Mạc Khải
MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM !
Công trường trước
Nhà Thờ Đức Bà ngập đầy ánh nắng của ngày hôm nay, 15/08/2013, và cũng ngập đầy
người ta đến từ bốn phương tám hướng, tụ tập về đây mừng ngày lễ lớn : Lể Đức Mẹ
Hồn Xác Lên Trời. Nhà Thờ Đức Bà Paris "Notre-Dame de Paris". Một địa
danh đã đi sâu vào nền văn hóa của Pháp qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật,
tranh vẽ, hình ảnh và lịch sử. Với 850 năm đứng sừng sững giữa "thủ đô ánh
sáng" của thế giới, từng phiến đá của của ngôi thánh đường này đã chứng kiến
sự qua lại của bao con người, giầu sang cũng như nghèo hèn, những biến cố lịch
sử, an bình cũng như hỗn loạn… 850 năm đứng sững ở đây, không nguy nga như lầu
vàng gác tía của các cung điện đế vương một thời nào ở nơi đây, hay đồ sộ, hoành
tráng như để tượng trưng cho uy quyền đè bẹp người dân… Nhưng Nhà Thờ Đức Bà
Paris hiền hòa như Một Người Mẹ đứng bên dòng sông Seine lờ lững, âu yếm nhìn
xuống đàn con tứ xứ về đây.
Có những buổi bình minh, Mẹ hứng từng giọt nắng đầu tiên để đổ xuống cho thành phố còn đang ngái ngủ. Rồi có những hoàng hôn, bóng Mẹ trải dài trên sông nước trong lúc đường phố đã lên đèn…
Có những buổi bình minh, Mẹ hứng từng giọt nắng đầu tiên để đổ xuống cho thành phố còn đang ngái ngủ. Rồi có những hoàng hôn, bóng Mẹ trải dài trên sông nước trong lúc đường phố đã lên đèn…

Đã từ rất lâu, tuân
thủ chiếu chỉ của vua Louis XIII năm 1638, tổng giáo phận Paris và Thánh Đường Đức
Bà Paris tổ chức long trọng dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, trong đó có cuộc rước
kiệu trên sông đêm hôm trước và trên đường phố Paris ngày hôm sau. Hàng chục ngàn
người bao gồm, không những người dân Paris và nước Pháp mà còn rất đông khách hành
hương và du khách trên toàn thế giới về đây tham dự. Và dĩ nhiên là có những người
Việt Nam.
Kể từ khi những người
trẻ ở khắp nơi trong nước, bị hành hung, bắt bớ và vu khống những tội danh họ
không hề phạm, chỉ vì họ có niềm tin vào sự thật, công lý và sự sống…, Kể tử
khi những người trẻ ở khắp nơi trong nước, bị bỏ tù vì những tòa án giàn dựng bẩn
thỉu để đàn áp lòng yêu nước của họ…, Những người trẻ Việt Nam ở đây đã hiệp thông
với các bạn trẻ bị nạn trong nước bằng những cuộc xuống đường, đốt nến cầu nguyện,
những buổi hành hương thánh địa, và tham dự các sinh hoạt cầu nguyện như cuộc rước
kiệu Đức Mẹ ngày hôm nay. Hành động cao đẹp của các bạn trẻ đã động viện được các
bậc phụ huynh và ngày hôm nay, trên dưới một trăm người, già trẻ, lớn bé đã có
mặt tại đây, trong cuộc rước kiệu này, để hiệp thông cầu nguyện cho các tù nhân
lương tâm trên đất nước Việt Nam chúng ta.
Những tấm hình của
các thanh niên Công Giáo và Tin Lành đang bị tù đầy oan khuất, hình ảnh của hai
bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha sẽ bị lôi ra tòa xét xử một lần nữa vào ngày
mai… đã được các bạn trẻ Paris dơ cao trên đầu để mọi người đều thấy và xin mọi
người cầu nguyện. Có người nhắc, "phần lớn các anh chị em thanh niên bị tù
là giáo dân Nghệ An". Lại có người nói thêm : "Hôm nay là ngày lễ bổn
mạng của giáo phận Vinh, Lễ Đức Mẹ Lên Trời"… Rồi cũng có người nói :
"Tuy không phải là người theo đạo chúa Kitô, nhưng cũng là người Việt nên
tôi đã đến cùng các anh chị em Thiên Chúa giáo để cầu xin Ơn Trên phù hộ cho
tất cả những người đân Việt đang bị việt cộng cầm tù tại quê nhà!". Thật là
quá đẹp !
Đúng 4 giờ 30 chiều,
giàn chuông lớn Nhà Thờ Đức Bà Paris với cả tiếng của đại hồng chung Emmanuel,
quả chuông được đúc xong năm 1686, nặng 12,8 tấn, quả chuông duy nhất của thánh
đường này còn lại sau cuôc cách mạng Pháp 1789, các quả chuông trước đã bị những
kẻ gọi là cách mạng phá hủy. Không gian tràn ngập tiếng đồng âm vang, xen lẫn
tiếng nhạc của đại phong cầm lịch sử của nhà thờ, khiến lòng người lâng lâng ngây
ngất. Phải chi tiếng chuông, tiếng nhạc này vọng được đến chốn lao tù tăm tối ở
quê hương mình ! Hình ảnh trên màn truyền hình khổng lồ bên cổng nhà thờ cho thấy,
Đức Hồng Y Vingt-Trois, tổng giám mục Paris đã bắt đầu cuộc rước. Những tấm phướn
của các hội đoàn Đức Mẹ đã tiếp theo Thánh Giá đi đầu ra khỏi nhà thờ. Rồi đến
kiệu Đức Mẹ bồng Con bằng bạc do 6 người khiêng bước ra.
Bức tượng này được
đúc bằng bạc ròng cao trên 1 thước, một tác phẩm của nhà kim hoàn Jean-Baptiste Gaspard Odiot, đã được vua Charles X tặng Thánh
Đường Đức Bà Paris ngày 15 tháng 8 năm 1826. Tượng Mẹ được trang hoàng bằng hoa
lan trắng, uy nghi nhưng hiền dịu tiến ra giữa tiếng vỗ tay của trên 10 ngàn giáo
dân.
Sau tượng Mẹ là Đức
Hồng Y Chủ Lễ và các Đức Giám Mục phụ ta, rồi đến các linh mục, phó tế và một số
tu sĩ nam nữ. Tiếp đến là chiếc xe tiếp vận truyền thanh. Phái đoàn Việt Nam,
trên dưới 100 người, dẫn đầu là cây Thánh Giá gỗ và cặp cờ lang nối gót tiếp theo.
Suốt dọc đường, những bài hát ca tụng Đức Maria vang lên cùng với những kinh
nguyện bằng tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác nữa. Đoàn rước kiệu đã ngừng ở
nhiều chặng. Ở chặng đầu, đối diện với Tòa Thị Sảnh Paris, cộng đoàn đã cầu
nguyện cho những người cầm quyền được sự soi sáng, thi hành đúng nhiệm vụ nhân
bản của mình, thực hiện tự do, công bằng và dân chủ cho mọi người. Ở chặng thứ
nhì trước Tòa Án và sở công an thành phố Paris, cộng đoàn đã cầu nguyện cho tất
cả các tù nhân, nhất là những tù nhân lương tâm ở khắp nơi trên thế giới. Cộng đoàn
Việt Nam, ai nấy đều cảm động, hướng lòng về quê hương, tới những anh chị em
thanh niên Công Giáo và những người tù lương tâm đang bị chế độ độc tài cưỡng bức…
Đúng là sự hiệp thông cao độ. Và dù Công Giáo hay không Công Giáo, ai nấy nều cất
tiếng ca vang "Ave ! Ave ! Ave Maria…". Mỗi chặng trong cả 7 chặng đều
có lúc qua lời cầu nguyện vị chủ lễ, chúng ta đều cảm thấy ứng vào các anh chị
em tù nhân lương tâm của chúng ta.
Đoàn rước kéo dài
nhiều cây số, cuộc rước kéo dài 2 tiếng đồng hồ, hơn 5 cây số đường phố Paris
tràn đầy tiếng kinh cầu. Cuộc rước kiệu đã kết thúc ngay trên công trường Nhà
Thờ Đức Bà với chặng chiêm nghiệm thứ bảy của Kinh Mân Côi. Sau đó, giáo dân đã
vào trong nhà thờ dự Thánh Lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Mông Triệu Thăng Thiên.
Hơn 8 giờ rưỡi tối
mà trờ Paris còn nắng. Mọi người ra về, lòng không quên rằng ngày mai sẽ có 3
người sẽ bị ra tòa lần nữa. Cầu xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn giải cứu xuống cho
họ. Amen.









RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét