25 comments:

Không phải chỉ đi biểu tình chống TQ mới là yêu nước. Các thế lực thù địch muốn VN đi theo con đường của Mỹ, Tây Âu luôn mong muốn VN xung đột với TQ để buộc phải theo họ rồi sau đó họ sẽ sử dụng mảnh đất VN làm chiến trường(tất nhiên là đạn bom, chết chóc) chống TQ. VN muốn tự chủ, tự cường thì phải có một chính sách khôn ngoan, không theo bên nào cả và đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Vậy mà một số người Việt ta cứ hăng tiết vịt nghe xúi giục, bơm đểu là xuống đường, chẳng nhìn nhận thiệt hơn. Thiệt đúng là "đuổi sói cửa rước hùm của sau". Bao giờ dân ta mới khôn ngoan hơn đây? có lẽ Chính phủ phải có biện pháp giáo dục, tuyên truyền tốt hơn về tình thế của VN hiện nay để mọi người đều ý thức được vận mệnh của dân tộc, không bị lừa phỉnh vô tình trở thành tội đồ của dân tộc.

@ An danh 16:33 08/07/2012
An danh oi, ban mang luan dieu cua ban tuyen huan Dinh the Huynh roi day?
- Trung-cong da thanh lap bo chi huy quan su Tam-sa, de bao ve ,tuan tieu duong luoi bo , diem gan nhat cua duong luoi bo cach Nha trang 57 km. Ban An danh hoc het lop may roi, di sang USA dien nao, nhan tien cua Trung-cong qua ai ?
Nuoc Singapor giau co, ai bao ve bien giup ho ? (USA chu con ai)
-Tan-cuong, Tay-Tang bi Trung-quoc sat nhap vao nam nao?
co biet khong ?
-An danh phai hoc them lich su VN, vao google :
"Dai hoa mat nuoc"
"Le Duan & Trung-quoc"
"Cuoc chien tranh bien gioi Viet-Trung 1979".

Theo nha van Dzuong thu Huong, ba va dong doi cua ba da ngo ngang, cai ngo ngang cua cac chien binh mien-Bac khi vao tiep quan Sai-gon 1975. Sai-gon la mot hon ngoc cua Vien-dong, voi nen kinh te tu-ban, dan chu & tu do, lam gi co chuyen "My Nguy kim kep", Tat ca chi la su tuyen truyen lua bip cua bo may tuyen truyen CS.
Nay truoc hoa Trung cong chiem het bien cua VN, nhung DCS VN dang dau hang giac Trung-cong. Nguoi dan Ha-noi
da thuc tinh, ho cam thay co loi voi Sai-gon, va quyet
dan diem truoc Sai-gon, trong cuoc dau tranh cho TU DO DAN CHU !
Da co nhieu uy vien trung uong DCS VN chay theo Trung-cong, Ngay ca pho chu tich quoc hoi Hoang van Hoan cung chay theo lam tay sai cho Trung-cong, Thiet nghi rang ban An danh (tieu tot vo danh),ban lam tay sai cho Trung cong, cung khong dang trach nhieu (chang qua la hoc it)? An danh ve nha hoi ong ba xem, trong nha minh co ai bi Viet-cong xu ban, dau to, tu day khong ?

nói đến DTH thì viện dẫn "con tao nói" còn có giá trị hơn, hết chiêu rồi sao mấy bác VNCH?

Ẩn Danh số 1 bảo rằng không phải chỉ đi biểu tình mới là yêu nước, vậy:
- Kéo công an ra đạp mặt người biểu tình là yêu nước ?
- Ngồi yên chờ lãnh đạo mở thêm vài trăm khu biệt lập của người Tàu trên đất Việt từ rừng đầu nguồn tới "nóc nhà Đông Dương" ... mới là yêu nước ?

Và 2 câu hỏi chót, nếu nhà nước sợ TQ đến như vậy thì tại sao cứ nhất định ngồi ghế cai trị?
Tại sao với TQ thì hèn đến thế mà đối với dân thì sao mà hùng hổ thế, không thấy nhục sao bạn ????

Không biết Ẩn Danh thứ nhì có tư cách gì để coi thường nhà văn Dương Thu Hương nhỉ.
Và lại càng không có tư cách gì để coi thường các bác VNCH nhé! Các bác ấy dám lậy mạng sống ra bảo vệ Hoàng Sa chứ không như lãnh đạo đảng CSVN đâu.
Lãnh đạo Đảng im lặng bỏ mặc các chiến sĩ QĐND cho TQ tàn sát năm 1988 tại Trường Sa (Đọc lại quân sử QĐND đi bạn), và tình nguyện cắt bán chủ quyền VN để giữ ghế cai trị suốt từ cuộc họp tại Thành Đô tới tận ngày nay (Đọc hồi ký Trần Quang Cơ đi bạn).
Nếu bạn chưa biết cả những điều đó thì đừng coi thường người khác bạn nhé. Nhìn gương chút đi.

Biểu tình chống TQ là bởi dân VN có lòng yêu quê hương giữ gìn đất biển cha ông ta ngàn xưa dựng nước. Ta không làm dùm cho bầy cá tra csVN (bct csVN) cam tâm làm thái thú cho Tàu man, hèn với giặc ác với dân, bán nước buôn dân, lưu manh hèn mạt . Vì thế khi xuống đường biểu tình chống ngọai trong thế "thù trong , giặc ngòai". Chúng ta không dùng cờ máu, ảnh của cái xác khô đang làm ô uế đất nước VN tại Ba Đình. Không dùng cờ máu của csVN bán nước.

Biểu tình chống TQ là bởi dân VN có lòng yêu quê hương giữ gìn đất biển cha ông ta ngàn xưa dựng nước. Ta không làm dùm cho bầy cá tra csVN (bct csVN) cam tâm làm thái thú cho Tàu man, hèn với giặc ác với dân, bán nước buôn dân, lưu manh hèn mạt . Vì thế khi xuống đường biểu tình chống ngọai trong thế "thù trong , giặc ngòai". Chúng ta không dùng cờ máu, ảnh của cái xác khô đang làm ô uế đất nước VN tại Ba Đình. Không dùng cờ máu của csVN bán nước.

Biểu tình chống TQ là bởi dân VN có lòng yêu quê hương giữ gìn đất biển cha ông ta ngàn xưa dựng nước. Ta không làm dùm cho bầy cá tra csVN (bct csVN) cam tâm làm thái thú cho Tàu man, hèn với giặc ác với dân, bán nước buôn dân, lưu manh hèn mạt . Vì thế khi xuống đường biểu tình chống ngọai trong thế "thù trong , giặc ngòai". Chúng ta không dùng cờ máu, ảnh của cái xác khô đang làm ô uế đất nước VN tại Ba Đình. Không dùng cờ máu của csVN bán nước.

Biểu tình chống TQ là bởi dân VN có lòng yêu quê hương giữ gìn đất biển cha ông ta ngàn xưa dựng nước. Ta không làm dùm cho bầy cá tra csVN (bct csVN) cam tâm làm thái thú cho Tàu man, hèn với giặc ác với dân, bán nước buôn dân, lưu manh hèn mạt . Vì thế khi xuống đường biểu tình chống ngọai trong thế "thù trong , giặc ngòai". Chúng ta không dùng cờ máu, ảnh của cái xác khô đang làm ô uế đất nước VN tại Ba Đình. Không dùng cờ máu của csVN bán nước.

Tôi là 1 thanh niên đang sống tại thủ đô Hà Nội, đúng là cuộc sống nhiều lúc bất công, khó khăn làm cho người ta bất mãn với các chính sách của chính phủ, của nhà nước. Nhưng với chính sác về biển đảo và chủ quyền thì tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những hành động mà chế độ này đang làm, bởi vì nó đơn giản nó không phải tự nhiên mà có mà đó tinh hoa được đúc kết bằng kinh nghiệm hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, phải đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng người Việt Nam.

Nhiều người cứ hô hào chống NN, chống TQ và thân Mỹ, tôi không có ý kiến gì với các bạn nhưng thời điểm hiện tại đã phải là tốt khi chúng ta ngả hẳn về phía Mỹ để chống TQ.???
- Nước mình nhỏ, lại sát vách nhà nó,các cụ đã nói: nước xa không cứu được lửa gần,bài học Gruzia 4 năm về trước vẫn còn rất nóng hổi. Mặt khác, toàn bộ lãnh thổ nước mình đều nằm trong bán kính tác chiến của các loại tên lửa hiện đại nhất của TQ, thời đai tác chiến bằng các loại vũ khí thông minh chứ ko phải bằng con người trên chiến trường, nó ngồi ở nhà ấn nút thì Hà Nội, HCM chỉ là đống đổ nát. Lúc đó có bạn nào xung phong làm Kinh Kha không??

- Kinh tế chúng ta hiện nay phụ thuộc quá lớn vào nó(nếu ai làm trong lĩnh vực vật tư, công nghiệp thì sẽ hiểu), bây giờ quay lưng với nó khác gì đổ bát cơm đang cầm trên tay đi.

- nước Mỹ tốt?? bất kỳ một hình thái KT-CT-XH nào đều có mặt tốt và ko tốt, và nước Mỹ cũng chỉ hành động vì lợi ích của nước Mỹ(lợi ích của nước Mỹ là gì thì các bạn tự tìm đọc nhé) Liệu nước Mỹ có thể hy sinh lợi ích của mình vì Việt Nam.???
Chính sách ngoại giao hiện nay của VN là: sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị, xh. Không phải chính sách này tự dưng mà có mà nó được đúc kết từ ý chí tự lực tự cường hàng nghìn năm nay của dân tộc. Thực tiễn luôn chứng minh rằng các nước lớn không bao giờ hi sinh lợi ích của mình vì các nước nhỏ vì các nước nhỏ chỉ là quân cờ, họ sẵn sàng trao đổi, đi đêm, thỏa thuân sau lưng các nước nhỏ. Hiệp định Gionevo và Cuộc chiến Campuchia vẫn còn rất nóng hổi với dân tộc VN vì trong đó có bàn tay của các cường quốc. Và chúng ta đã phải đánh đổi bằng những thế hệ ưu tú nhất của dân tộc, hàng triệu thanh niên, tri thức ưu tú đã phải nằm xuống, ...

- Là con Lạc cháu Rồng thì không ai là không yêu nước cả. Hành động tuần hành là rất đang quý. Nhưng ai có thể đảm bảo là trong những người yêu nước ấy không có những kẻ cơ hội, xôi thịt trà trộn vào để kích động. Tại sao CA phải phong tỏa như vậy??? Đại sứ quán là một phần lãnh thổ ở bên ngoài, nếu cho người biểu tình tiếp cận, liệu có thể khẳng định sẽ ko có kẻ kích động đập phá,... khi đó thì tình hình sẽ như thế nào?? quan hệ 2 nước như thế nào??

Trên đây là mấy ý kiến nhỏ cùng bàn luận với các bạn..

Ẩn danh :
00 : 11 09/07/2012
Tôi không có lời lẽ nhiều như bạn. Nhưng theo tôi hiểu người dân biểu tình chống TQ thật ra đó chỉ là cái cớ để đòi cho được quyền tự do dân chủ quyền con người trên đất nước VN này. Một đất nước của toàn dân có được từ ngàn xưa do ông cha ta đổ máu xương để có đến ngày hôm nay không phải để cho 1 tập đoàn phản động 14 tên trong bct csVN chúng muốn làm gì làm muốn bán cho ai thì bán của cải của người dân chúng muốn cướp thì cướp bằng những từ hoa mỹ mị dân lừa bịp . Những người dân góp ý trong ôn hòa thì bị chúng đối xử bằng những hành động lưu manh hèn mạt vô pháp vô thiên như : TSLS Cù Huy Hà Vũ , Bùi Thị Minh Hằng ,Điếu cày,...,... bạn suy nghĩ ra sao "giặc ngoài dễ chống, thù trong khó phòng " . 1 ít lời với bạn.

Thực hiện Quyền Người Yêu Nước là một trong những con đường đi đến tự do và dân chủ nhân quyền.
...............................
Làm sao để các Blogger yêu dân chủ có thể kết nối với nhau? Tôi rất khát khao làm điều đó và tin rằng mọi blogger yêu dân chủ khác cũng mong ước giống tôi. Nếu ai có thể có ý kiến hay xin đóng góp và tất cả chúng ta hy vọng có một ngày được nối vòng tay lớn trên thế giới ảo.
http://quyenyeunuoc.blogspot.com/

Việt Quốc.

Tin Nóng đây: Hai kịch bản cho một cuộc biểu tình
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, vào lúc 17h30( giờ Hanoi) ngày 9/7/2012, tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ 2 người gốc Việt(chưa rõ danh tánh) khi họ vừa từ Mỹ về tới Việt Nam. Qua tiết lộ của một quan chức cao cấp trong cơ quan An ninh Việt Nam thì hai người này là đối tượng khá quan trọng trong tổ chức Việt Tân(một tổ chức chống Cộng khá có tiếng tại hải ngoại) về Việt Nam lần này để trực tiếp chỉ đạo cuộc biểu tình chống TQ(chỉ là ngụy trang cho một mưu đồ sâu xa hơn). Khám xét sơ bộ, cơ quan AN đã thu được một tài liệu cực kỳ quan trọng cho thấy sự thật đằng sau những cuộc biểu tình mà số người Việt hải ngoại luôn trông chờ thực ra chỉ nằm trong kịch bản mà Việt Tân đã dựng sẵn. Kịch bản chi tiết rất dài( như phim) và chưa được phép công bố nên vị cán bộ cao cấp của cơ quan AN chỉ tiết lộ tóm tắt nội dung 2 kịch bản mà Việt Tân dự kiến. Xin nêu ra để bà con tham khảo.
Kịch bản 1: Trường hợp các cuộc biểu tình chống TQ không bị ngăn chặn
- Kích động đông người, nhất là thanh niên, sinh viên ( sử dụng gạch đá, chai xăng, súng tự chế) tấn công ĐSQ, LSQ TQ, tấn công Hoa kiều, doanh nhân, khách du lịch người TQ trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu là để cho mối quan hệ VN- TQ ngày càng căng thẳng, đến đỉnh điểm là
một cuộc chiến tranh.
- Khi VN-TQ xảy ra xung đột vũ trang, Mỹ và đồng minh sẽ nhanh chóng ra điều kiện, yêu cầu VN phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp, chấp thuận đa nguyên để đổi lấy sự ủng hộ về trang thiết bị chiến tranh và ngoại giao của Mỹ và LHQ.
- Cuộc chiến phát triển đến mức khốc liệt nhất thì Mỹ và TQ ngồi vào đàm phán, Mỹ và đồng minh sẽ ngừng cung cấp trang thiết bị và sự hậu thuẫn cho VN còn TQ chỉ được chiếm Bắc VN thôi, Nam VN sẽ do Mỹ thành lập chính phủ thân Mỹ do các thành viên Việt Tân lãnh đạo.
- VN sau chiến tranh bị thiệt hại về người, bị tàn phá về cơ sở hạ tầng nên không bao giờ còn có thể theo kịp các nước trong khu vực, đất nước bị chia cắt, bị phụ thuộc và luôn là nơi để hai ông kẹ Mỹ-Trung tranh chấp, thử các loại vũ khí thông qua việc "tạo điều kiện hợp lý" cho 2 miền đánh nhau"
Kịch bản 2: Trường hợp các cuộc biểu tình chống TQ bị ngăn chặn(Quyết liệt hoặc có giới hạn)
- Tìm kiếm một số người bị bệnh hiểm nghèo, túng quẫn trả tiền thật hậu hĩnh cho gia đình họ để họ tự thiêu; tìm cách gây cháy nổ trong dám đông biểu tình( chết, bị thương càng nhiều càng tốt)và quay phim, chụp ảnh, mượn hơi các đài Mỹ, Tây Âu đổ cho nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp biểu tình.
- Mỹ, phương Tây và Liên hợp Quốc cùng lúc áp dung lệnh trừng phạt VN, yêu cầu Đảng Cộng Sản phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước( không có khả năng) để thành lập một chính phủ thân Mỹ( gọi là dân chủ)
- Mỹ và đồng minh liên tục gây sức ép bằng cách điều quân cả thủy bộ không quân áp sát VN, buộc VN phải trông chờ sự ủng hộ từ TQ.
- Cuộc không kích bằng tên lửa hành trình, máy bay hiện đại của Mỹ, Đồng minh diễn ra liên tục nhiều tháng nhưng Mỹ và đồng minh không đưa quân vào VN( sợ sa lầy). Cơ sở hạ tầng của VN bị tàn phá, kiệt quệ.
- Sau khi Việt Nam cơ bản trở về thời kỳ đồ đá thì Mỹ và TQ bắt tay nhau. TQ ngưng hỗ trợ VN cả về QS và ngoại giao, cuộc chiến tranh một phía hoàn toàn do Mỹ và đồng minh làm chủ, lúc này Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam VN. Quân đội VN dần bị đẩy lùi do thua kém về tương quan lực lượng quá lớn. Đến vĩ tuyến 17, theo yêu cầu của TQ Mỹ dừng lại và thành lập chính quyền thân Mỹ( do Việt Tân lãnh đạo, miền Bắc buộc phải dựa hẳn vào TQ để giữ phần còn lại.
- Hằng năm, Mỹ và TQ đưa cho chính quyền hai miền một số trang thiết bị chiến tranh mới để người Việt đánh nhau nhằm thử nghiệm vũ khí mới.
Chú ý: Theo cả 2 kịch bản này thì đến năm 2030 VN hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ thế giới, chỉ còn lại là các ký hiệu căn cứ QS của Mỹ và TQ.
Nguy hiểm quá! phải làm gì đây các bạn?

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Tôi rất không thích cái trò đưa ra 1 tin không cho biết nguồn ra cái vẻ bí mật như 1 bản ẩn danh bên trên rồi đưa ra đủ loại suy diễn. Nếu nguồn tin đó đúng thì chỉ có công an biết và đã là công an, những kẻ sẵn sàng đánh dân, đạp vào mặt dân ngay trên đường phố (chứ chưa nói gì đến khi vào trong đồn) thì làm sao tôi tin được những lập luận sau đó. Chỉ tác dụng ngược thôi bạn CAM ạ.

Tôi vẫn không thấy các bạn CAM trả lời được các câu hỏi mà nhiều bloggers đã nêu lên:
1. Nếu sợ và không biết cách chống TQ thì TẠI SAO cứ nhất định ôm cứng lấy ghế cai trị rồi dâng nhượng hết mặt này đến mặt khác ????
2. Nếu không chống được ngoài khơi xa xôi thì TẠI SAO tiếp tục mời TQ vào sâu trong nội địa mở ra mấy chục khu biệt lập, đặc biệt tại những nơi vô cùng hệ trọng như "nóc nhà Đông Dương" ????
3. TẠI SAO đối với Tàu thì quá sợ mà đối với dân thì quá "hùng dũng" thế ? Không thấy nhục sao ???

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Thôi đi nhậu đi bạn ... cho đỡ sợ TQ, ít là tới sáng mai.

Tôi cũng như mấy độc giả bên trên muốn nói chuyện thêm với các bạn CAM để cùng tìm câu trả lời AI ĐỂ ĐẤT NƯỚC LỆ THUỘC TÀU NHƯ HIỆN NAY VÀ CỨ ĐÀ NÀY THÌ CÒN LỆ THUỘC TỚI MỨC NÀO NỮA, nhưng tiếc là giây thần kinh biết nhục và phần não tự lý luận của các bạn chết tiệt cả rồi. Và càng đuối lý càng cứ văng tục ra thôi.

Đi nhậu đi bạn!

Tôi đồng ý với bạn "Sống nửa hồn".

Các chiến sĩ CAM chỉ có khả năng chép lại các bài bản được giao thôi chứ chẳng bao giờ thực sự hiểu những dòng mình viết. Tôi đếm có ít là hơn chục chỗ mâu thuẫn và tự chửi trong đoạn văn ngắn của chiến sĩ ẩn danh sau cùng bên trên.

Thế thì còn gì là óc nữa!

thằng này chắc là Việt gian đây, ai mà lại thô bỉ trên mạng thế bao giờ, chiêu vừa xé quần vừa hô bi hiếp dâm này là của mấy con cave chứ đâu phải của CAM, các bác xem lại nhé.

Noi gi di Nua thi cac anh trong DVT da co chu truong dung dan, phu hop voi tinh hinh dau tranh cach mang trong nuoc. Cang nhieu ke an danh noi xau DVT, cang chung to DVT da co nhieu dong gop cho phong trao DAN CHU cho VN.
Neu ngay mai, dong bao trong nuoc doi hoi ba con hai ngoai giup cho cuoc dau tranh bao dong vu trang, thi dang phai nao o hai ngoai co to chuc chat che, co the giup duoc cuoc dau tranh trong nuoc? Chang ai lam duoc, ngoai DVT. (Nen ghi nho: "Khong co cuoc cach mang nao la khong phai do mau)

Hình như anh Nguoi di cư hơi lái sang hướng khác đấy nhé và cũng gán ghép hơi thiếu lương thiện đấy. Không bịt mắt được người đọc đâu.

Đề nghị chúng ta tập trung vào tin biểu tình rất ôn hòa và can đảm của bà con mình đi. Tôi tin các anh chị bên đảng Việt Tân cũng muốn vậy.

Đừng để CAM phân hóa chúng ta.

Cái đuôi "ẩn danh" của "Người di cư" lộ liễu quá.

Đã bảo mà. Đi nhậu đi ... cho đỡ sợ!

cai dyt con di me may thang admin, may thang chu blog nay. Cai con dy me chung may mieng ho da nguyen da dang, noi nha cam quyen doc tai. the ma cai dyt con dy me chung may lai xoa het nhung gi tao viet. cai dyt con dy me chung may so moi ng doc dc nhung gi tao noi sao? cai dyt con dy me chung may xung dang de tao chui lam. cai con dy me chung may noi thi hay lam nhu meo mua y. cai dyt me chung may co dong y de y kien dong lap ton tai tren blog cua minh dau. cai loai chung may dy an cut dy. qua tam thuong ma cu nghi minh la ai.

Mới đi nhậu về còn hơi men hả bạn "ẩn danh 22:11" ?

Sao, đỡ sợ TQ được chút nào chưa?

Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã tận tình giới thiệu với mọi người về khả năng ăn nói và tư duy của lực lượng CAM ta.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More