11/9/13

Giỗ Đầu Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện


                          THÔNG BÁO
        Về Tuần Lễ Tưởng Niệm Nhân Giỗ Đầu 
                Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Để tưởng nhớ cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, một nhà thơ lớn và cũng là người đã hy sinh trọn đời cho lý tường tự do, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Ban Tù Ca Xuân điềm cùng đứng ra tổ chức một Tuần Lễ Tưởng Niệm nhân Húy Nhật đầu tiên của ông kể từ Thứ Bảy, ngày 21 đến Thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2013.
Sau đây là đại cương những sinh hoạt được dự trù trong dịp này.

Thứ nhất, một buổi Hành Hương thăm viếng và cầu nguyện tại nơi an vị Tro Cốt cố Thi Sĩ trong Vườn Tưởng Niêm thuộc Thánh Đường Đấng Cứu Thế (Christ Cathedral). Danh xưng cũ là Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral, người Việt quen gọi là Nhà Thờ Kiếng) tọa lạc tại địa chỉ 13280 Chapman Ave.; Garden Grove, CA 92840. Buổi Hành Hương sẽ khai diễn từ 10 đến 11 giờ sáng Thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013 với
sự tham dự của quý chức sắc đại diện các tôn giáo và quý đồng hương.
Các ngày kế tiếp trong tuần sẽ có những chương trình hội luận và phỏng vấn để làm sống lại những di sản tinh thần cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện trên các cơ quan Truyền thông như báo chí, các đài Phát Thanh, Phát Hình trong Cộng đồng (Cụ thể là các đài SBTN, Hồn Việt, VHN, VNATV 57.3, Little Sàigòn Radio, Radio Bolsa v.v…

Thứ hai, buổi Tưởng Niệm chính thức sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 28-9-2013 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange, địa chỉ 1538 N Century Blvd, Santa Ana CA, 92703
Mở đầu buổi Tưởng Niệm là Thánh Lễ đồng tế cầu cho Linh-hồn cố Thi Sĩ Tomas More Nguyễn Chí Thiện tại Đền Thánh Tử Đạo bắt đầu đúng 9 giờ sáng, do Đức Cha Mai Thanh Lương, Phụ tá Giám mục Giáo phận Orange chủ sự và quý Linh mục Nguyễn Đức Minh, Vũ Hân đồng tế. Linh mục Nguyễn thái, Giám Đốc TTCGVN thuyết giảng.
Tiếp theo là buổi Hội Thảo về con người, cuộc đời và di sản của cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện khai diễn tại Hội Trường Trung Tâm từ 10 giờ 15 đến 12 giờ 30. Thuyết Trình Đoàn gồm quý giáo sư Bùi Hạnh Nghi (Đức quốc) Nguyễn Ngọc Bích (Washington DC) và Trần Huy Bích (Nam California).

Cũng trong dịp Tưởng Niệm này tủ sách Tiếng Quê Hương sẽ phát hành tác phầm “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng”, tập biên khảo mới nhất của nhà văn Trần Phong Vũ.

Trân trọng kính mời quý đồng hương tới tham dự đông đảo để tỏ lòng biết ơn một nhà thơ, một chiến sĩ quốc gia đã trải qua 27 năm trong nhà tù cộng sản chỉ vì đã kiên trì dùng thơ văn chống lại chính sách tham tàn, bạo ngược của chế độ Hà Nội.

Trân trọng Thông báo.

Đại diện Ban Tổ Chức
Trưởng Ban

BS. Trần Văn Cảo
(714) 716-6241

                                                    Xuan Mai Dang
Viết để tưởng nhớ Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện nhân Lễ Giỗ Đầu cùa Ông.


TƯỞNG NHỚ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Tôi ngồi đọc Bản Chúc Thư*
Lời thơ bi tráng viết từ con tim
Người tù nơi chốn sà lim
Biến thành tên lửa bắn lên ngục tù

Tám mươi năm Thiên Đường Mù**
Ngoại lai chủ thuyết kẻ thù thế gian
Hồ Ly chồn cáo bạo tàn
Chủ Nghĩa Cộng Sản dã man tù đày

Mác-Lê liềm búa ra tay
Cội nguồn dân tộc lấp đầy máu xương
Chí Nhân làm kẻ lót đường
Cho phường nghịch tặc bán buôn xác người

Nhân Văn Giai Phẩm một thời
Tinh hoa đất nước Con Người Việt Nam
Quyền hành bóp nghẹt dân oan
Cải Cách Ruộng Đất nát tan ruộng đồng

Lãnh đạo đi cướp của công
Giết người vô tội núi sông đầy mồ
Hồ tinh chồn cáo Cộng nô
Như loài quỉ đỏ đội mồ yêu tinh

Sống đời lấy nhục làm vinh
Voi dày ngựa xéo đoạn tình cha ông
Hổ danh nòi giốngTiên Rồng
Cha mẹ đấu tố chiến công giết người

Luân thường đạo lý đổi ngôi
Người thành súc vật, máu tươi phun trào
Anh em kết nghĩa đồng bào
Bằng đêm báng súng ngày vào nghĩa trang

Trị dân bằng ách bạo tàn
Gươm dao giáo mác trăm ngàn lưỡi lê
Trồng người theo gót Mác Lê
Giết dân hại nước chết về chầu Mao

Đất dâng thái thú cường hào
Kẻ thù vái lạy đồng bào giết oan
Tinh hoa nhuệ khí suy tàn
Nỗi đau thống khổ oán than tới trời

Triệu người máu đổ đầu rơi
Bắc Nam đôi ngả tình người phân ly
Anh em cốt nhục tương nghì
Hận thù chồng chất sinh ly não lòng

Nỗi đau thống khổ tận cùng
Ai gieo giông tố bão bùng lầm than
Tám mươi năm  ách bạo tàn
Hỏa Lò là chốn gan vàng sắt son?

Ngồi buồn nghĩ chuyện nước non
Những ngưởi trải tấm lòng son cho đời
Chết cho tổ quốc giống nòi
Xác thân đày đoạ bởi loài súc sanh

Còn phường bất nghĩa bất nhân
Sâu dân mọt nước bán mình nuôi trôn
Đại đồng chủ nghĩa lái buôn
Cùng nòi hoạn lợn bán non nước này

Nhục đâu cái nhục chua cay
Bán dân bán nước hèn này sao đang?
Bạo dâm, bạo cướp, bạo tàn
Luật chơi nhân quả thế gian chẳng chừa

Học bài SỐNG CHẾT *** hay chưa?
Làm thân trâu ngựa sống thừa hổ ngươi
Sống cho ra được giống Người!!!!!
Hỡi loài quỉ đỏ còn ngồi nhe răng.
Chết vào địa ngục tối tăm!

Xuân Mai

* Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam:  Tên quyển Tập Thơ của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện
** Thiên Đường Mù : Tên tác phẩm của Nhà Văn Dương Thu Hương
*** SỐNG CHẾT: Tên Hai Bài Thơ của Nhà Cách Mạng Phan Bội Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét