Lê Quốc Trinh
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Tôi chợt đọc được
một bài tường thuật buổi nói chuyện trên Trang Viet Studies của bốn nhà trí
thức hải ngoại: Dương Danh Huy, Phùng Liên Đoàn, Phạm Phan Long và Phạm Quang
Tuấn ngày 13-05-2013, tiếp tục bàn cãi về bức công hàm PV Đồng 1958 (http://www.viet-studies.info/kinhte/LongHuyTuanDoan_CongHamPhamVanDong.htm).
Cảm thấy có đôi
điều không ổn nên tôi mạn phép xin nêu ý kiến cùng với cộng đồng người Việt hải
ngoại.
Trước hết, tôi
không hổ thẹn tý nào khi mang danh là trí thức, bằng cấp kỹ sư Canada và lăn
lộn trong ngành công nghiệp nặng suốt hơn 40 năm, tự nhủ đủ lý thuyết và thực
hành, để hầu chuyện cùng với mọi người trên Mạng. Tuy nhiên càng đi sâu vào
tranh luận tự do trên Mạng tôi càng cảm thấy nhiều vị trí thức tên tuổi lẫy
lừng nhưng khi hành sự lại có vẻ mập mờ cố tình che giấu sự thật, chẳng khác gì
thủ đoạn "mập mờ đánh lận con đen" của tập đoàn lãnh đạo CS nơi quê
nhà. Tôi xin đơn cử bằng chứng:
1)- Các ông trí
thức hải ngoại kể trên bàn cãi hăng say xung quanh chủ đề "bức công hàm Phạm Văn Đồng 1958"
nhưng các ông có dám đăng tải văn kiện đó trên mặt báo để mọi người nắm vững
chủ đề các ông đang nói không ? Tuyệt nhiên không thấy mặt mũi bức công hàm đó
ra sao, tuy rằng chỉ cần mất vài giây vào Google truy tìm, copy & paste bản
văn kiện rất ư nhanh chóng và dễ dàng. Tại sao vậy ? Tôi dám nghi ngờ thiện chí
các ông muốn tìm biện pháp cứu gỡ một vấn đề nan giải cho đất nước.
2)- Đúng chính
xác là bức công hàm PVĐ 1958 không hề đề cập gì đến hai cụm từ Hoàng Sa-Trường
Sa, nhưng lại công khai chính thức tuyên bố ủng hộ "bản tuyên bố chủ quyền lãnh hải của TQ ngày 04/09/1958". Tại
sao các ông trí thức hải ngoại không cho đăng tải "bản tuyên bố nẩy lửa
của TQ" đó lên mặt báo cho mọi người được tường tận. Lại thêm một thủ đoạn
che đậy sự thật nữa.
3)- Tôi đã từng viết
một bài dài nói về "sự thật che giấu
sau bức công hàm PVĐ 1958" trên bốn Trang Mạng hải ngoại ngày 30/04/2013
(ĐanChimViet, DCVOnline, DanLamBao, DDChanTroiMoi), mọi người có thể vào đọc và
chiêm ngưỡng dung nhan hai bản văn kiện lịch sử khơi mào cuộc chiến tranh tương
tàn và dẫn dắt dân tộc VN vào con đường hầm CS đen tối không lối thoát.
Kết luận:
Dân chúng miền
Nam VN (VNCH) và toàn dân VN đã từng bị ăn bả tuyên truyền của tập đoàn lãnh
đạo CS từ hơn 60 năm qua, nói theo lời anh Nguyễn Ngọc Giao (báo Diễn Đàn
Paris) là "bị CS cho ăn cháo lú". Tuy nhiên từ khi mạng lưới Internet
xuất hiện, các Trang Mạng phát triển khắp bốn phương, trong và ngoài nước, cho
phép quần chúng đuợc tiếp cận sự thật của nhiều sự kiện từng bị che đậy trong
quá khứ thì người dân bắt đầu thức tỉnh. Họ có thể nào tin tưởng được những
hành vi "lập lờ, mập mờ" cố tình giấu diếm sự thật, nhất là từ giới
trí thức hải ngoại như bốn vị nhân sĩ kể trên ? Họ có còn muốn bị "ăn cháo
lú" nữa không ?
Tôi luôn tự hỏi
rằng các ông trí thức VK hải ngoại sống trong điều kiện ưu đãi của xã hội Âu
Mỹ, an toàn cá nhân bảo đảm, thừa hưởng nếp sống trung thực của thế giới tự do,
thế mà khi thảo luận về những vấn đề hệ trọng của lịch sử cận đại VN lại không
dám trình bày sự thật.
Đề nghị các ông
cho biết lý do.
Thành thật cám ơn
các ông rất nhiều.
Lê Quốc Trinh, Canada
(19/05/2013)
TB: Bài viết này
sẽ được gửi trực tiếp đến hai Trang Mạng Viet Studies và Diễn Đàn để xin hồi âm
của bốn vị nhân sĩ, sau nữa sẽ được đăng tải trên nhiều Trang Mạng khác cho mọi
người biết .

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét