Tai nạn đáng tiếc xẩy ra vào
ngày Chủ Nhật 13/10 vừa qua trên một cây cầu dẫn tới một ngôi đền ở Quận Datia
thuộc bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ. Cho tới giờ này người ta cũng chưa
biết đích xác nguyên do xẩy ra vụ giẫm đạp. Được biết là vào thời điểm xẩy ra
tai nạn thì có khoảng 500.000 người có mặt trong ngôi đền nói trên, và trên chiếc
cầu dài 500 mét băng qua sông có khoảng 20.000 người chen chúc nhau. Theo một
phụ nữ nhân chứng thuật lại “chúng tôi đang trên đường đến
dự lễ hội, thế rồi bỗng nhiên, ai đó hét lớn rằng chiếc cầu sắp sập, hãy chạy,
chạy, chạy đi!” và vì vậy người ta bỏ chạy tán loạn và xẩy ra vụ giẫm đạp khiến
cho 110 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, và nhiều người bị
thương.
Được biết
là vào năm 2006, một tai nạn tương tự đã xẩy ra cũng ở chính địa điểm này khiến
hơn 50 người thiệt mạng./.

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Lại một bài học về tin đồn.
Tôi mới nghe đồn "báo đài Trung Quốc sẽ dùng hình ảnh bà con đứng dọc đường xe tang tướng Giáp thành nhân dân Việt Nam hồ hởi đón mừng Thủ Tướng Lý Khắc Cường." Và đó là lý do mà Bộ Ngoại Giao VN bắt phải xóa ngay các chứng tích đám tang.
Ai không tin cứ tìm báo Trung Quốc mà đọc.
Đăng nhận xét