DienDanCTM -
3/8/2014
Tính đến ngày hôm nay, 3/8/2014, thì xác chiếc máy bay MH17, bị bắn hạ vào ngày 17/7/2014, và xác của những nạn nhân chưa được thu hồi vẫn còn vương vãi đâu đó trên mảnh đất phiến quân Ukraine ly khai thân Nga kiểm soát cũng đã được 17 ngày. Nghĩ sâu và thực tế hơn một chút người ta không khỏi đau lòng, và nổi giận khi nghĩ đến những nỗi sầu khổ của những người thân nhân đang khắc khoải chờ đợi một cách tuyệt vọng được nhận lại thi thể của những người họ thương yêu, và trong tình trạng như thế nào!
Sau quá nhiều ngày chờ đợi, mặc dù trước đó tưởng đã đạt được sự đồng thuận, một nhóm 70 chuyên gia điều tra viên Hà Lan và Úc cuối cùng đã được tiến vào hiện trường. Tin cho biết là họ đã tìm được thêm nhiều thi thể nạn nhân cùng những vật dụng tùy thân trong một diện tích rộng 20 cây số vuông.
Những chuyên viên điều tra nói trên đang phải làm việc trong
điều kiện không được an toàn.
Cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân kéo dài đã 3 tháng nay vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt. Phó trưởng toán quan sát viên là ông Alexander Hug cho biết là đã có những viên đạn pháo rơi xuống chỉ cách nơi họ làm việc khoảng 2 cây số buộc họ phải ngưng làm việc tại nơi đó.
Cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân kéo dài đã 3 tháng nay vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt. Phó trưởng toán quan sát viên là ông Alexander Hug cho biết là đã có những viên đạn pháo rơi xuống chỉ cách nơi họ làm việc khoảng 2 cây số buộc họ phải ngưng làm việc tại nơi đó.
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết Ông đã gọi điện thoại
cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin để nói rằng Ông vẫn tiếp tục quan tâm về sự hỗ
trợ quân sự của Nga dành cho phiến quân Ukraine. Mặc dầu bất đồng quan điểm, cả
2 vị tổng thống đồng ý tiếp tục giữ liên lạc./.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét