TNLT Nguyễn Xuân Nghĩa: Thơ gửi Nga

DienDanCTM

TNLT Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
Bài thơ dưới đây của Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một tù nhân lương tâm, vừa gởi ra từ nhà tù ở Quảng Nam.

Ông bị bắt ngày 10/9/2008 cùng với 6 nhà yêu nước khác khi treo băng rôn trên cầu vượt Lạch Trai (Hải Phòng) và Lai Cách (Hải Dương), với nội dung kêu gọi bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam. Nhà cầm quyền đã áp đặt bản án 6 năm tù giam cho ông từ đó đến nay. Theo bản án, ông sẽ mãn hạn tù vào ngày 11/9/2014 tới đây..


*
 Cầu nguyện
                                                        Gửi Nga
Trong tỷ nhân tỷ nhân tỷ mũ “n” hạt bụi.
Sắp đặt hay ngẫu nhiên mà có đôi ta.
Hai khẩu Tạo – Hóa nào không điểm hoa cùng một lúc.
Mà ta bay song song gần bốn chục năm rồi.

Ta song song qua những bão giông thách đố độ nóng ran
                                                                           viên ngực
Qua gịot nước mắt cay xè người này tuởng làm nguôi lạnh
                                                                           người kia.
Qua điểm ngỡ rẽ ngang – nếu không cùng bay tiếp

Ta bay song song qua ba năm dằng dặc thiếu nhau lần
                                                                            thứ nhất
Rồi rẽ qua sáu năm tù ngục lần này…
Qua tiếng thì thầm “Lâu lắm, đừng chờ” mà ta bỏ lại.
…để tìm hạnh phúc

Hạnh phúc…
Điểm dừng nơi đâu?
                                 Xin cho cùng em rơi một lúc!
Nếu có kiếp sau…
                                 Xin cho cùng em bay tiếp!
                                                                           
TNLT, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Đêm 29. Trước giao thừa 2014.
Trại giam An Điềm- Quảng Nam

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More