Thiên niên nhân loại thứ ba.
Đa nguyên đa đảng mới là thời trang.
Thế mà Lùn Đảng huênh hoang.
Tư duy như vậy hoang tàn kỷ cương.
Phê bình trấn giữ biên cương.
Làm sạch tham nhũng cho dân hùng
cường.
Phương Uyên gánh ách tù đày.
Sinh viên tuổi trẻ có hay con bài?
Rõ ràng cướp đất công khai.
Mà vu bảo vệ giết người oan sai.
Thực dân dù có trái sai.
Tương lai tuổi trẻ huy hoàng.
Văn minh sao mãi vẩn vơ ngỡ ngàng.
Thế rồi cứ mãi loay hoay.
Chỉ tiêu tiến bộ không quay đầu về.
Ở nơi dân chủ bình thường.
Đắc Kiên nhắn nhủ chân tình thân
thương .
Sao lại lây vạ Đảng Lùn
Khả năng dân Việt cùn đi mỗi ngày!
Cùn khu vực cùn bên ngoài.
Lấy chi thu nhập dân tình làm oai.
Thụt lùi thấy rõ trăm năm.
Nghĩ mà tủi hận, hờn căm cuộc đời.
Biển rừng máu đổ Cha ơi
Mà sao dân mãi tơi bời cần lao .
Chỉ vì ích kỷ quá cao.
Cũng mong tuổi trẻ góp vào một tay.
Danh thơm đất Việt thêm dày.
Bõ công tổ quốc những ngày cưu mang!
Dân đen yêu nước

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét