ngon ngủ kỷ nHge mà tội cho con dân việt sao mà ngu quá thể như thế này TA THỨC THÌ CU BA NGỦ CU BA THỨC THÌ TA NGỦ mong được làm đầt tớ tay sai làm cẩu tài cho quan thầy đảng chủ ôi đớn hèn cho dân tộc việt để cái bọn cộng sản
………..nói nhiều them nhục tổ tong giống nòi trong thời buổi trắng đen thiện ác lẳn lộn bị bịt mắt bít tai bóp mõm ….cũng bỡi cái lủ cộng sản việt nam tớ ttay sai …Thực lực của Việt cộng nó tối còn hơn đêm 30, đen như mõm chó thế kia thì làm sao mà rinh tự do, rân chủ, nhơn quèn về cho 90 triệu đồng bào của mình đây ? Các cụ chỉ được cái bốc phét, dối trá láo khoét với nhau đã gần tám mươi năm nay dượi sự che chở đùm bọc của mẩu quốc QTCS đảng liên xô sương chưa đủ sao mà càng ngày "trình độ" tự sướng càng ở "mức độ" cao hơn ...đến giai đoạn.liên xô âm thầm vinh viễnchui tuột vào thùng phân của lịch sử nhân loại .thì chúng bị các nhà nước cộng sản anh em đem ra mổ xẻ và nhất là đồng chí tổng bí thư gocbachop đã vạch trần bộ mặt mo của chúng ra trước công lận thế giới thế mà chúng vẩn chưa chịu giác ngộ chúng đợiđến khi cả thế giới loài người tiến bộ đồng loạt lên tiếng đập vào mặt vả vào mồm cào cấu, cắn xé vạch mặt mốc của đám tàn dư cộng sản them một lần nửa thì mới đủ phê!!
Đăng nhận xét