Anthony Thiên Ân
TNCG - Nghệ An
Hơn 7000 Anh Chị
Em Thuộc Giáo Hạt Nhân Hòa Hành Hương Về Linh Địa Trại Gáo Trong Tinh Thần Hiệp
Thông, Chia Sớt
Tiếp nối sự hiệp thông, thăm viếng, cầu nguyện
của gần 200 linh mục trong toàn giáo phận (gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình) tại Linh Địa Trại Gáo ngày 16/9/2013. Hôm nay, 17-9-2013, giáo hạt Nhân Hòa (gồm 7
giáo xứ) đã hành hương về Linh Địa Trại Gáo để thăm viếng và hiệp dâng Thánh lễ
cầu nguyện cho công lý, hòa bình. Đặc biệt là cầu nguyện cho các nạn nhân và
giáo xứ Mỹ Yên đã và đang phải gánh chịu nỗi đau trước sự đàn áp dã man của nhà
cầm quyền.
Như cảm thông được nỗi đau mà anh chị em giáo xứ Mỹ Yên đang phải
gánh chịu, sáng nay trời đã trút cơn mưa tầm tã hòa cùng hơn 7000 anh chị em
trong toàn giáo hạt Nhân Hòa để đem yêu thương và sớt chia đến với anh chị em
đang bị bách hại.
Trên đường đến Linh Địa Trại Gáo, gần 1000 anh chị em giáo xứ La
Nham đã ghé thăm các gia đình nạn nhân và cầu nguyện tại bàn thờ gia đình anh
Nguyễn Văn Văn, nơi mà các ảnh tượng đã bị phía chính quyền đập phá.
9h, Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của linh mục Phêrô Trần
Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa đồng thời là chủ tịch Hội Đồng linh mục Giáo phận
Vinh.
Mở đầu Thánh lễ, cha chia sẻ: Nghi Lộc là nơi đặt Trung tâm của
giáo phận. Vì thế, ma quỉ luôn tìm cách để phá hoại. Chỉ trong vòng một thời
gian ngắn mà kẻ dữ đã gây ra bao đau thương trên anh chị em của chúng ta.
Từ địa đầu giáo phận là Tam Tòa cho đến tận ranh giới giáp Lào là Con Cuông và
nay là Mỹ Yên.
Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi thể hiện tinh thần của Tin
Mừng và sốt sắng cầu nguyện cho Giáo hội cũng như cho Đất nước Việt Nam, cách
riêng cho các nạn nhân trong vụ đàn áp ngày 4/9/2013 sớm bình phục vết thương
thể xác và vết thương tâm hồn. Cầu nguyện để nhà cầm quyền biết lấy văn hóa dân
tộc làm định hướng xây dựng và phát triển đất nước, biết đặt lợi ích dân tộc,
lợi ích người dân lên trên hết. Có như thế, đất nước và dân tộc mới tiến bộ,
phát triển toàn diện và đầy tính nhân văn.
Tiếp theo Thánh lễ là giờ chầu Thánh Thể và thắp nến cầu nguyện.
Trước khi kết thúc cuộc hành hương, linh mục phụ trách di dân giáo
phận Gioan
B. Phạm Quang Long đã
khái quát lại toàn bộ sự việc để dẫn đến vụ đàn áp đẫm máu ngày 4/9/2013 vừa
qua cũng như trình bày cho mọi người biết quan điểm của Tòa giám mục, các linh
mục toàn giáo phận trong cuộc họp ngày hôm qua trước đau thương mà anh chị em
tại Mỹ Yên đang phải gánh chịu và nội dung, lập trường của giáo phận phản hồi
công văn số 139/UBND-NC
ngày 08/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.
Sau đây là một số hình ảnh cuộc hành hương của giáo hạt Nhân Hòa:
Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhân dẫn đầu đoàn giáo xứ La Nham
















RSS Feed
Facebook
Twitter
6 comments:
Xin chào cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ và kiều bào ta ở hải ngoại !!
Tôi tên Thanh Tuyển ,tôi ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa ,Tỉnh Khánh
Hòa .Hôm nay tôi viết lá thư này với tất cả tâm sự tình cảm của tôi
gửi tới tổ chức và kiều bào với lời khẩn cầu sự giúp đõ về mặt tài
chính .Tôi xin kêu gọi kiều bào ta ở hải ngoại có tấm lòng nhân
hậu,yêu thương người nghèo khổ hãy chung tay góp sức giúp đỡ cho gia
đình tôi vượt qua được hoàn cảnh
nghèo khổ,khó khăn, éo le này .Ba tôi trước năm 1975 có đi lính cho
chính phủ Việt nam cộng hòa ,sau nam 1975 đất nước giải phóng ba tôi
trở vế quê nhà và cùng gia đình làm ruộng cho tới
bây giờ .Cuộc sống gia đình tôi chủ yếu là làm nông nghiệp và chăn
nuôi thêm gà vịt nên rất vất vả và bấp bênh .Hiện tại ba tôi đang mang
trong người 1 căn bệnh ung thư gan quái ác,bản thân mẹ tôi cũng mang
căn bệnh suy thận,hàng tháng phải đi viện để chạy thận, kinh tế gia
đình tôi kiệt quệ,khốn đốn .Mọi tài sản trong gia đình phải bán hết để
có tiền chửa bệnh cho ba mẹ tôi ,họ hàng người thân đều nghèo khổ,gặp khó
khăn nên cũng không thể giúp đỡ được nhiều cho gia đình tôi .Dù gia
đình tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bất lực và tuyệt vọng vì kinh
tế đã cạn kiệt,
không thể thoát ra cảnh nghèo khổ .Vì thế hôm nay tôi ngồi viết lá thư
này gửi tới tổ chức tha thiết cầu xin sự giúp đõ của tổ chức và đồng
bào ta ở hải ngoại ,xin hãy giúp đỡ cho gia đình tôi khoảng 3 ngàn đô
(tương đương khoảng 60 triệu vnd),để tôi có tiền tiếp
tục chạy chữa bệnh tật, thuốc men cho ba mẹ tôi được hết bệnh .Xin tổ
chức và kiều bào hãy cứu giúp lấy ba mẹ tôi. Mọi sự
nguyên góp,giúp đỡ cho gia đình tôi xin tổ chức và đồng bào ở hải
ngoại liên lạc cho tôi theo địa chỉ sau :
Tô Thanh Tuyển
Tổ 12 Thôn Xuân Hòa 1 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
Hoặc tài khoảng paypal : thanhtuyen5389@gmail.com
Số đt liên hệ : 0906976620
Gia đình tôi không biết nói gì hơn ,ngoài gửi lời cảm ơn chân thành
tới tổ chức và đồng bào ở hải ngoại rất nhiều !! Mong sớm nhận được
hồi âm từ quí vị !
Tô Thanh Tuyển
Bạn "Ẩn danh" hay bạn Tô T Tuyển?
Bạn đăng lá thư naỳ vào bài viết naỳ e rằng không hợp nơi hợp chố rồi, bạn lại đăng với tên la "ẩn Danh" và cuối thư lại ký tên T TTuyển? "ẩn danh" là TTT? hay"ÂD" đăng dùm TTT?
Ai có lòng trắc ẩn vì lá thư naỳ cũng phải ít nhiều thắc mắc đó bạn.
Đã 38 năm qua từ sau ngày miền Nam VN bị cưỡng chiếm vào tay cs, người Việt hải ngoại nhận hàng trăm, hàng ngàn lá thư như cuả bạn. Và cũng có không biết bao nhiêu hội đoàn từ thiện về nước giúp đỡ đủ mọi thanh phần bất hạnh, nhưng đến ngay hôm nay, con số ngừơi bất hạnh có thuyên giảm hay ngày một tăng thêm với muôn vàn vấn đề khác nhau? Vì sao va vì ai?
Nếu bạn lên được trang mạng nàythì tôi đoán bạn cũng có thể liên lạc với các hội đoàn từ thiện có cả website để gởi thư này, hy vọng họ sẽ đáp ứng được ít nhiều cho bạn.
Chúc bạn nhiều may mắn.
Tôi cũng rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn Tô Thanh Tuyển nhưng diễn đàn này không nên là chỗ cho việc quyên góp đâu.
Chào bạn Hương Trần !
Cảm ơn bạn đã cho mình những lời góp ý chân thành.Mình không biết ở hải ngoại có bao nhiêu tổ chức chống lại chế độ cộng sản,mình chỉ biết ba và mình thường hay đón nghe đài phát thanh Chân Trời Mới vào mỗi buổi tối,trong lúc đường cùng quá mình chợt nghĩ đến đài phát thanh CTM ,mình không suy nghĩ gì nhiều hơn là lên mạng tìm kiếm trang web của đài,gửi tới đài bức thư xin kêu gọi kiều bào ta đang định cư,sinh sống và làm việc ở hải ngoại có tấm lòng nhân hậu giúp dỡ cho gia đình mình vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này thôi,chứ mình không nghĩ gì sâu xa hơn,phận làm con làm sao mình có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn ba mẹ mình bệnh nằm 1 chỗ mà chờ chết được,còn nước còn tát,chính vì vậy mà mình phải tìm mọi cách,tìm mọi sự giúp đỡ từ mọi người để có tiền tiếp tục chạy chữa thuốc men cho ba mẹ mình,mình sẵn sàng làm mọi việc,đánh đổi tất cả để có thể cứu ba mẹ mình,mong mọi người thấu hiểu và cảm thông cho gia đình mình .Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe!Nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho!
Tô Thanh Tuyển
Xin lỗi bạn Hương Trần và bạn Phạm Long,mình không còn cách nào khác hơn,mong 2 bạn thông cảm va hiểu cho mình ! Mình không biết phải liên lạc với hội đoàn từ thiện như thế nào.Bạn Hương Trần biết thì chỉ cho mình với.Xin cảm ơn bạn.
"xin hãy giúp đỡ cho gia đình tôi khoảng 3 ngàn đô
(tương đương khoảng 60 triệu vnd),để tôi có tiền tiếp
tục chạy chữa bệnh tật, thuốc men cho ba mẹ tôi được hết bệnh"
Tai sao khi xin giup do lai dua ra con so $3000 do? Khi con nguoi den buoc duong cung thi xin moi nguoi voi tam long hao tam thoi
Đăng nhận xét