Chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Con số mà Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình công bố đã gây phản ứng trái chiều trong dư luận.
Những con số đó không phải do
ông Bộ trưởng lấy trong túi áo ra, mà được tổng hợp từ báo cáo của các địa
phương. Cho dù là như vậy, thì với tư cách là một bộ trưởng, có lẽ ông Bình
cũng nên xem xét, cân nhắc trước khi công bố trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cái lối làm đẹp sổ sách, yêu
thành tích, chuộng hư danh chưa được rũ sạch trong suy nghĩ của nhiều người.
Chất lượng của cán bộ công chức sờ sờ trước mặt dân, yếu kém đến khó tả, thế mà
trong các báo cáo gửi tới Bộ trưởng dám nói rằng chỉ 1% không hoàn thành nhiệm
vụ. 1%
không hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là 99% hoàn thành nhiệm vụ. Có nghĩa là tốt gần hết, giỏi gần hết, xuất sắc gần toàn diện.
không hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là 99% hoàn thành nhiệm vụ. Có nghĩa là tốt gần hết, giỏi gần hết, xuất sắc gần toàn diện.
Nhưng xin thưa với quý vị! Hoàn
thành nhiệm vụ hay không không phải do quý vị tự báo cáo, mà chính sự thẩm định
của dân chúng.
Một hệ thống hành chính cải
cách bao nhiêu năm vẫn chưa thông suốt, người dân còn bị “hành” ở các cửa công
mà hoàn thành nhiệm vụ sao? Rừng bị phá hoại gần như hết sạch mà hoàn thành
nhiệm vụ sao?...
Đọc thông tin này, nhiều bạn
đọc đã tỏ ra bức xúc.
Bạn Trần Minh Vững địa
chỉ tranlapvi68@yahoo.com.vn
viết: “Đọc báo cáo của Bộ trưởng có khoảng 1% công chức yếu kém thì quả là quá
xa thực tế. Ở quận tôi chỉ việc soạn thảo cái văn bản cho một hợp đồng kinh tế
đơn thuần mà nhân viên quản lý Nhà nước cấp sở, trung tâm làm lại 5 lần mới
được tàm tạm cho qua.Thật chán cho chất lượng chuyên môn và họ chỉ làm vướng sự
phát triển của đất nước”.
Bạn Trí Thức địa chỉ thucatk@gmail.com thì ngạc nhiên: “Ối trời
ơi, có tới cán bộ 99% làm việc tốt sao dân vẫn kêu. Mà công chức làm việc 99%
tốt thì nhất thế giới rồi sao đất nước vẫn nghèo nhỉ?”
Những vụ việc mới toanh vừa xảy ra thôi, ví như chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa, cháy Trung tâm Thương mại ở Hải Dương, tiêm vắc xin làm 3 trẻ em tử vong ở Quảng Trị, đó là hoàn thành nhiệm vụ hay sao?
Dân chúng không chỉ bức xúc
vì cái chưa làm được, mà còn vì chưa làm được lại tự cho là làm được.
Hãy thôi đi những báo cáo sai
sự thật và cần đối diện với sự thật. Dân chúng hôm nay có quá nhiều công cụ để
tiếp nhận thông tin và tiếp cận với sự thật Cái lối nói lấy được, nói bất chấp
sự thật không còn đất sống, không lừa được ai trong thời đại công nghệ và
“phẳng” về thông tin này.
Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ công
bố 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ, còn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại nói
30% cán bộ công chức “sáng vác ô đi tối vác về”. Vậy thì dân tin ai đây, thưa
bộ trưởng?
Dân đã quá sợ những con số
“đẹp” trong báo cáo. Xin đừng thêm một sự giả dối trong bất cứ báo cáo nào nữa.
Tác giả gửi Quê choa

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Đừng nghe những gì các quan chức nói, mà hãy nhìn những gì các quan chức làm. KKKKKKKKKKK.
Đăng nhận xét