Sức khỏe của tù nhân Nguyễn Hữu Cầu suy kiệt nghiêm trọng trong nhà tù.

DienDanCTM

Từ án tử hình giảm xuống tù chung thân, đến nay tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu hiện đã thọ án  được hơn 30 năm, cộng thêm hơn 5 năm bị cưỡng bức gọi là “cải tạo” trước đó là đã bị giam cầm 37 năm. Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là người tù hiện bị giam giữ lâu nhất trong hệ thống trại "tù cải tạo" ở Việt Nam, và có lẽ trên thế giới này, tù nhân Nguyễn Hữu Cầu cũng là người bị giam giữ lâu nhất. Là cựu sĩ quan QLVNCH, năm nay đã 66 tuổi, ông bị bắt năm 1975 sau khi miền Nam bị sụp đổ và bị giam gần 6 năm trong "trại tù cải tạo". Năm 1982 ông bị bắt lại vì làm thơ và làm nhạc tố cáo sự lạm quyền của quan chức cộng sản ở tỉnh Kiên giang. Ông bị kết án tử hình, nhưng sau được giảm  xuống án tù chung thân.

 Hiện ông đang bị giam tại  trại giam Xuân Lộc (Z30A - Xuân Lộc),  Đồng Nai.

Một trong 500 thư khiếu kiện yêu cầu cứu xét lại bản án
bất công của tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu 
Ông Nguyễn Hữu Cầu đã viết gần 500 lá đơn kêu oan, nhưng cho tới nay không đựợc cứu xét.

Vừa qua, sau khi có đơn khiếu nại của chị Nguyễn Anh Thư là con gái của ông Nguyễn Hữu Cầu khiếu nại xét lại vụ án, tòa án nhân dân tối cao CSVN có yêu cầu gia đình bổ túc bản án sơ thẩm và phúc thẩm của ông Cầu. Nhưng hồ sơ này ông  Cầu đang giữ trong nhà tù, và ban phụ trách trại giam không tạo điều kiện để giúp ông Cầu chuyển những bản sao 2 bản án này tới toà án tối cao.

Chỉ có cách duy nhất là thuê 1 luật sư để tiếp cận với ông Cầu trong tù, cũng như  giúp sao lục các giấy tờ tại toà án sơ thẩm Kiên Giang và toà án phúc thẩm tại Saigòn để xem xét lại vụ án của tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

Theo con gái của ông là cô Nguyễn Thị Anh Thư, bệnh tật của ông hiện nay đã tới thời nguy ngập nghiêm trọng trong  Trại tù Z30A ở Xuân Lộc tỉnh Đồng nai. Ông bị suy tim, máu nghẽn đường lên não, và hai mắt hầu như không còn nhìn thấy.

Sáng nay,  thứ Ba 26-3-2013, chị Nguyễn Anh  Thư đã tới gặp Ban giám đôc trại giam Z30A Xuân Lộc tỉnh  Đồng Nai để nộp dơn xin cho cha được ra trai để vào bệnh viện điều trị. Chị đã được gặp cha trong khoảng 30 phút. Chị Anh Thư cho biết ban giám trại đã tiếp nhân đơn để chuyển lên cấp trên  xem xét giải quyết, và hứa khi có kết qua sẽ báo cho gia đình.

Dưới đây là đoạn audio chị Nguyễn Anh Thư, con gái tù nhân Nguyễn Hừu Cầu kể lại tình trạng sức khoẻ của cha mình trong nhà tù hiện nay.
 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More