Nếu Dân Tôi Có Quyền Đề Cử ... Ông Vi Đức Hồi

Nguyễn Thị Hường

Ông Vi Đức Hồi
Đáp lời mời gọi của Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới, http://diendanctm.blogspot.com/2011/05/neu-dan-toi-co-quyen-e-cu.html, Cô Nguyễn Thị Hường đã đề cử Ông Vi Đức Hồi làm đại biểu nhân dân với những lý do sau đây:
 
Tôi là Nguyễn Thị Hường đang ở quận Gò Vấp, TP/HCM. Là một người dân thấp cổ bé miệng, ít học nhưng tôi thấy ai thực lòng yêu nước thì tôi bầu cho người đó. Kỳ bầu cử đại biểu quốc hội lần này tôi chưa thấy ai có thành tích coi được trong danh sách của Nhà Nước đề cử.


Nếu tôi được đề cử, tôi sẽ đề cử ông Vi Đức Hồi vì tôi thấy ổng là người rất xứng đáng. Ổng ngày xưa từng là một đảng viên trung kiên đã làm đến chức giám đốc trường đảng, thường trực huyện ủy, chức vụ bự lắm chứ đâu phải chuyện chơi. Nhưng khi ông ấy thấy đảng sai lầm là ông ấy nói ngay. Đang có chức có quyền có lợi mà ông ấy sẵn sàng bỏ đảng, sẵn sàng chấp nhận tù đày thì con người này mới là người yêu nước hết lòng.

Tôi tin là nếu ông Vi Đức Hồi làm Đại Biểu Quốc Hội ông ấy sẽ vì nguyện vọng của người dân, của đất nước mà lên tiếng không ngậm miệng ăn tiền, gật gù đồng ý như đa số các vị đại biểu trước giờ. Đã không đi bầu thì thôi, đi bầu phải bầu cho người có lòng có tâm với đất nước. Mà sao Nhà Nước mình cứ hay gây khó cho những người yêu nước thương dân không à! Thiệt tình là buồn!

3 comments:

Cựu đảng viên Vi Đức Hồi là một trong nhiều người xứng đáng là đại biểu trong một Quốc Hội Lập Hiến dân chủ, đa đảng trong tương lai!

Hình như nhà dân chủ Vi Đức Hồi này đang ngồi tù phải không ạ? Có ai biết vì tội gì không ạ? (Hay lại như kiểu 2 bao cao su đã qua sử dụng).

Tôi đã nghe lời ông nhắn qua bà Tươi vợ ông. Ông bảo ông vẫn vững vàng trước như sau, ở tù bao lâu cũng không hề gì. Tôi thật khâm phục ông. Chị Hường đã đề cử, tôi xin bỏ phiếu cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More